PDA

View Full Version : Bài viết đầu tiên dành cho bố mẹ


kimdung1812
05-26-2010, 11:19 PM
Hồi trước mỗi lần bố mẹ nhờ nhổ tóc sâu là õng ẹo mãi, rồi đòi tiền công mới chịu nhổ, tóc trắng hết, nhổ cả tóc đen để kiếm thêm tiền, vậy mà dạo gần đây ngồi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa nhổ hết những cọng tóc trắng, nghĩ...bố mẹ đã già rồi, ừ thì cũng 60 còn gì.Hình như từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ nói cám ơn bố, cám ơn mẹ thì phải, vì vốn dĩ mình là đứa không thể hiện tình cảm ra bên ngoài bao giờ, sống hơi khô khan 1 chút, và cũng vì mẹ quá nghiêm khắc khiến cho khoảng cách giữa 2 mẹ con càng ngày càng xa, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người, còn bố và còn mẹ,dù chưa từng nói ra nhưng bố mẹ vẫn là 2 người thân yêu nhất.10 năm,20 năm nữa, thời gian trôi qua nhanh lắm....Không muốn nghĩ tới.

duyniceboy
05-27-2010, 05:03 PM
Tính bạn giông giống tính mình đấy.Mà pa mẹ bạn cũng già cả như pa mẹ mình.Bạn có fải con một ko???nếu là con 1 mà pa má già cả hết rồi.Thì nhìu chuyện fải nghĩ lắm đấy.....

Nhà mình cũng zậy mọi người sống thật sự hơi khô khan.Nhưng mình bít cái gì nói ra chưa chắc là thật.Hạnh phúc đôi khi không phải ở lời nói.
:)) 22 năm wa vẫn lun cảm thấy rất happy mặc dù cuộc sống có hơi thiếu thốn 1 síu.

bichhieu
05-27-2010, 05:12 PM
Đọc bài này thấy mình có vẻ bất hiếu quá, hichic, đến bây giờ mà nhiều lúc vẫn muốn làm trái ý bố mẹ và vẫn nhõng nhoẽo không ngừng.
Chắc từ đây mình phải xem xét lại hành vi của mình. Cảm ơn hai bạn.

miuluoi87
05-27-2010, 05:20 PM
Mình thấy mình hết kiếp này vẫn nợ bố mẹ quá nhiều mà hok bao giờ trả hết nợ. Bây giờ tự thân vân động mới thấy bố mẹ của mình thật là giỏi. Mình thương bố mẹ nhiều lắm. Nhưng không thể báo hiếu hết bố mẹ được.

duyniceboy
05-27-2010, 05:28 PM
:)) xem xét lại để càng nhỗng nhẻo hơn nữa à.
Sợ cái chữ xem xét lắm......Năng nỉ đó đừng xem xét mà.

RRRRRRR
05-27-2010, 07:13 PM
À ơi!
Một con cò thôi
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi
Ngủ đi! Ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc,
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi.

kimdung1812
05-27-2010, 09:42 PM
Nhà mình có 4 anh chị em cơ, chỉ có anh trai là sống khá tình cảm, chu đáo, còn 2 chị em gái chắc giống tính mẹ, hơi khô khan, cứng nhắc, từ nhỏ đến lớn chưa đứa nào nói với bố mẹ câu "Con yêu bố mẹ", dù rằng trong thâm tâm thì nghĩ vậy nhưng nói ra lại rất ngại.Mình sau này mà con cái giống vậy chắc buồn lắm.

luomlat_goo
08-22-2010, 01:35 PM
Tháng này là mùa Vu lan, báo hiếu...
Kimdung cũng nói đúng tâm trạng của tớ.
Đúng là nếu để nói ra được những tình cảm của mình nhiều lúc thấy...ngài ngại. Có bác nào có cách thể hiện nhẹ nhàng, không cứng nhắc, không câu nệ, không khách sáo...không, chia sẻ giùm với?

duyniceboy
08-22-2010, 06:01 PM
Tháng này là mùa Vu lan, báo hiếu...
Kimdung cũng nói đúng tâm trạng của tớ.
Đúng là nếu để nói ra được những tình cảm của mình nhiều lúc thấy...ngài ngại. Có bác nào có cách thể hiện nhẹ nhàng, không cứng nhắc, không câu nệ, không khách sáo...không, chia sẻ giùm với?

Nấu cái gì đó thật ngon đãi cả nhà.
Còn nếu ko bít nấu nướng thì dẫn cả nhà đi lại những nơi khi xưa ta bé đã đi rồi.Ôn lại thời ấu thơ ^^

anna
08-22-2010, 06:18 PM
Em cũng chưa bao giờ nói trực tiếp câu" con yêu bố mẹ.."vì thấy hơi ngượng miệng.Nhưng mà mỗi lần viết thư , gữi thiệp hay tin nhắn thì viết khí thế luôn,cộng thêm mấy cái kiss nữa,^^

TimeLine
08-22-2010, 11:03 PM
mình cũng chưa làm được gì cho bố mẹ, chỉ biết xoè tay xin tiền rùi vô tư lắm, chẳng nghĩ rằng mình chưa báo đáp được gì!

PeCao
08-22-2010, 11:31 PM
Nếu có thể và có cơ hội...em cũng muốn nhõng nhẽo như thế với ba mẹ mình...buồn...

bb91
08-22-2010, 11:38 PM
Nếu có thể và có cơ hội...em cũng muốn nhõng nhẽo như thế với ba mẹ mình...buồn...
Xem ra Pecao lại có một tâm trạng gì khác đây? Chia sẻ cùng mọi người được không?

reina172
08-22-2010, 11:42 PM
mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng hầu như khi đọc ai cũng cảm nhận thấy một cái gì đó trong tâm hồn đang thay đổi,sẽ khôgn vô tư như trước được nữa, vì mình đang dần lớn lên....mất rùi...

PeCao
08-22-2010, 11:42 PM
hì...cái đó là ước thôi...chứ gia đình em thì...mỗi người một nơi...em có muốn báo hiếu cũng hok thể nhõng nhẽo như thế....buồn lắm...mỗi năm chỉ gặp được có 1 hay 2 lần là đầy đủ thôi mà...