PDA

View Full Version : Nhật ký ngày...


RRRRRRR
06-18-2011, 10:09 AM
Ngày lang thang... ngày nhung nhớ.
Ngày mưa... và ngày nắng.
Tất cả chỉ là những dòng ký ức. Để rồi nhớ và... quên.
...
Góc này để lưu bút những chuyện xung quanh ta thường ngày, những cảm xúc vội, những kỷ niệm nhỏ,...
Cứ gọi là nó là "Nhật ký ngày....".

RRRRRRR
06-19-2011, 05:58 PM
Ngày chủ nhật dành cho "Aoe-r2r". Hàng chục anh em nhiệt tình đã đi cổ vũ cho đội nhà, nhưng phong độ thất thường, thất thủ 0-3 trước team Hải Phòng.
Nóng nực, mồ hôi ko ngừng tuôn từ 10h sáng đến 5h chiều...

bb91
06-20-2011, 09:30 AM
Đôi lúc tự hỏi? Mình có nên làm hay dừng lại, và hôm nay cũng thế...
Nếu muốn làm một điều gì đó mà mình mong mỏi từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có điều kiện để thực hiện nó. Nhưng tất cả phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, chỉ có chính mình, cũng không có ai ủng hộ hay sự ủng hộ chỉ là một sự gượng gạo vậy có nên làm, có nên nỗ lực hay dừng lại cho đỡ mất thời gian và công sức? Hỏi đứa bạn thân nó bảo nên dừng lại, nhưng dừng lại cũng thấy hối tiếc, nhưng tham gia thì cũng thấy mạo hiểm (vì biết rằng phần thất bại là rất lớn). Cuộc sống cứ xoay quanh những lựa chọn. Biết làm sao đây???

Mis Obs
06-20-2011, 08:33 PM
Micky thường có nhiều điều trong ngày muốn lưu lại nhưng lại rất nhác, sau này thường hối hận vì đã bỏ quên cảm xúc thoáng qua nhưng đáng nhớ và nhiều ý tưởng rất rất ngông cuồng.
Ngày trôi qua lại thấy mình đã để dạt nhưng điều tuyệt vời như thế ở rất xa rồi, bỗng chốc trong khoảnh khắc cảm thấy quãng đời mình trải qua như trang giấy trắng chỉ có sự kiện giống như nhiều ng khác mà thiếu đi những điều nho nhỏ và tinh tế của riêng mình.
Cám ơn Admin đã tạo ra thread hay ho này.
^______________________________________^

Only Love
06-21-2011, 03:38 PM
Mệt mỏi và chán chường!
Trưa ko buồn ăn, chiều ngồi làm việc mà chẳng buồn nghĩ ngợi...
Và cũng chẳng hiểu sao lại thấy mệt như thế này. :|

Mis Obs
06-25-2011, 01:33 AM
Kết thúc đời sinh viên năm nhất, sao bây giờ thấy nhớ lớp lạ thường. Sang năm học tín chỉ rồi có lẽ chẳng mấy khi đc gặp những con người ấy nữa cả.
Mình bị gì rồi, như Xuân Diệu trong hạnh phúc đã thoáng thấy mầm li biệt. >.<
Nhớ Xuân Hoà quá, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đc ở chung đông và vui đến thế :((
Bị NHỚ quá ! T__________________T
Kỉ niệm ngày về :x
http://i1093.photobucket.com/albums/i440/mis_obs/P090411_0838.jpg
Nhưng mình vẫn like bức này hơn cả vì rất là nai và outstanding :">
http://i1093.photobucket.com/albums/i440/mis_obs/P140311_0853.jpg

Siu nhân mèo bay
06-25-2011, 01:50 AM
Lại tham gia diễn đàn, lại hóng hớt, lại để tâm. Rồi tcả liệu có giống trc đây... chứng kiến cái mình gọi là nhà, là gia đình... sụp đổ ???

meomuop_meomeomeo
06-25-2011, 02:10 AM
Nhưng mình vẫn like bức này hơn cả vì rất là nai và outstanding :">
http://i1093.photobucket.com/albums/i440/mis_obs/P140311_0853.jpg

Em nà cô nào trong này? Anh có thấy đuôi và tai đâu? :|

RRRRRRR
06-25-2011, 08:52 AM
Lại tham gia diễn đàn, lại hóng hớt, lại để tâm. Rồi tcả liệu có giống trc đây... chứng kiến cái mình gọi là nhà, là gia đình... sụp đổ ???

