PDA

View Full Version : Mưa ngày xưa.....


duyniceboy
03-26-2010, 05:33 PM
Trong nhà nghe tiếng la hét của tụi hàng xóm,nó xin mẹ: "Hôm nay trời nóng quá cho con ra tắm mưa cho mát mẹ nhé" Mẹ nó thì thấy trời mưa lớn nước ngập lên láng nên ngần ngại không muốn cho nó ra hùa với đám bạn vì sợ nó bệnh và bị bẩn.Nhanh như tên bắn... mẹ nó chưa kịp thì đã nghe tiếng nó la hét in ỏi phía sau ngõ.Chúng hết chạy từ đầu hẽm cho đến cuối hẽm rồi.Vừa chạy vừa cười hí ha hí hửng.Rồi la hét um xùm như bầy vịt chạy loạn.Mưa càng to chúng càng thoái chí.Được 1 lúc thì chúng cảm thấy thấm mệt nhìn quanh khắp phố đã ngập trong nước.Chúng nhặt nhạnh những gì thấy được đem xăm xôi rồi ném vào nhau : thùng mút,miếng ván,lon sữa,thậm chí cả những bọc rác.Vừa ném vừa tát nước vào nhau chí choé.Rồi đám lắm trò này chạy ra bà Tư mỗi thằng tự trang bị 1 cây súng nước và vài bịch nilon.Cuộc chơi vui hơn bao giờ hết,chúng chia 2,3 phe dí bắn rượt nhau khắp cái phố hẽm."Bớ tụi bay,dí nó đang chạy kìa""bắn bỏ nó cho tao".Mưa vẫn rơi không ngớt,mưa như bạn của chúng.Chúng càng hăng mưa càng lớn,chúng chạy đến đâu mưa theo đến đó.Lẫn trong ồn ào đâu đó tiếng khóc của con bé bị té,tiếng chửi của thằng bị cởi chuồng.
Chỉ chơi và chơi vô tư nào biết đến sau cơn mưa.
Chúng thấm mệt mưa bây giờ cũng tạnh.Đứa thì nấn ná ở lại nghịch nước,đứa thì bắn về nhà.Không hẹn,không rủ......cứ đến mưa thì cái phố hẽm này lại in ỏi cả lên.
Lúc bé mưa đối với nó là những âm thanh haha,hehe,hihi thật trong trẻo.

Cái gì cũng có thời của nó,lớn lên 1 chút.Trời mưa nó không còn cởi chuồng tắm mưa như xưa nữa.Nó muốn nó mãi là nhóc để cùng lũ nhóc nô đùa trong mưa.Nó kiếm xem có bạn nữ nào bận áo dài,áo trắng đạp băng mưa giống như nó không .
Mưa bi giờ đối với nó là những âm thanh rì rào,lách tách,lộp bộp rất trong lành.
Cơn mưa tạnh nó ngó lên trời nhìn xa xăm để kiếm cho bằng được cái cầu vòng.

Lớn hơn nữa,nó còn được chạy băng mưa trên chiếc xe đạp cà tàn ngày nào.Không còn chậm rãi để ngó xung quanh.Không còn những ngây ngô của cái thưở khi xưa ta bé.Nó không còn yêu thích mưa nữa,vì mưa buồn đem lại cho nó sự tù túng,nỗi cô đơn.

Giờ đây mưa đối với nó là những âm thanh,tiếng gọi của ngày thơ ấu.
Mưa ngày xưa.

duyniceboy
03-26-2010, 05:36 PM
@@ không bít coá ai hồi đó cởi chuồng tắm mưa giống mình không nhỉ ^^