PDA

View Full Version : Hóm Hỉnh Về Kon Zai Và Kon Gái


miuluoi87
10-10-2009, 06:26 PM
Thơ zui dìa kon zai




Trai xưa nguyên vẹn lời thề, trai nay khổ quá! Thôi về cho nhanh!

Trai xưa dí dỏm hiền lành trai nay thấy gái thôi đành kua ngay.

Trai xưa nếm mật nằm gai, trai nay làm phách chê bai đủ điều

Trai xưa nói ít hiểu nhiều, trai nay nói sáng đến chiều như không

Trai xưa vượt núi lấp sông, trai nay quanh quẩn chạy rông ngoài đường

Trai xưa anh dũng kiên cường, trai nay sớm tối lên giường đắp chăn

Trai xưa ăn nói mặn mà, trai nay ăn nói cộc cằn khó nghe

Trai xưa chẳng kết phái bè, trai nay bang, hội hằm hè “hội đen”
Trai xưa thật đáng mày râu, trai nay nghĩ đến nhức đầu, oải ghê!

koi_thuy
10-10-2009, 11:08 PM
chi miu kiếm đâu ra thơ hay ghê.

karin93
10-10-2009, 11:11 PM
Èo! Hic! Bôi bác con gái, con trai quá^^!
Buồn cười thật!

miuluoi87
10-10-2009, 11:28 PM
Hic. Lượm lặt internet đó. Hi. nếu hok có sự thật thì ai giám sáng tác vậy đâu. chị cũng thấy đúng mà. Các em hay ngẫm lại xem có phải một bộ phận ko nhỏ thanh niên giờ là vậy hok?

karin93
10-10-2009, 11:46 PM
Công nhận đúng thật! ^^! Thanh niên hư hỏng bây giờ ngày càng nhiều, chị không nhất thiết phải nói giảm nói tránh thế đâu. Thực tế là gần một nửa số thanh niên ngày nay mắc nhiều tệ nạn, thói hư tật xấu rồi.

miuluoi87
10-11-2009, 12:17 AM
hic. ai cũng như karin93 thì thật là hạnh phúc. hiii.

karin93
10-11-2009, 12:18 AM
^^!Hehe chị khen thế này làm em ngại quá^^!

miuluoi87
10-11-2009, 11:45 AM
CŨng bit ngại hả? Khen có thế thì mà cũng ngại vậy nếu bị con gái chêu thì chắc là đỏ matwh=j phải biết. hiii