Live to Fight! Đây là điều mà anh vẫn thường tâm đắc nhất, cho dù mọi thứ đều có thăng trầm, có lúc hưng thịnh và đến hồi suy tàn. :)
Welcome mèo hâm tới đại bản doanh Mua thời gian. :>

huuthai2431
06-25-2011, 09:54 AM
Tất cả đã xong. Kỳ thi và những bộn bề lo toan. Ta bỏ lại sau lưng những gì của quá khứ

Siu nhân mèo bay
06-25-2011, 11:28 AM
Live to Fight! Đây là điều mà anh vẫn thường tâm đắc nhất, cho dù mọi thứ đều có thăng trầm, có lúc hưng thịnh và đến hồi suy tàn. :)
Welcome mèo hâm tới đại bản doanh Mua thời gian. :>

Ukie anh, 1/7 em bđầu hđộg, còn bh fải cak li đây chứ em mà dính vào mấy thứ này là chả làm ăn đc gì nữa. Đag ôn thi. T_T

bb91
06-25-2011, 12:42 PM
Thi xong, về quê. Ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa to, lúa sắp ngập. Nhìn bố mẹ lo lắng, nhìn cánh đồng lúa chín vàng vẫn vươn mình lên chống trọi với gió bão và mưa... thấy lòng trĩu nặng!

kimdung1812
06-25-2011, 08:32 PM
@7R:Con át chủ bài đã dc tung ra rồi hả bác?

Gió Lào
06-25-2011, 10:26 PM
Đi sinh nhật NAHT. Nghĩ về sinh nhật vừa r và 1 sinh nhật lớn, vào 1 năm nào đó cho Đội. Đôi khi có cảm giác điều mình coi như ước mơ lại chẳng là gì cả đối với những người đồng chí của mình, và bị nản ... Thật không tốt chút nào!!
Sẽ làm gì cho các em k53, thế hệ mà khóa mình sẽ trực tiếp dẫn dắt, truyền lửa đây??? Sẽ làm gì???

Siu nhân mèo bay
06-26-2011, 10:40 AM
Đi sinh nhật NAHT. Nghĩ về sinh nhật vừa r và 1 sinh nhật lớn, vào 1 năm nào đó cho Đội. Đôi khi có cảm giác điều mình coi như ước mơ lại chẳng là gì cả đối với những người đồng chí của mình, và bị nản ... Thật không tốt chút nào!!
Sẽ làm gì cho các em k53, thế hệ mà khóa mình sẽ trực tiếp dẫn dắt, truyền lửa đây??? Sẽ làm gì???

Dạo ni suy nghĩ khác so vs cái thời chúng ta làm Cú đêm r đó nhỉ. ;))

Gió Lào
06-26-2011, 10:45 AM
Dạo ni suy nghĩ khác so vs cái thời chúng ta làm Cú đêm r đó nhỉ. ;))

Hớ hớ ;)) hồi đó nghị chi hềy ;));))
Đt lớn thêm chút chút r mà :)):)) đc đặt trách nhiệm lên thì buộc m' phải snghĩ theo hướng khác í :)

Siu nhân mèo bay
06-26-2011, 10:53 AM
Hớ hớ ;)) hồi đó nghị chi hềy ;));))
Đt lớn thêm chút chút r mà :)):)) đc đặt trách nhiệm lên thì buộc m' phải snghĩ theo hướng khác í :)

Thế thì cứ việc m` m` làm, sao cần qtâm đến thái độ của ng# nữa, miễn sao làm đúng là đc. :)

RRRRRRR
06-26-2011, 10:59 AM
Ngày chủ nhật ngủ nướng, ề à, lười biếng.
Ngày chủ nhật có mẹ giặt giũ, nấu nướng, quét dọn.
Ngày chủ nhật nhẹ nhàng, bình yên và... mơ màng.

