PDA

View Full Version : Cà phê nằm ở Sài Gòn ...


Sand
04-15-2010, 12:30 PM
Ở Sài Gòn có bao nhiêu quán cà phê... nằm ngủ được? Hãy tưởng tượng một buổi trưa nắng, sau khi làm việc mệt nhoài, bạn tấp vào một quán cà phê máy lạnh và chợt nhận ra rằng: giá như được nằm xuống đánh một giấc.

Và đấy là lúc là bạn ao ước có một quán cà phê... nằm.


Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên, đi cà phê sao lại... nằm?! Nhưng bởi là Sài Gòn, nên việc đáp ứng cho nhu cầu này của bạn dường như đã gần trở nên phổ biến. Thật ra, tư thế nằm ngồi, ngủ hay không ngủ trong một quán cà phê là quyền của khách. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói đến những quán cà phê mà việc khách nằm, ngủ trưa ở đó được xem như là một việc... chấp nhận được, không bị ai đánh giá, cũng không bị ai làm phiền.


Đầu tiên là quán Le Fenetre Soleil - tầng 2, 135 Lê Thánh Tôn, quận 1 - Cửa sổ mặt trời. Dân sành với cà phê nằm bình chọn, đây là quán rất rất dễ thương bởi phục vụ tốt và gần như là điểm hẹn của rất nhiều người trẻ... thiếu ngủ.




Quán nằm trên một căn gác biệt thự cổ kiểu Pháp góc đường Nam Kì Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn. Quán có hẳn một chiếc giường căng rèm tím trông rất lãng mạn. Ngoài ra còn có những bộ sopha vải cùng nhiều gối ôm, trong nền nhạc nhẹ nhàng kiểu Norah Jones, thật là một điều kiện lý tưởng để... ngủ. Những “cửa sổ mặt trời” rèm trắng, màu hoa chuối cam tươi, màu sen hồng phớt nụ... cùng không gian trong căn biệt thự cổ liệu đã đủ để ru bạn vào một giấc mơ đẹp?!



Le Petit Cafe trên đường Hai Bà Trưng (189 Hai Bà Trưng, quận 3) là một điểm hẹn lý tưởng. Phòng VIP trên căn gác nhỏ có hẳn một dãy giường dài êm ái chất đầy gối ôm. Dưới sàn trải thảm là nhiều túi nằm hạt xốp rất êm, rất... dễ ngủ. Trần nhà quét sơn đen có hệ thống đèn màu li ti trông như một bầu trời đêm kì thú. Ban ngày, nắng tràn qua dãy rèm mỏng vào ô cửa sổ màu trắng xinh xinh cũng gây nhiều cảm xúc lạ thường. Buổi trưa vào Le Petit uống xong ly nước rồi ngủ một giấc là điều cực kì... có lý. Phải chăng vì thế mà trong menu có ghi thêm khoản “Lưu lại quá 3 tiếng tính thêm phí phục vụ”!



Himiko café (88 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3) thực ra là một visual art saloon, nhưng cũng khá thích hợp nếu bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi buổi trưa. Quán vắng, ghế nệm êm, gối êm, nền nhạc Leonard Cohen dìu dặt. Tông màu đen đỏ rất “art”, không khí trong quán khá dễ chịu, thoải mái vì mọi người chỉ dành cho nhau một sự quan tâm vừa phải.



Không gian ba quán cà phê trên đều nhỏ xinh, ấm cúng nên bạn có thể yên tâm rằng giấc mơ mình không “đi lạc” quá xa. Giá nước hơi cao (khoảng từ 30.000 đồng) nhưng cũng chấp nhận được khi ở đó, bạn có những phút giây nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu.



Tất nhiên, Sài Gòn còn rất nhiều quán cà phê như thế nữa. Sổ địa chỉ của những quán cà phê nằm sẽ là một bộ sưu tập dài hơi.


