PDA

View Full Version : Viết cho người tôi yêu


hoa hồng
03-16-2010, 04:07 PM
Từ ngày lấy anh tới giờ, đã 6 tháng rùi, thời gian ấy tuy chưa thấm vào đâu so với một cuộc sống vợ chồng nhưng cũng không ngắn ngủi tới mức chúng ta không thể nhìn nhận ra những nhược điểm và ưu điểm của nhau. Người ta từng nói yêu và lấy nhau khác nhau nhiều lắm, khi yêu thì trong mắt mình người yêu lúc nào cũng đẹp, luôn dễ thương, lấy nhau rùi mới thấy đầy dẫy những nhược điểm phải không anh. Nhưng sáu tháng qua anh đã cho em biết thế nào là sự ấm áp của tình cảm vợ chồng. Anh khiến em ngày càng yêu anh hơn, bởi em phát hiện ra sau khi lấy anh, anh không phải là người đàn ông chỉ chín chắn và đầy trách nhiệm mà anh còn rất hài ước nữa. Em hy vọng hai vợ chồng mình mãi yêu nhau và không thất vọng về nhau như bây giờ

duyniceboy
03-17-2010, 12:46 PM
Hì,Chúc chị ngày càng hạnh phúc và hy vọng sẽ sớm thành hiện thực.
hix,sau khi đọc bài này mình cũng muốn lấy vợ quá.T_T quyết tâm ở giá bị lung lay rồi

hoa hồng
03-17-2010, 02:16 PM
chắc bạn hiểu sai y của mình rùi,vợ chồng mình hiện tại không hề thất vọng về nhau, mà thấy nhiều điều thú vị hơn cả lúc chưa lấy nhau, vì vậy bạn đừng nghĩ là sẽ ở vậy cả đời nữa, cuộc sống gia đình công nhận nhiều lo toan nhưng cũng nhiều hạnh phúc lắm, mà không lấy thì không bao giờ được biết đến, cảm ơn lời chúc của bạn