PDA

View Full Version : Trung thu là Tết thiếu nhi ?!?


RRRRRRR
10-04-2009, 08:18 PM
Hum wa Trung thu, chở thằng nhóc em 3 tuổi đi chơi ..
Đường đông ngùn ngụt, toàn các cặp chở nhau đi dạo thôi ...

Nếu vậy thôi thì cũng chả nói làm j`... đằng này ...
3 chị em lòng vòng cái Quận nhất, chả thấy chút tí ti nào lên lủng hay lồng đèn giấy hay j` j` đó. Cũng có các ông bố bà mẹ chở con đi chơi Trung Thu, nhưng dường như với tụi trẻ con SG bây h, Trung thu với tụi nó là đi Nhà sánh, đi kem Bạch Đằng, đi Diamond ... hay chỉ đơn giản là đi ra đường dạo ... bụi ...

Khó khăn lắm mới lách wa khỏi chỗ kẹt xe, chở nhóc wa Quân 5, Quận này người Hoa sinh sống khá nhìu, hy vọng sẽ có chút j` mang vẻ trung thu dân tộc cho tụi nhỏ ...
Bon chen ngó wa thử thấy đc cái "Ngày Hội Trăng Rằm" trong Trung Tâm Văn Hóa Quận, 3 chị em quyết định gửi xe zô coi, giá gửi xe cũng thật là teen, 10k/chiếc!!!
Bon chen cõng thằng bé lên tuốt trên cao, mà nó cũng chỉ thấy đc loáng thoáng "bác lân màu trắng" ... Mố hôi mồ kê nhễ nhại ...
Ông bố bà mẹ nào cũng cố gắng bon vào, cốt cho con mình thấy đc chút xíu j` của "trung thu" ...


Nghĩ cũng thấy thương, tụi nó sinh ra và lớn lên ở cái chốn nhộn nhịp và hiện đại nhất Việt Nam này, thì làm sao có thể bít đc cái không khí Trung Thu ở quê nó như thế nào ... và chắc mãi mãi các em ấy cũng chả bao h đc hòa mình vào cái trung thu thực sự cả .... sẽ ko đc rước đèn, sẽ ko đc nghe tiếng trồng thùng thình của đám múa lân ...

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng đoàn em hát múa ca

-----------------------
Bài viết của trên diễn đàn khác của một người bạn ở Sài Gòn.
Tối trung thu, mình cũng xách xe đi dạo loanh quanh, một mình gần 3h đồng hồ. Qua bên khu đô thị mới Định Công, bên này đường là giọng của một cô đã nhiều tuổi: "Các cháu vào chỗ ngồi hết chưa nào,...", bên kia đường là một đám thanh niên đang "2,3 dô! 2,3 uống!". Buồn cười thật!