(tuổi trẻ)

==> Bạn nào biết quán nào lý tưởng nữa thì bổ sung vào thêm nhé! (^_^)

duyniceboy
04-15-2010, 02:42 PM
Cafe nằm chỗ đường Minh Phụng có đầy :))
Lưu ý không tiếp khách nữ -.-

Sand
04-15-2010, 07:46 PM
Nói thiệt hay nói đùa thế Duy? Mà nếu chỉ dành cho boy thì ... nói cũng bằng thừa (~,~) vậy mấy quán đó đúng là S ko xài được. S chỉ ấn tượng cái quán La Fenêtre Soleil có kê một chiếc giường gỗ được “biến tấu” thành bộ tràng kỷ với đầy đủ gối nằm, gối ôm và... mùng giăng sẵn.

11111
04-15-2010, 11:02 PM
cafe Hn khác cafe SG không nhỉ?

phonglinhtim
04-15-2010, 11:07 PM
11111 ở HN à?

lengocthuoc
04-16-2010, 01:23 PM
Sao không ai hỏi một cao thủ Cafe như mình nhỉ ? thật là buồn quá. Cafe ở sài gòn này có đủ mọi hình thức , nói gọn là thích kiểu gì có kiểu ấy, chỉ cần bạn có đủ money là ok.
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr legol

kinhcan88
04-16-2010, 08:39 PM
hình như mình bắt đầu biết uống cafe rồi hay sao ý
hi hi
Nhưng chắc không có sơ hội thưởng thức cafe trong SG rồi

thang
04-16-2010, 09:24 PM
Lúc nào có điều kiện, anh em ngoài Bắc sẽ hành quân vào giao lưu cafe với các bạn trong Nam cái, kinhcan88 nhỉ? :D

11111
04-16-2010, 09:50 PM
ờ mình ở HN
Dạo này làm côn trình mới bận quá không có thời gian ngồi cafe với mấy thằng bạn,hôm nay mua họp cafe về nhâm nhi ngồi ol :)

phonglinhtim
04-16-2010, 11:13 PM
Mình rất muốn đến HN một lần đấy,nhưng vẫn chưa có điều kiện
Hình như diễn đàn mình nhiều người ở HN nhỉ,có ai nói được cafe ở HN như thế nào không.

Bạn mình nói rằng ở SG cafe thiên về số lượng,còn ở HN thì người ta thiên về chất lượng?Bạn nào cho ý kiến nhỉ

Sand
04-16-2010, 11:17 PM
Đúng là ở SG cái gì cũng có, chỉ có cái là không có tiền.
(_ _)

Số 1 và R là bạn của nhau à? S đoán mò ...

@kinhcan: Uống cà phê có cái thú là nhăm nhi từng muỗng cà phê, kéo dài thời gian chiếm dụng chỗ ngồi, trong khi nếu uống nước hoa quả thì ực 1 phát là xong. Không biết ở ngoài HN thì sao chứ trong SG, gọi là đi uống cà phê nhưng thực ra là đi mua chỗ ngồi để tâm sự chuyện trên trời dưới đất ^_^

Cho nên khi đi uống, S thường gọi nước hoa quả nếu đi chung với mấy ông anh hay đứa bạn không ưa lắm, còn với những người mình thích hay lâu ngày mới gặp thì gọi cà phê sữa. Ác 1 nỗi S lại thích thật nhiều sữa, cà phê ít nhưng cứ quên cụm từ "bạc xỉu" gì đó mà cứ quen miệng gọi "cà phê sữa" nên thành ra luôn phải nhăn nhó với thức uống đậm đà gay gắt.

Sand
04-16-2010, 11:21 PM
@Tím: Hình như S thấy cà phê dạng phổ biến ở HN là "món" cà phê cóc. (Phải vậy không ta? Nếu bạn nào ở Hn thấy ko đúng thì cứ đính chính lại)

Cà fê ở SG thì thiên về trang trí, hơn thua nhau ở chỗ quán đẹp hay xấu, lãng mạn hay hỗn tạp...

