PDA

View Full Version : Một ngày như mọi ngày


lazerboy
03-12-2010, 12:08 AM
Tích tắc tích tắc.... còn vài phút nữa là lại qua một ngày mới, một ngày vẫn như mọi ngày, vẫn cảm giác đó, vẫn hình bóng đó, người con gái mà tôi không thể nào quên...Đã gần 4 năm rồi em nhỉ, bao chuyện vui buồn cứ thay nhau ào ạt đổ xô vào cuộc sống của anh và em, chúng ta mỗi người một nơi, anh ở miến Nam, em ở miền Trung, số lần chúng ta gặp mặt đếm được trên cả đầu ngón tay ( có lẽ sẽ là bất ngờ cho những ai cứ tưởng chúng ta đang yêu ) ... Nhưng về với thực tại, đó chỉ là một tình yêu đơn phương nhỏ nhoi như hạt bụi của anh giữa cuộc sống xô bồ ở chốn sài thành này, em - người con gái làm anh si mê suốt chừng đó thời gian, em đã từ chối, em đã bảo anh hãy quên em đi, đã bảo anh hãy kiếm tình yêu mới...

Nhưng sao anh không làm được em à, anh không thể quên em , anh đã khước từ người con gái khác, chỉ vì hình bóng em quá lớn, đã bao phủ toàn bộ trái tim anh...

Một năm, hai năm, ba năm, người ta bảo anh khùng
Một năm, hai năm, ba năm, " mày tốn thời gian cho con nhỏ không yêu mày quá"
Một năm, hai năm, ba năm, "Con N xinh thế mà mày lại chê đi yêu xa làm gì cực thế"
Một năm, hai năm, ba năm....Bao lời khuyên nhủ,ngọt có bùi có,anh nghe đủ cả, nhưng anh cũng chỉ gỏn lọn một câu thôi:"Yêu là quyền của anh mà"

Đêm sài thành hôm nay không lạnh lắm, nó chỉ se se gió mà sao lòng anh cứ xốn xan, bồi hồi vậy nhỉ,anh đang xa xăm nghĩ về em , không biết giờ này em đã ngủ chưa, hôm nay có chuyện gì không vui xảy ra với em không.Em thường bảo chẳng có gì nhưng em có biết trình độ nói xạo của em dở lắm không hả ngốc.anh ko muốn lúc nào em cũng phải đối mặt với mọi chuyện một mình, anh hi vọng em có thể san sẻ ít nhiều cho anh ( dù em có từ chối tình cảm của anh đi chăng nữa)...Chỉ để anh có thể thấy em cười rạng rỡ như ngày đầu anh gặp em thôi ngốc à...

Một năm, hai năm, ba năm, rồi bốn năm...Cứ thế và cứ thế...

miuluoi87
03-12-2010, 09:06 AM
trời, ướt át quá......

Sand
03-13-2010, 12:41 AM
Không hiểu sao tớ rất dị ứng với "Sài Thành" vì cảm thấy "Sài Gòn" đẹp hơn nhiều, dịu dàng hơn nhiều, hà cớ chi phải ăn theo với "Hà Thành" nhỉ?

Khỏang cách giữa miền Trung - Nam vẫn còn gần lắm! Cùng lắm chỉ tốn 500k (đi và về) là có thể nhìn mặt nhau, nắm tay nhau. Số lần 2 người tìm thấy nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng như thế cũng đã rất đáng quý lắm rồi, bởi vì có những người có khi phải đánh mất cả đời mà không thể "thấy" nhau nữa kia!

Sài Gòn hôm nay trời hâm oi bức quá ...

lazerboy
03-13-2010, 10:36 AM
Tớ thấy ai thích gọi gì thì gọi, có sách nào ghi Sài Thành là ăn theo Hà Thành à, chắc không đâu nhỉ, cậu thích Sài Gòn,uh thì cậu cứ Sài GÒn, người khác thích Hồ Chí Minh, uh thì cứ Hồ CHí Minh :))Tớ thích Sài Thành đấy

kinan
03-13-2010, 11:30 AM
Mấy cái dòng tâm sự này nghe quen quen, trước cũng có người từng nói với tớ như thế, nhưng không thích cho lắm, lời nói chân thành thiết tha, nhưng đôi khi với người được nhận đó lại là một gánh nặng, nếu lấy tâm tư tớ thay vào trường hợp đó, tớ sẽ cảm thấy nặng nề và khó xử, nếu yêu một người mà chỉ biết chờ đợi + chờ đợi, không biết làm một cách nào đó để đến gần nhau, cứ đổ mặc cho địa lý hay tại với vì thì... con gái không bao giờ cảm nhận được đâu, nếu một khi người ta không muốn "lưu" tình

nhanvatso1
03-14-2010, 05:18 PM
500k là đi rồi về ? Ăn ở đâu , ngủ ở đâu ?

lazerboy
03-16-2010, 12:42 AM
>__< Đơn phương nó khổ thế đấy

kinan
03-16-2010, 09:04 AM
Yêu đơn phương luôn khổ là thật, mình có quyền đơn phương và không rút lui khi người ta từ chối, chỉ là... nếu không có kết quả thì nên giữ mãi người ta trong tim, như thế mình sẽ càng đẹp hơn trong mắt người ta

phonglinhtim
03-16-2010, 10:22 PM
Yêu là chết trong lòng 1 ít đấy lazerboy à.
Một năm,hai năm,bước qua năm thứ 3,tình nơi đây mà người vẫn mãi lạnh lùng….