PDA

View Full Version : Yêu là gì?tại sao lại cứ phải yêu?


hachip
05-21-2010, 11:59 AM
"Chào Em!Lâu không gặp nhỉ?

Chào Anh

Em thế nào?có nghĩ gì đến Anh không?

Sao Anh lại hỏi thế?ý của Anh là gì?

uhm,thì như câu mà Anh vừa hỏi ý.

Bình thường thôi,hôm nào online mà thấy đèn nick của Anh sáng thì nghĩ đến Anh

Chỉ thế thôi à?

Thế Anh muốn Em nói như thế nào?chẳng lẽ em nói rằng lúc nào Em cũng nghĩ đến Anh,lúc nào cũng nhớ Anh?

Không ,không.ý Anh không phải như thế

Vậy thì là thế nào?

Chẳng lẽ 1 năm qua Em không 1 lần nghĩ đến Anh sao?

Sao lại là 1 năm?

Thì là 1 năm chứ sao.Em cứ trả lời câu hỏi của Anh đi

Ô,thì Em trả lời Anh rồi còn gì nữa

Chẳng lẽ 1 năm qua Em không yêu ai?

À,chuyện này thì chưa.Em nói chưa yêu ai nữa thì Anh có tin không?

Tin

Sao Anh lại dễ tin đến thế nhỉ?Em có thể nói dối lắm chứ?

Vì Anh đã tin 1 lần rồi

Tin 1 lần rồi và lại quyết định tin thêm lần nữa?

uhm.Mà Em định cứ như thế mãi à?

Như thế thì đã làm sao?Em thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà

Đấy là em nghĩ thế

Em cũng có muốn thế đâu.Mà tại bây giờ Em chẳng có cảm giác gì nữa nên cũng chẳng muốn tìm kiếm.Và cũng không biết bao giờ sẽ có cảm giác để mà tim kiếm.

Đó gọi là "nhờm" và "trai".Mà sao Em phải kiếm ở đâu.Ở ngay gần bên Em,đằng trước mắt Em,bên cạnh Em.Đấy là tại vì Em không chịu mở lòng mình ra để đón nhận nó thôi.

Khổ.Em cũng đã cố rồi,cũng mở lòng ra để đón rồi mà có nhận được gì đâu Anh

Đấy là vì Em chưa yêu thực sự"

Vâng!đó là câu chuyện có thật giữa tôi và 1 người bạn.Sau khi nghe câu chuyện của tui 1 năm trước bạn đó kết luận là tôi chưa thực sự yêu?Tôi cũng không biết nữa.Nếu những gì của hơn 1 năm về trước và những gì của 1 năm qua không phải là yêu thì là gì?Chẳng lẽ là ngộ nhận
Từ Blog của 1 người bạn .

bichhieu
05-22-2010, 09:28 PM
Câu chuyện trên ở giữa chừng nên không biết tình tiết trước thế nào, chỉ biết hình như người con trai thích người con gái, còn người con gái không nhận ra thì phải (đoán mò thôi).

Nhưng 2 câu hỏi ở chủ đề thì tình yêu là gì thì không biết định nghĩa chính xác, nhưng "sao cứ phải yêu" thì hình như hông đúng, đâu nhất thiết phải yêu, không lẽ cứ hai người khác phái gặp nhau đều phải yêu sao? là bạn không được hả?

vunam
05-22-2010, 11:23 PM
chuyện đang hay thì kết thúc giữa chừng, thế bây giờ tiến triển ra seo rùi...

Hiện tại nếu như nói yêu thì chắc hẳn ko phải là yêu, bởi hiện tại bây giờ suy nghĩ của ta vẫn còn trẻ, chưa thật sự có sự chín chắn trong tình yêu, khi chúng ta ra ngoài XH va chạm với đời, khi ấy chúng ta mới thực sự suy nghĩ chín chắn về tình yêu.

ak`, cho hỏi nhá, câu cuối cùng đóa, những j trong 1 năm qua ko phải yêu thì là j, là của ai nói vậy, người con trai hay con gái nói.

Theo chuyện này thì ng con gái ko yêu chàng trai đó, hình như hiện tại jo cũng ko, hj đoán dzậy.

hachip
05-23-2010, 08:42 AM
đây là câu chuyện trong blog của 1 cô gái, chuyện xảy xa có lẽ cũng được 1 năm 10 ngày (chắc là chưa được 1 năm 1 tháng)
đã 2 người nhận xét cô gái không yêu chàng trai vậy mà trong suốt thời gian 1 năm nay cô gái đã từ chối những chàng trai có ý dành tình cảm cho cô, cô nói cô hok còn 1 chút cảm xúc nào nữa, mình thì mình nghĩ là cô ý sợ, sợ mình là bị bỏ rơi lần nữa, sợ mình lại có cảm giác trống vắng lần nữa ... nếu là mình có lẽ mình cũng sợ
Lời cuối của Blog là cô gái viết
Hiện tại vẫn mỗi người 1 nơi, chàng trai cũng đã có lần nhắn tin nói rằng lỗi là ở mình thế nhưng hình như họ chưa gặp lại nhau từ khi nói lời chia tay...

11111
05-31-2010, 05:33 PM
tình yêu là có nhiều cách nói nhỉ?Có người coi nó là vị ngọt của quả dưa hấu cũng có người coi nó đắng cay như quả ớt vậy.Có người thích ngọt,người thích đắng,trong tình yêu cũng vậy.