Còn về chất lượng thì S thấy cà phê nào cũng như nhau thôi (không có vị giác nhạy để phân biệt được món này)

kinhcan88
04-17-2010, 01:15 PM
trời giá như mà có ngày đó anh Long ạ.hu hu.

bichhieu
04-21-2010, 08:14 PM
Mô hình cafe nằm!!! Đúng là SG, có cung tự khắc có cầu.

Hồi mà cafe là thức uống No.1 của mình, mình cũng đã có dịp ghé vào quán let petit trên đường Điện Biên Phủ (quán mới của Let petit ở Hai Bà Trưng).
Cái biển tên quán nhìn nhỏ tí tị và đơn xơ giống tên của nó. Nếu không có chị bạn dẫn đường thì mình tìm mờ con mắt cũng k thấy dc.

Nhưng nó không hợp với khẩu vị thích không gian rộng thiệt là rộng của mình.hichic

Sand
04-21-2010, 09:19 PM
Giá cả của mấy quán đó cỡ nhiêu H nhỉ? S chưa từng thử mô hình cà phê nằm nên không biết giá như thế nào (chỉ thử qua mô hình trà thôi, nhưng giá cũng ko nhẹ nhàng lắm) cho nên cũng ngại, sợ 1 ly họ chém 60k hoặc hơn thế nữa.

phonglinhtim
04-21-2010, 09:47 PM
Sand có biết những quán cafe,hay quán trà sữa hoặc quán kem bình dân nào dành cho teen và sinh viên không.Có kiến trúc đẹp,nhưng giá cả không cao quá.
Lần đó trót dại vào quán kem nào đó(không nhớ tên,lâu rồi nên quên) ở đường Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 3,và bị chém đẹp T_T hết 180k cho 1 ly kem,1 sinh tố và 1 nước ép

kinhcan88
04-21-2010, 10:20 PM
Hôm gặp anh Thắng vừa rồi để bàn chuyện diễn đàn anh Long chọn địa điểm quán cafe MỘC ở đường Trần Đại Nghĩa bình thấy ưng không gian ở đó,không tĩnh lặng quá,không ồn ào quá,có không khí sinh viên ở đó,thấy thú vị.

Sand
04-22-2010, 12:03 AM
Ủa, trên menu không có bảng giá à? Úi chu choa, S rành đồ ăn giá sinh viên hơn là quán nước Tím ạ, mấy quán trà sữa giờ S ko có quan niệm chọn mấy quán rẻ tiền vì như thế chất lượng cũng èo ọt.

Trà sữa ko phải món hảo của S lắm nhưng cái khúc Phú Lâm gần trường Mạc Đĩnh Chi là địa bàn của những quán trà sữa giá học sinh, sinh viên.
Quán kem bình dân thì S thường ăn ở gần trường Nguyễn Tri Phương, q.10.
Cà phê Napoli giá cũng ko mắc lắm, hình như khoảng 15k/ly

Nếu đòi kiến trúc đẹp thì chắc phải đi sâu ra Gò Vấp, Bình Thạnh, thì mới mặc may là cái giá mềm đôi chút, tuy nhiên chỉ với con ngựa sắt hiện tại thì S vẫn chưa biết nhiều, chỉ quẩn quanh gần nhà thôi. Hình như bạn Thuốc Lego biết kìa, Tím hỏi lộn người rùi, hé hé

