PDA

View Full Version : giúp mình cái


11111
04-21-2010, 02:07 PM
Từ đợt đi làm ít có thời gian cùng người yêu.Đi làm về mệt,ở nhà thường ăn cơm muộn nên cũng khó sắp lịch đi chơi.Có khi đến gặp nhau 15 cùng lắm 20 phút cho đõ nhớ.Càng lớn càng nhiều mối quan tâm,cơm áo gạo tiền,công danh sự nghiệp,chuyện tình cảm phần nào giảm bớt sự quan tâm.
Cuối tuần này mình sẽ dành cả ngày chủ nhật cho cô ấy.Hâm nóng tình yêu mà.
Mình muốn xin góp ý của mọi người nên đi đâu chơi nhỉ.
Đi xem phim thì ít thời gian nói chuyện quá,mà cô ấy chỉ thích xem phim tình cảm sướt mướt.Mình chịu thôi,xem ma kinh di hay hơn :) mà xem cái đó chắc cô ấy hét to sập giạp chiếu mất. :)
Đi công viên thì thế nào nhỉ,đi mãi rồi.Không có chỗ nào lạ lạ nhỉ.Hay cho đi nhà ma.cũng hay.
Hỏi cô ấy thì cô ấy nói "tùy anh đấy,thử xem độ taamlys của anh tới đâu". Khổ. Mọi người gợi ý giúp cái nhé.thanhk.

Sand
04-21-2010, 09:33 PM
Không ngờ các chàng mỗi khi mở miệng hẹn hò với người yêu là đã trãi 1 quá trình vận động trí não 1 cách khổ sở đến thế.

Dành cà ngày cho cô ấy thì 1 suất phim cũng không tốn thời gian nhiều lắm đâu.

Coi nào, theo S nghĩ nhé ... đầu tiên là đi ăn cái gì đó nhẹ nhàng, rồi dắt nhau coi phim, xong thì đèo đến khu nào đó có cảnh vật lãng mạng như bờ hồ, đồng cỏ xanh, có hoa, có lá, có gió v.v... rồi ngồi tâm sự, đi thả diều được không nhỉ? Nói chuyện với nhau, vui đùa cũng khát nước, bụng đói, thế là đi ăn uống chập 2, sau đó dắt nàng đi mua 1 cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh thể hiện sự quan tâm đến nàng, coi như món quà làm kỷ niêm 1 ngày 2 ta ở bên nhau, rồi sau đó đèo nàng về nhà. Hết (_ _!)

Sand
04-21-2010, 09:35 PM
Ý, nhà ma cũng được đấy, nghe hay đấy, nhưng nếu cô ấy là người hét lên, chạy ra khỏi đó đầu tiên thì ko có gì, nhưng có khi sẽ có sao nếu 1 là người hét toáng lên và chạy ra trước cô ấy. ha ha ha .... S đang tưởng tượng cảnh nếu bạn trai của S mà kiểu như thế thì buồn cười chết đi được, khi đó sẽ nghĩ "con trai gì mà nhát cấy!"

11111
04-21-2010, 09:59 PM
Chắc chắn mình không phải là người chạy trước rồi vì mỗi khi cô ấy xem phim ma hét toáng cả xóm nghe thấy thì mình chỉ ôm bụng cười thôi.khổ nỗi nhát gan mà vẫn đòi xem phim kinh dị mới lạ. :) đúng là con gái
Chắc buổi hẹn bắt đầu từ 7h,mình sẽ đến rủ cô ấy đi ăn sáng,còn lịch trình như thế nào vẫn đang chờ mọi người góp ý.Mua một món quà nhỏ cũng hay,mua gì được nhỉ,sand gợi ý giúp mình với,mua cái gì mà lạ lạ ý chứ quần áo giày dép bình thường cũng tặng rồi,mình nghĩ cái gì đặc biệt thì hay.

phonglinhtim
04-21-2010, 10:01 PM
Mua móc khóa đôi,hoặc là 1 hộp nhạc nhỏ.Hay là 1 cái chuông gió xem ^^

11111
04-21-2010, 10:04 PM
Hôm đi hội chúng mình đã mua móc khóa đôi rồi :)
Mình cũng đã tặng cô ấy một cái chuông gió bằng nứa rồi :)

kinhcan88
04-21-2010, 10:16 PM
chỉ cần bên nhau thì đi đâu chẳng được hả bạn.không phải phức tạp hóa đâu.

RRRRRRR
04-21-2010, 10:18 PM
Bác 5-1 ở Hà Nội phải không? Có vài địa điểm khá lý tưởng, bác tham khảo nha!
- Vườn cải ở bãi giữa sông Hồng: bác mang theo con máy ảnh đi chụp hình cho người yêu. Con gái thích được chụp ảnh lắm, bác thử xem. Cảnh ở đó cũng khá lãng mạn nữa.
- Dạo ven bờ hồ, đạp vịt Hồ Tây, ăn vài món là lạ ở đó cũng thú vị.
- Nếu đầu tư hơn tí, 2 người có thể đi câu cá ở Đông Anh, đi chơi Bát Tràng,...
- Tối chủ nhật, cafe Capuchino ở Nguyễn Chí Thanh có biểu diễn ghitar, rất chuyên nghiệp. Tối chủ nhật bác dẫn nàng lên, ghi tặng vài bản ghitar mà nàng thích. Bí mật nữa sẽ càng vui hơn.

