PDA

View Full Version : Ngày 8-3 của tớ^^


meomuop_meomeomeo
03-09-2010, 02:01 AM
Sáng sớm mắt nhắm mắt mở chạy lên trường làm mấy việc, thế mà cũng ngốn hết buổi sáng.Vừa ngồi vừa nôn nóng...

Về nhà, bảo thằng ku trong phòng đi mua cho hộp cơm, ngồi hoàn thành nốt chút việc để khoảng time còn lại thật thoải mái và không còn bận tâm...

Đặt hoa cho nhóm bạn từ 1 tuần trước...Chả là có tốp bạn trong KTX bán hoa mà!^^ Nhưng bó hoa nhận được theo đơn làm mình bất ngờ quá! Đơn điệu, và không như mình nghĩ! Phàn nàn 1 chút khi hỏi mọi người nhận xét, mấy thằng kia lúi húi đổi hoa và bó lại cho bó khác, nhưng thấy chúng nó đang bận bịu, với cả hoa là sự tượng trưng, tớ vốn không thích thay đổi, thế mà ôm súng ra trận luôn mà không cần lau chùi gì cả!^^

Ra đến bến xe bus mới nhớ là bỏ quên tấm thiệp (thật ra tóm 1 thằng bạn hộ tống ra tận bến, vì từ KTX ra bến xe bus, gặp nhiều người quen quá==>ngượng vì chúng nó trêu...T_T...và thằng bạn hỏi thiệp đâu...T_T) Thế là nó hì hục chạy về vác thiệp ra, rồi đứng "tiếp sức" tớ cho đến lúc tớ lên bến xe bus...

Quãng đường từ BK lên Cầu Giấy trên xe 26 vẫn quen thuộc như mọi ngày...nhưng sao hôm nay dài quá ..T_T ai cũng nhìn...tớ vốn không quen tặng hoa, nhưng lần này chả hiểu sao lại hồi hộp, ngượng ngùng và bối rối khi mọi người trên xe hỏi...T_T công nhận là mình 23 tuổi, và vẫn còn bẽn lẽn (như lời 1 bà cụ trên xe lúc mình nhường ghế).

Bước vào cổng xóm trọ em yêu...may quá...mọi người ngủ khò hết rồi..em ý đang rửa bát...chạy vào phòng, đóng chặt cửa và hí húi viết thiệp...rồi ra rửa bát vs em ý.

Đã tập trước rồi, nhưng vẫn không trôi chảy, lúc tặng hoa ý! Hơi ấp úng tí. Nhưng nhìn mắt em ý long lanh như chú đom đóm thì tớ biết là em ấy vui lắm. Công nhận mình vừa dũng cảm, vừa lãng mạn lại vừa ... liều! Cái khoản nào mà dễ xấu hổ là vẫn khó bem lắm ạ!^^

Và buổi chiều + tối dánh cho em ấy thật ngọt ngào.Mọi thứ trôi qua êm đềm và giản dị. Hôm nay tớ không có áo ấm, vì giặt chưa khô, mặc mỗi chiếc áo mỏng thôi, nhưng tớ không thấy lạnh mọi người ạ.^^ Một kỉ niệm thật ngọt ngào và khó quên cho 2 đứa...một ngày nhẹ nhàng như làn gió heo may cuối cùng của mùa lạnh...thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để ai đó nhận ra...thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để cuốn nhật kí viết chung cho tình yêu 2 đứa có thêm 1 mốc time không thể nào quên được...

Nhưng mà tối về, lạnh cóng luôn...T_T Mặc mỗi cái sơ mi mà...Đi ngoài đường co ro và run cầm cập luôn T_T

anna
03-09-2010, 07:18 PM
troi,nghe sao ma lang man qua...^^

duyniceboy
03-09-2010, 08:03 PM
Chà chà hạnh phúc woá....không bít bao giờ mình mới đc như anh ấy đây,,,,,Haizzz...hận đời đen bạc hẩm tình

kinhcan88
03-09-2010, 10:16 PM
ước gì mình được như anh ấy.hihi.

meomuop_meomeomeo
03-09-2010, 11:13 PM
Cảm ơn mọi người...giờ vẫn thấy ngọt ngào^^