Sand
04-22-2010, 12:21 AM
Ăn uống phong phú, giá hữu nghị thì Tín cứ khoanh vùng ở quận 5,10,11 ... dù bị chặt cũng ko quá sâu đâu! ^_^

duyniceboy
04-22-2010, 10:49 AM
Nói thật mình chỉ thík đến những quán xá kiểu vỉa hè lề đường ngồi uống thôi.(nếu đi 1 mình).Tại ngồi ở chỗ đó có vẻ hơi mất mỹ quan 1 síu,không đc sạch sẽ cho lắm nhưng lại cảm thấy tự do thoải mái vô cùng.
:)) có lẽ mình là 1 người không bít hưởng thụ cao sang

duyniceboy
04-22-2010, 10:58 AM
@phonglinhtim:hehe phát hiện ra là đang ở trong này nhá.
Teen thường tới -18 độ.Mình cũng không hiểu sao.Đã vô đó 3 lần rồi.Cảm giác rất là chán.Chắc 9x và 8x sở thík nó khác nhau.
Nhân tiện bạn hỏi.Thì mình giới thiệu 1 quán cafe trò chơi cũng rất teen.Hồi đó cả đám mình hay kéo đến đó vừa uống cafe vừa chơi 1 số boad game của quán sưu tầm.Trò chơi trong đó cũng khá nhiều và thú vị.Không giống như 1 số nơi khác chỉ có xếp gỗ.Ở đây có Bài uno,polo,đảo khỉ,caro 3D v.v..miễn phí và 1 số boadgame nước ngoài có thu phí chơi 5~6 người cũng rất hấp dẫn ^^.Có món lẩu kem mắc vô cùng.nhưng nhìn chung thức uống và trò chơi ở mức giá chấp nhận đc 15~25k
Địa chỉ:Cafe RichHouse 493 sư vạn hạnh P12 Q10 Tp HCM

phonglinhtim
04-22-2010, 09:27 PM
hehe,chỗ có mình có đến 1 lần rồi,với 1 người bạn ^^

Sand
04-23-2010, 09:54 AM
S thấy bạn Duy khá khoái những quán có chữ "House" nhỉ? Trước thì có Country House, giờ thì Rich House ... liệu còn cái House nào khác mà bạn tâm đắc không?

Sand
04-23-2010, 10:00 AM
Mấy quán trà sữa, S chỉ cảm thấy Ok nhất là Hoa Hướng Dương ở Q5, những nơi còn lại đều ko khoái lắm, đa phần đều cảm thấy cách bày trí bức bối, ngộp ngạt. Còn -18độ chưa bao giờ vô, có lần nhỏ bạn rủ vô cho biết vì thấy mấy teen vô đó đông nhưng mới nhìn cái mặt tiền của nó là S dội liền, không hiểu vì sao nữa ... ^_^

Sand
04-23-2010, 10:38 AM
Ha ha ha ... hồi nãy tình cờ search mấy địa chỉ quán ca2phe6 thì ra 1 loạt quán dành cho những người thuộc thế giới thứ 3. Check lại để mốt muốn đi thì tránh những quán này để đỡ phải chịu những ánh mắt soi mói.


Trong mấy quán dưới đây thì S chỉ biết mỗi cái "thằng" TOMATO, trước đây cũng có ghé qua 2 lần, giá cả cũng tàm tạm, đồ uống cũng bình thường, cách bày trí theo kiểu tối tối. Cứ như 2 quán Hoa Hướng Dương và Tomato nằm cạnh bên nên theo 2 phong cách đối lập, 1 bên là sáng rực, 1 bên thì thiếu sáng.

The L (café) :Địa chỉ: 43 Nguyễn Thị Huỳnh F.8 Q. PN .


Cafe Chuồn Chuồn
(TpHCM):333/12/22 Lê Văn Sỹ, Q.Phú Nhuận (gần ngã tư Lê Văn Sỹ-Phạm Văn Hai, cũng khá dễ tìm)


Cà phê Du Miên: 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q.Phú Nhuận.



