PDA

View Full Version : Single life: Hãy chăm chút và xây dựng hình ảnh của chính bản thân mình!


yenxinh
03-10-2010, 11:55 PM
Bạn vừa chia tay người yêu?,bạn chưa tìm được "một nửa" thực sự của mình?...
Bạn buồn,lo lắng, tủi thân vì nhìn thấy những đôi tình nhân hạn phúc quanh mình?hay cảm thấy thật cô đơn khi phải đối mặt với những ngày 8/3,20/10,14/2..?

Đừng băn khoăn nhiều như vậy bạn ạ!Hãy làm chủ tâm trạng và cảm xúc của mình nhé!
Để mình nói ra những lý do để bạn có thể yêu "Single life' của mình nè :

-Đầu tiên bạn có rất nhiều thời gian cho cuộc sống của chính bản thân mình:bạn có thể tự do làm những gì mình yêu thích,ăn những món mình thích,đi chơi thoải mái với bạn bè mà ko lo ai đó cằn nhằn,có thể hẹn hò với bất kỳ ai mà mình thích...

-Thứ hai đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để bạn chăm chút cho hình ảnh của mình:Hãy đi học múa,học nhảy,tham gia các CLB thể dục thẫm mỹ,...học cách làm đẹp để bạn trở thành một cô gái tự tin,cá tính.Đến lúc đó đảm bảo có khối cái đuôi theo bạn và bạn dễ dàng lựa chọn được người đàn ông lý tưởng cho mình.Thế nên đừng lo lắng quá nhé!

-Ngoài việc chăm chút cho hình thể,đây là khoảng thời gian thích hợphãy nâng cao trình độ chuyên môn để luôn cảm thấy tự tin nhất!
-Hãy học cách yêu thương,đây là lúc bạn nên quan tâm và dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè vì khi ko còn Single life thì bạn sẽ ít có thời gian dành cho những người đó hơn :D
-Khi bạn Single,bạn sẽ học được cách sống tự lập và sống mạnh mẽ hơn!

...
Còn rất nhiều lý do nữa,các bạn cứ nghĩ đi nhé!Single life cũng là rất thú vị nếu các bạn có cách nhìn khác về nó! Nếu bạn làm được những điều như trên tôi tin bạn sẽ nhận được kết quả hơ mông đợi đấy! Chúc các cô nàng Single sẽ tìm được một nửa đích thực của mình ! ;)

RRRRRRR
03-11-2010, 01:37 AM
^^! Đọc bài yenxinh mới nhớ đến vụ học khiêu vũ. "Định" mãi mà chưa thu xếp đi học được. Không biết em đã đi học chưa? Có kinh nghiệm gì chỉ anh với? :D

yenxinh
03-11-2010, 08:13 AM
Em mới học bellydance thui :"> khiêu vũ thì chưa ạ,để ít hôm nữa rãnh rỗi đã.Hi..Nhưng em thấy học khiêu vũ tốt nhất là tìm được bạn nhảy đi học cùng mới hiệu quả,hehe.Anh đi học đi,khiêu vũ rất cần thiết và cũng hay mà :D

Mẹ BIN
03-11-2010, 10:46 AM
Lúc có người yêu và bây giờ là đã cưới mà đôi khi mình vẫn chạnh lòng vào những ngày lễ Tết.
Mình luôn ước ao có thêm chút thời gian để chăm sóc bản thân.
Nghĩ lại cuộc sống lúc single thật tự do.
Kết hôn rồi bận bịu hơn nhiều nhưng cũng thật vui.

RRRRRRR
03-11-2010, 12:19 PM
Bellydance à, thật không đó? ;;) Lúc nào gặp biểu diễn vài đường nhé! Uh, khiêu vũ thường phải có bạn tập. Hay là anh em mình đi tập cùng nhau nhỉ?

kinhcan88
03-11-2010, 12:39 PM
anh Long lại quyến rũ chị yến rồi.hihi.Khiêu vũ em cũng thích lắm nhưng không có điều kiện học,thời gian và kinh tế.híc.

RRRRRRR
03-11-2010, 12:53 PM
Đâu có, anh phải là người "bị" quyến rũ mới đúng chứ!
Học nhảy cần 1 chút đam mê, chi phí cũng không tốn kém lắm đâu em ạ. Anh vừa hỏi 1 trung tâm của 2 thầy cô dạy khiêu vũ, chỉ 100k/tháng, mỗi tuần học 2 buổi (2 tiếng). Nghĩa là chỉ hơn 10k/buổi thôi em.

kinhcan88
03-11-2010, 02:05 PM
em cứ nghĩ học nhảy mất tiền học phí nhiều lắm chứ.Nhưng em giờ chuẩn bị đi thực tập tối lại đi làm nên không có thời gian rồi.hì.

trada53t
03-11-2010, 07:41 PM
em không hiểu nếu cứ có người yêu thì chị không được làm bất cứ những cái mà chị nói là "Single " ạ .
hay tại con người ích kỷ nhỉ ?

yenxinh
03-11-2010, 08:42 PM
@7R: ok anh ạ.nhưng học chỗ nào gần chỗ em thui nhá! ko a lại phải đưa đón . ha ha =))
@kinhcan88: nếu thích thì phải tranh thủ đi học đấy nhé,ko lại tiếc :D
@trada53t:ai bảo em là ích kỷ ? em cứ yêu đi thì biết! khi yêu thì ngoài bản thân mình ra có phải là mình còn quan tâm tới người yêu nữa ko ? dành thời gian nhiều cho người ta hơn,san sẻ với cuộc sống của người ta và khi đó người ta rất quan trọng trong cuộc sống của mình.Và một cách vô hình mình sẽ ít để ý tới bản thân,gia đình ,bạn bè ..là điều dễ hiểu!Đấy ko thể gọi là ích kỷ được em ạ.

RRRRRRR
03-11-2010, 08:46 PM
Từ trường Kiến Trúc xuống Trương Định có phải là gần không nhỉ? ;;)
@Trada53t: đơn giản là khi không còn "single" thì sẽ có thêm 1 người chăm sóc, lo lắng và quan tâm tới mình hơn. Lúc đó thì những cái mà lúc "single" mình vẫn thường làm sẽ được giảm đi rất nhiều. ^^!

yenxinh
03-11-2010, 08:51 PM
ko gần lắm! :P