PDA

View Full Version : Ăn trứng - cân nặng giảm xuống, trí tuệ tăng lên


bb91
08-24-2010, 10:31 PM
Mảnh mai hơn, thông minh hơn… Bạn có thể đạt được đồng thời 2 điều mong muốn đó nhờ một phương thuốc chẳng cần bác sĩ kê đơn - quả trứng.

Quả trứng có rất nhiều tác dụng bồi bổ cơ thể nếu dùng hợp lý.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/07/27/eggs.jpg
Ảnh: Jennygardiner.net.

Trước đây, nhiều công trình nghiên cứu thường vạch ra các “tội” của trứng như làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Có lẽ điều đó chỉ xảy ra khi ăn quá nhiều. Hiện nay, lại có các dẫn chứng rằng những người ăn một quả trứng tráng, luộc hoặc chần nửa chín nửa sống vào bữa điểm tâm so với ăn một ổ bánh mì thì tuy cùng nhận được một số calo – nhưng trứng cân đối về thành phần dinh dưỡng và protein nên ta cảm thấy no lâu hơn.

Song không chỉ có thế. Trứng còn là loại thực phẩm tốt cho não vì nó chứa một nguyên tố vi lượng là selen, giúp cho trí nhớ và sự nhạy bén trong tư duy. Người ta đã thực hiện các trắc nghiệm về nhận thức và trí nhớ: một người đứng tuổi nhận được ít nhất 55 microgam (mcg) selen một ngày có thể ghi nhớ được những dữ kiện tương đương những người trẻ hơn mình ít ra là 10 tuổi. Chỉ cần ăn một quả trứng (14 mcg selen) cộng với một chiếc bánh mì nướng (thêm 10 mcg nữa chứa trong chất bột của lúa mì) là bạn đã có được gần một nửa số lượng selen nói trên rồi.

Nếu có thể bạn cứ lặp lại như vậy mỗi sáng thì sẽ có thân hình thon thả, trí óc minh mẫn.

Nguồn: HealthDay

meomuop_meomeomeo
08-24-2010, 10:50 PM
Mì tôm trứng thì sao nhỉ? :|

bb91
08-24-2010, 11:38 PM
Mì tôm trứng thì sao nhỉ? :|

hì! giống em, rất hay ăn mỳ tôm trứng vào buổi sáng.

friend_star
08-25-2010, 01:11 AM
Trời! Ngày trước mình toàn ăn trứng. Lúc thì trứng luộc, trứng rán, trứng ốplếp,...Lúc thì trứng rươu, trứng mì tôm...Ăn đến phát ngán mà chả thấy gì. :(

anna
08-25-2010, 05:50 PM
hihi,mình cũng thường ăn trứng với mì tôm,lười chạy ra đường mua bánh mì lắm ^^

bb91
08-25-2010, 11:25 PM
Trời! Ngày trước mình toàn ăn trứng. Lúc thì trứng luộc, trứng rán, trứng ốplếp,...Lúc thì trứng rươu, trứng mì tôm...Ăn đến phát ngán mà chả thấy gì. :(

ko thấy gì là thế nào? anh chẳng học đến năm mấy đại học rùi còn gì.:">

reina172
08-25-2010, 11:53 PM
híc..tớ ngày nào cũng chén trứng đến nỗi phát ngán, sợ cả trứng, vẫn không biết bao nhiêu là đủ mà sao tớ hay quên vậy?

bb91
08-26-2010, 12:16 AM
híc..tớ ngày nào cũng chén trứng đến nỗi phát ngán, sợ cả trứng, vẫn không biết bao nhiêu là đủ mà sao tớ hay quên vậy?

hì hì! đấy! Tại chị ăn nhìu quá, hok khoa học nên mới vậy.;))

friend_star
08-26-2010, 12:18 AM
ko thấy gì là thế nào? anh chẳng học đến năm mấy đại học rùi còn gì.:">

Ờ thấy mình gầy đi...nhưng trí tuệ chả tăng lên tẹo nào...Vì suốt ngày học đến cả hè cũng đi học...thế mà vẫn phải học lại triền miên :))

TimeLine
08-26-2010, 09:08 AM
Ờ thấy mình gầy đi...nhưng trí tuệ chả tăng lên tẹo nào...Vì suốt ngày học đến cả hè cũng đi học...thế mà vẫn phải học lại triền miên :))
mình thích ăn trứng và cũng rất hay ăn, vậy mà vẫn béo.ngày nào cũng ăn với bánh mình đấy.

a
08-26-2010, 09:18 AM
híc, mình cũng thích ăn trứng lắm, nhưng cũng chả giảm được cân tí tẹo nào
chỉ có tăng thôi (:|

ăn mà không tăng cân chắc chắn là sức khỏe không tốt rồi

bb91
08-26-2010, 10:25 PM
Ờ thấy mình gầy đi...nhưng trí tuệ chả tăng lên tẹo nào...Vì suốt ngày học đến cả hè cũng đi học...thế mà vẫn phải học lại triền miên :))

Tăng lên cũng phải do mình nữa chứ anh. Anh không chịu học thì trí tuệ có tăng lên anh cũng hok bít nên kết quả phải học lại triền miên là đúng rùi. hicc=))