PDA

View Full Version : Những câu nói đùa về nửa kia thế giới ...


Sand
04-15-2010, 12:16 PM
Hôm nay bạn có chút mâu thuẫn với người thuộc nửa kia của thế giới? Hãy đọc một vài câu đùa về họ để lấy lại nụ cười vui.



- Đừng bao giờ để cho trí nhớ đàn ông phải tự vấn vì họ ít có khả năng ấy.


- Định nghĩa đàn ông bằng cử chỉ - đó là anh ta sẽ ra khỏi nhà tắm để đi vệ sinh.


- Chúa nói gì sau khi tạo ra Adam? Ta phải làm được tốt hơn thế!


- Bạn có thể gọi điện thoại cho một phụ nữ trong khi biết chồng cô ấy ở khắp mọi nơi? Một goá phụ!


- Đàn ông chân chính... khẳng định nam giới bình quyền nhưng vẫn khăng khăng mở cửa, lái xe và trả tiền cho bữa ăn ngoài.


Đa số đàn ông... khẳng định nam giới bình quyền bởi vì họ để cho bạn được mở cửa, lái xe và trả tiền ăn.


- Đàn ông giống như... cái đĩa. Họ sẽ chỉ lộ diện khi thức ăn đã sẵn sàng.


- Đàn ông giống như... những dự án "dài hơi". Họ cần rất nhiều thời gian để trưởng thành.


- Đàn ông giống như... đèn Lava. Thú vị khi ngắm nhưng không sáng rực rỡ.


- Đàn ông giống như... tài khoản ngân hàng. Nếu như không có nhiều tiền, họ cũng không phát sinh nhiều sở thích.


- Đàn ông giống... súng ngắn. Hãy giữ một khẩu xung quanh và đủ lâu nếu bạn muốn bắn.


- Đàn ông giống... điểm đỗ xe. Những bãi tốt đã được dùng còn những bãi còn lại thì quá nhỏ.


- Sự tận tâm:

Phụ nữ: Mong muốn kết hôn và chăm sóc gia đình.

Đàn ông: Không cố gắng để cưới về một phụ nữ trong khi vẫn có thể ra ngoài với bạn gái của người khác.


- "Yêu"

Phụ nữ coi đó là sự thể hiện tình cảm tuyệt vời nhất của cặp đôi có thể đạt được. Đàn ông gọi đó là bất cứ thứ gì bạn muốn miễn là mọi chuyện kết thúc tại giường ngủ.

- Cô dâu trong buổi lễ đính hôn thường nói với mẹ rằng "Con đã tìm thấy một người đàn ông giống bố".

Mẹ sẽ trả lời: "Vậy con cần điều gì ở mẹ, phải chăng đó là sự cảm thông?".

- Đàn ông: Tôi chưa từng gặp em ở đâu trước đây?

Phụ nữ: Vâng, điều đó giải thích tại sao em không muốn tới lại những nơi đó.


- Con cái:

Một phụ nữ biết tất cả về những đứa con của mình. Cô ấy biết rõ lịch hẹn của nha sĩ, các trận đá bóng và sự lãng mạn, những người bạn thân, các món ăn yêu thích và những nỗi sợ hãi bí mật cùng niềm hi vọng và ước mơ. Cònmột người đàn ông chỉ có nhận biết láng máng về một số người sống trong nhà.


- Bất cứ một cuộc tranh luận nào có cả đàn ông và phụ nữ thì cô ấy sẽ nói lời cuối cùng. Bất cứ điều gì người đàn ông nói sau đó sẽ làm bùng lên một cuộc tranh luận khác.


- Hãy tấn công những người đàn ông trẻ hơn. Bạn sẽ thấy không hại gì - dầu sao họ không bao giờ trưởng thành.


Vì thế, nếu giờ bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, hãy xem một bộ phim hay, ăn bỏng ngô và mừng vì được là một người thuộc giới dễ chịu hơn.

(Theo: vtv.vn)


==> Đọc ... thấy nhiều cái cũng khá giống với suy nghĩ của S về "nửa kia" nên quyết định đăng bài này lên chia sẻ với mọi người, hì hì. Hi vọng chưa bị trùng topic.