Coffee Hợp Phố
Địa chỉ:173/34/3/30B Dương Quảng Hàm,Phường 5,Quận Gò Vấp



Quán Chú Bi (TpHCM) :Địa chỉ: Nằm trên đường Út Tịch F14, Tân Bình (gần nhà hàng Đông Phương và cafe SOHO)



Cafe Muka
Địa chỉ: 19 Cửu Long, cư xá Bắc Hải p.15 q.10



Trầm Cafe - 100 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, tp.hcm


Tomato
Địa chỉ: 341 Nguyễn Tri Phương F5 Q10 HCMC
Tel: 08.62757341 (Sát bên Hoa Hướng Dương Nguyễn Tri Phương)


Thêm 2 chi nhánh nữa của quán

28 Lê Lợi F4 GVấp HCMC
Tel: 08.35888032

357 Nguyễn Tri Phương, HCMC
Tel: 08.39573097

Sand
06-13-2010, 09:34 AM
4 cách giúp ngủ ngon hơn sau khi uống cà phê

Vì một lý do nào đó bạn buộc phải dùng cà phê buổi tối thì để quay trở lại giấc ngủ, tỉnh táo vào sáng hôm sau thật không dễ. 4 bước sau đây sẽ giúp cho bạn chống lại được tác dụng của cafein:

4 cách giúp ngủ ngon hơn sau khi uống cà phê
ảnh minh họa

1. Tạo ra một môi trường hoàn toàn yên tĩnh

Đang trong trạng thái hưng phấn vì caffeine nên tốt nhất bạn nên tạo ra một môi trường hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩa là không internet, TV hay game điện tử.
Bạn có thể tạo hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ khi tắt hệ thống đèn chính và dùng nến hay đèn tạo bóng mờ. Một đĩa nhạc hòa tấu nhẹ nhàng với âm thanh thiên nhiên như tiếng mưa, thác nước, hay tiếng chim hót trong rừng. Tất cả sẽ làm dịu nhẹ trở lại trạng thái hưng phấn nơi não bộ.

2. Tập thể dục nhẹ nhàng

Dĩ nhiên là việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cho bạn có một giấc ngủ khỏe khoắn hơn nhưng chính việc thực hiện một vài động tác nhẹ nhàng trước khi ngủ sẽ giúp kích thích sản sinh ra serotonin, một loại hocmon ru ngủ mà không làm tăng thân nhiệt quá mức. Lý tưởng nhất là tản bộ quanh nhà hay trong chính khung cảnh mà bạn vừa tạo ra ở bước đầu tiên.
Tập một bài yoga nhẹ nhàng hay bài thể dục uốn dẻo nhưng tránh quá mức sẽ phản tác dụng. Xoa bóp sẽ có tác dụng làm thư giãn các cơ bắp của bạn.

3. Uống 1 ly sữa ấm

Ngay sau bài thể dục nhẹ nhàng trên, hãy uống 1 ly sữa ấm, một giải pháp hữu hiệu. Sữa là nguồn tryptophan dồi dào, là một loại amino acid chuyển hóa thành serotonin và chuyển ngược thành melatonin. Đây là những chất quan trọng giúp hình thành giấc ngủ ngon.

4. Chủ động thư giãn đầu óc

Đôi khi chính sự lo lắng về tình trạng mất ngủ của bạn sẽ làm cho những bước trên hóa ra vô ích. Đầu tiên, phải tránh lo lắng về điều này. Đừng nhìn đồng hồ mà nhẩm tính xem mình đã thiếu ngủ được bao lâu rồi.
Cách cuối cùng là tìm thứ gì đó để đọc. Đừng chọn những thứ khiến bạn phải nhọc trí suy ngẫm như tài liệu công việc hay truyện trinh thám. Chọn một cuốn sách nhẹ nhàng, thú vị hay một cuốn tạp chí rồi ngồi thoải mái trên sofa hay nếu mệt thì đọc ngay trên giường ngủ. Rồi gấp lại, nhắm mắt tưởng tượng những khung cảnh thật thư giãn như thác nước hay bãi biển. Tập trung vào những âm thanh đó. Rồi bạn sẽ vào trong giấc mơ lúc nào không hay.

(st)