PDA

View Full Version : Ai thông cảm cho học sinh cuối cấp?


girlvampire
10-03-2009, 05:36 PM
Trên 70% học sinh lớp 12 thú nhận: "Học để vào đại học, vào đại học để... vừa lòng bố mẹ!"

Ngoài áp lực, học sinh còn phải chịu những cơn đau tinh thần khi ba mẹ rầy la vì điểm thấp. Đôi khi phụ huynh không thông cảm cho con mình mà còn trách: "Học cho lắm vào mà chẳng có kết quả gì cả! Chắc là chơi nhiều chứ gì!". Thỉnh thoảng, dân 12 cảm thấy như đang "rơi tự do" vì không biết mình sống vì điều gì, khi việc học trượt dốc, thầy cô đốc thúc và gia đình càm ràm...

Thời điểm cuối cấp là lúc học nhiều, ít có thời gian dành cho gia đình, nên họ rất muốn có sự động viên, chia sẻ từ ba mẹ. Vậy mà có không ít bậc phụ huynh chỉ thấy kết quả kém và trách móc, không hiểu rằng con mình đang chịu sức ép quá lớn.

Thực tế cho thấy, nhiều bậc phụ huynh hiện nay muốn con mình vào đại học cốt yếu để... nở mặt nở mày với láng giềng, hàng xóm, chứ họ cũng biết "Đại học không phải con đường duy nhất"...

Xã hội: "Bằng cấp là thước đo giá trị!"
Nếu muốn bớt áp lực, đôi khi chúng tôi buộc phải "học lệch" vì không còn cách nào khác.

Chính vì "học lệch" mà một số môn có điểm không cao.

Chính vì điểm không cao nên bằng tốt nghiệp cũng "không đẹp", dù thật sự, sức học cũng chưa đến nỗi...

Nhưng buồn thay, người ta chỉ nhìn vào danh hiệu, bằng cấp và điểm số để đánh giá về một học trò?

Chúng tôi tự thông cảm lẫn nhau

Đôi khi, chúng tôi có những bất công, oan ức trong học tập, nhưng không thể giãi bài cho ai cả, thế là tâm sự với bạn bè. Chúng tôi động viên nhau: "Cố lên, chỉ năm nay thôi, thời gian trôi qua nhanh mà".

Chúng tôi quả quyết một điều rằng, khi xưa, ba mẹ và thầy cô không mang nặng áp lực như chúng tôi hiện tại, và học cũng không nhiều như chúng tôi bây giờ.

Nhưng ai thông cảm cho chúng tôi? Trong khi chờ câu trả lời thì chúng tôi tự thông cảm cho chính mình.

Bởi chỉ có dân 12 mới thấu...

Trích " kenh14 "

girlvampire
10-03-2009, 09:42 PM
Ai trải qua năm lớp 12 thì cũng có những áp lực đó thôi ! Mà đã là những ông bố bà mẹ muốn được mang tiếng là " dạy con tốt " , khoe với bạn bè về trường ĐH mà con mình học . Ai cũng vậy thui ! Sự thật đáng buồn !
Hic hic *_*

PeCao
10-04-2009, 03:47 PM
12 năm học chỉ để hướng đến cánh cổng đại học thôi sao. Mình không có những áp lực ấy, vì mình không có ai để chỉ bảo nên thi cái gì, học cái gì. Không có ai để tự hào hay là xấu hổ. Mình chỉ học cho chính mình thôi. Mình cũng là dân 12 nè, nhưng sao mình không hiểu lắm chuyện đó. hix!!

girlvampire
10-05-2009, 04:59 PM
Lên đại học là con đường ngắn nhất , ít thử thách nhất đưa chúng ta đến thành công mà ! ( theo mình nghĩ )
Không có áp lực thì không phải lo nghĩ nhiều rùi ! Điều đó chứng tỏ bố mẹ bạn rất hiểu con cái , không tạo áp lực thi cử cho con đấy là 1 ví dụ minh hoạ !
Bạn là 1 người lạc quan hơn mình có lẽ vì điều này ! hj hj
Năm sau bạn thi ĐH đứng không ? chúc bạn thi tốt nha ! *-*

PeCao
10-05-2009, 05:02 PM
Bố mẹ rất hiểu con cái? Mình không có được cái may mắn đâu. Mình chỉ học cho riêng mình thôi, và cho một người nữa. Chứ cái hiểu con cái ấy, mình đã bị đánh mất từ rất lâu rồi. Mình mới thi xong nè, tuy không phải là giỏi, nhưng cũng đủ để vào một ngôi trường mình mong muốn, theo con đường ngắn nhất dẫn đến thành công như mọi người nghĩ, hihi

girlvampire
10-05-2009, 05:30 PM
Chúc mừng bạn nha ! Vào được ngôi trường ĐH mà mình mong muốn là điều đâu phải ai cũng làm được đâu !
E hem ! Mà bạn bảo là " Mình chỉ học cho riêng mình thôi, và cho một người nữa " . Tuy không biết người đó là ai nhưng người đó thật là hạnh phúc phải không ? Vì người đó được bạn PeCao tặng những món quà thật ý nghĩa : đó là sự thành công .
Mình hơi bị ngưỡm mộ bạn đấy ! Con đường của bạn luôn có mục đích để tiến lên . Còn mình đôi khi lầm đường lạc lối , giờ phải trèo đèo lội suối để cố đến con đường thành công đây ! hj hj

PeCao
10-05-2009, 05:33 PM
Mình cũng có những lúc lầm đường lạc lối vậy lắm, nhưng được động viên và ủng hộ, nên mới đủ can đảm bước tiếp nữa đấy. Có một người quan trọng với mình lúc nào cũng tốt ha. Hy vọng bạn cũng sẽ có được một người quan trọng cho riêng mình trong tương lai rất gần nè, hì hì.

hachip
10-05-2009, 08:43 PM
theo mình không phải ai cũng thích vào đại học hay là ai vào đại học rùi cũng tiếp tục học , ước mơ là điều mà mỗi người đều có nhưng nếu bạn quá phụ thuộc ào gia đình thì bạn sẽ không làm được nó
mình nghĩ khi đang là học sinh THPT thì bạn hãy cứ cố gắng là một nguwoif con ngoan còn khi qua cái tuổi đó rùi thì bạn hãy chứng tỏ cho ba mẹ biết là mình làm được gì và bạn phỉa cố gắng làm điều đó dù cho bạn không muốn vào đại học nhưng nếu bạn muốn cho ba mẹ yên lòng thì hãy cứ thi đại học rùi sau đó hãy làm điều mình muốn :) chúc cho học sinh 12 khẳng định được mình và chúc các bạn khác đã đang và đã qua tuổi này cũng thế nha :D

girlvampire
10-07-2009, 06:50 PM
Tóm lại là cứ cố gắng vào ĐH cho bố mẹ vui , cũng là vì bản thân mình . Còn khi vào được ĐH rùi ra trường thì muốn làm gì cũng được , lúc này không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa . Chúng ta sẽ quyết định tương lai của chính mình ! hj hj *-*