2 người yêu nhau chắc cũng lâu rồi phải không bác? Bác mua tặng nàng cuốn: Anh sẽ lại cưa em nhé! Và nhớ nhắc nàng viết chia sẻ sau mỗi phần truyện trong sách. Bảo đảm tình cảm của nàng và bác sẽ được hâm nóng lại. ^^

Nồng nàn, mãnh liệt pha lẫn tò mò, bất ngờ và thể hiện những cái đó đúng lúc. Chúc bác có một ngày chủ nhật bên người yêu hạnh phúc nhé! :X

11111
04-21-2010, 10:26 PM
mình thấy gợi ý của bác 7R cực hay,nghe cái vụ đi ra bờ sông hồng và vụ tặng sách rất hợp lý vì nàng của mình rất thích sách.mùa hoa cải là mùa tháng mấy nhỉ :) không biết ven sông hồng giờ có hoa cải không nhỉ,cho nàng đi làm người mẫu độc quyền luôn,mình thử tài nhiếp ảnh gia.thú vị đấy,hi vọng hôm đó thời tiết ủng hộ.thank bác nhiều.

11111
04-21-2010, 10:28 PM
kinhcan88 à lâu lâu muốn thay đổi không khí và hâm nóng tình yêu mà

RRRRRRR
04-21-2010, 10:46 PM
Sorry bác 5-1, mùa này chưa có hoa cải thì phải. :D Mà chỗ chuyên trồng hoa cải hình như chỉ có bên Trâu Quỳ. ^^ Sông Hồng chủ yếu là vườn hoa cúc, hoa hướng dương.
Mùa này bác ra mấy bãi giữa sông Hồng thì có hoa loa kèn với hướng dương cũng rất đẹp.

duyniceboy
04-22-2010, 11:05 AM
@7R:nhiều chiêu thức như zậy.mà dám bảo là còn độc thân.Định lừa tình bao nhiêu em nữa rồi mới chịu tháo cái mac đó ra đây

11111
04-22-2010, 06:46 PM
bạn duyniceboy chắc cũng học hỏi bạn 7R nhiều chiêu rồi chứ?

RRRRRRR
04-22-2010, 09:02 PM
Độc thân thật chớ! Có thì mấy lần off diễn đàn đã đưa đi giới thiệu rồi. ^^ Nhiều chiêu nhưng mà gặp người ta toàn run, chẳng bình tĩnh nghĩ được gì nữa. :|

11111
04-22-2010, 09:21 PM
tức là chỉ biết đi mách chiêu cho người khác còn vận dụng vào bản thân thì chưa tốt à,thế thì thiệt cho bác quá.

RRRRRRR
04-22-2010, 09:35 PM
Yes! Lúc đứng trước "những" người đó, tim đập hết công suất, chẳng còn chỗ nào cho lý trí nữa. :(

11111
04-22-2010, 09:45 PM
"những" người đó.thế gọi là lắm mối tối nằm không được không nhỉ :)

phonglinhtim
04-22-2010, 09:47 PM
Bác 7R dùng từ "Những" người đó" xem ra bác rất chi là đào hoa đây ;))
Thế bác chỉ em chiêu nào để kua 1 anh zai khó tính,lạnh lùng,chỉ thích chơi game và hầu như không để ý đến em nào xem.

11111
04-22-2010, 09:49 PM
bạn phonglinhtim nên tiếp cận bước đầu tiên là học chơi game mà cậu ta thích để cùng "song kiếm hợp bích" bước tiếp theo tình sau ======>mình đùa đấy :)

RRRRRRR
04-22-2010, 09:51 PM
??? Phonglinhtim là con gái à? Lâu giờ cứ tưởng là con trai chứ?
Con gái thì khỏi cần bài, cứ thể hiện ở chính bản thân mình là ok! ;))

11111
04-22-2010, 09:54 PM
bác 7R là trưởng nhóm mà ít quan tâm đến anh em quá,cái này mà ngồi bàn rượu là phải phạt. :)

RRRRRRR
04-22-2010, 09:58 PM
^^ Bác 5-1 cứ xem topic này sẽ hiểu sao lại có câu hỏi đó:
http://www.muathoigian.vn/message_090701_v2.php?id=12818

Mà hình như chúng ta đi lạc đề rồi. :)

11111
04-22-2010, 10:01 PM
ừ nhỉ hình như lạc đề rồi,tình hình thế nào sau buổi hẹn cuối tuần sẽ up lên sau :)