PDA

View Full Version : Giận... cha, giận... mẹ...


bb91
08-06-2010, 11:32 PM
Gia đình được bao bọc bằng tình thương yêu nhưng không phải lúc nào cũng bình yên và êm ấm. Giữa cha mẹ và con cái - hai thế hệ khác nhau đôi lúc cũng nảy sinh ra nhiều chuyện phức tạp, không hiểu nhau và... giận nhau. Bạn sẽ làm gì khi ấy? Im lặng hay thẳng thừng cãi lại và ra mặt bày tỏ ngay quan điểm của chính mình?

reina172
08-07-2010, 10:28 PM
ko biết dược.vì khi bé mình sẽ cãi lại(không kiềm chế được với bản tính nóng nóng của mình) nhưng khi lớn lên suy nghi cũng khác đi.cuộc sống cũng khác..làm sao cãi được, chỉ nhìn thấy là thấy nước mắt muốn rơi rùi, vì thương ba má mà.

friend_star
08-07-2010, 11:43 PM
Còn người ai cũng có cái tôi riêng. Chính vì vậy dù là ở địa vị cha mẹ hay địa vị con cãi cũng đều có những cái sai và cái đúng riêng. Chuyện cãi vã giữa 2 thế hệ là không thể tránh khỏi... Nhưng xét cho cùng: Nhờ có như vậy mà mọi khúc mắc giữa hai thế hệ sẽ dần được giải thoát và 2 bên sẽ hiểu và yêu nhau nhiều hơn. :)

bb91
08-08-2010, 12:08 AM
Còn người ai cũng có cái tôi riêng. Chính vì vậy dù là ở địa vị cha mẹ hay địa vị con cãi cũng đều có những cái sai và cái đúng riêng. Chuyện cãi vã giữa 2 thế hệ là không thể tránh khỏi... Nhưng xét cho cùng: Nhờ có như vậy mà mọi khúc mắc giữa hai thế hệ sẽ dần được giải thoát và 2 bên sẽ hiểu và yêu nhau nhiều hơn. :)

Em cũng công nhận là sau khi những mâu thuẫn hiểu lầm qua đi thì mọi người trong gia đình thêm hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn.

anna
08-08-2010, 06:30 AM
hồi nhỉ mình cũng ngang lắm,k bao giờ chấp nhận sai,mặc dù biết là mình có lỗi đấy nhưng vãn cố cãi lại>>>>làm cho mọi chuyện tệ hơn.Sau đó vào phòng.thấy ấm ức và tự nhủ sẽ không bao giờ tái phạm...nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy...x-(x-(
lớn hơn...tiếp xúc với xã hội nhiều hơn.nhìn thấy những sự cố khác nhau xảy đến với gia đình khác...mình thấy sợ...không muốn rơi vào trường hợp tương tự . không muốn hối hận khi quá muộn
.Vả lại khi đi học xa nhà.suy nghĩ cũng chín chắn...nhìn lại thì thấy mình quá ư là hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ và tính tìnhhh cũng thay đổi hẳn.về nhà là th6áy phấn chấn,vui vẻ,ba mẹ có nói gì cũng lắng nghe,sai thì im lặng rồi cười xòa cho qua...:-|:-|

reina172
08-08-2010, 08:47 AM
đừng nghĩ bố mẹ mắng mình là một chuyện lớn, hãy nghĩ rằng tất cả những điều đó là giúp mình lớn hơn biết nhiều thứ hơn.và suy cho cùng những điều tốt đẹp bố mẹ chỉ dành cho mình thôi.

a
08-09-2010, 01:05 PM
Chớ bao giờ nghĩ đến chuyện giận cha giận mẹ

Mỗi ngày được nhìn thấy bố mẹ đã là một ngày hạnh phúc. Mình chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ.
Mình đã đang và sẽ luôn phấn đấu để bố mẹ không phiền lòng vì mình.

Khi còn nhỏ, mình cũng có những lúc sai lầm, nhưng khi lớn lên 1 chút, thì mình hiểu, chỉ có cha mẹ mình mới yêu thương mình vô điều kiện, chỉ có cha mẹ mới là quan trọng nhất.

Sắp rằm tháng 7, sắp vào mùa Vu Lan báo hiếu, mỗi khi thấy ai cài bông hoa trắng, mình lại thấy mình còn được sung sướng vì vẫn còn cả bố và mẹ.

Nếu bạn vẫn cài bông hoa đỏ, xin hãy trân trọng nó nhé