Gió Lào
06-26-2011, 11:02 AM
Ngày chủ nhật ngủ nướng, ề à, lười biếng.
Ngày chủ nhật có mẹ giặt giũ, nấu nướng, quét dọn.
Ngày chủ nhật nhẹ nhàng, bình yên và... mơ màng.

Hơ, m' lại muốn bỏ thi về nhà vs mẹ :((
Mai thi Mác 2 mà h chưa có gì trong đầu :-< phải làm sao đây :-<

Gió Lào
06-26-2011, 11:05 AM
Thế thì cứ việc m` m` làm, sao cần qtâm đến thái độ của ng# nữa, miễn sao làm đúng là đc. :)

Hầy, trc h vẫn hay để ý thái độ ng khác, như kiểu thành thói quen mất r :-< đang cố gắng điều chỉnh cho hợp lí, cơ mà xem chừng có vẻ lâu dài :-<

Siu nhân mèo bay
06-26-2011, 11:12 AM
Ngày chủ nhật ngủ nướng, ề à, lười biếng.
Ngày chủ nhật có mẹ giặt giũ, nấu nướng, quét dọn.
Ngày chủ nhật nhẹ nhàng, bình yên và... mơ màng.

Em sắp thi rồi mà vẫn mơ màng đây, ngày nào cũng là chủ nhật, chỉ trừ cái ý thứ 2 "Ngày chủ nhật có mẹ giặt giũ, nấu nướng, quét dọn.". ;))

Gió Lào
06-26-2011, 03:43 PM
Định chuyển nhà mà ngại nói vs bác chủ nhà thế :|:| tôi ơi là tôi :|:|

bb91
06-26-2011, 11:01 PM
Chắc lại vắng nhà (4rum) vài hum roài. Mai lại về quê giúp đỡ thầy u thu hoạch mùa màng sau bão. Nhanh còn kịp! :)

Gió Lào
06-27-2011, 02:10 AM
Về vs cụ Các Mác, cụ Lê nin :(:( làm sau để thấu được tư tưởng của các cụ đây :((:((

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 05:12 AM
Học hành mà lại ngồi nghĩ linh tinh. Tâm hồn lại vi vu đến 1nơi nào đó. Những sự kiện rời rạc. Chả biết vui hay buồn.
Nhưng dù sao cũng có thể sung sướng hét lên 1câu: "Tìm thấy rồi !"

vnrushhour
06-27-2011, 09:13 AM
Học hành mà lại ngồi nghĩ linh tinh. Tâm hồn lại vi vu đến 1nơi nào đó. Những sự kiện rời rạc. Chả biết vui hay buồn.
Nhưng dù sao cũng có thể sung sướng hét lên 1câu: "Tìm thấy rồi !"

Thế có trần truồng chạy khắp phố không nhỉ? =:)

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 12:11 PM
Thế có trần truồng chạy khắp phố không nhỉ? =:)

Sợ ko như ngày xưa, bh làm thế lại bị gọi là quấy rối gây mất trật tự, đi tù như chơi. ;))

Gió Lào
06-27-2011, 12:46 PM
Đã xong xuôi môn Mác \:D/ hè thôi \:D/\:D/

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 12:49 PM
Đã xong xuôi môn Mác \:D/ hè thôi \:D/\:D/

Huhu, fấn khởi thế. Đây còn 27, 28, 29 nữa. 30 bđầu lao và mùng1 là quần quật. T_T
Thi cử làm bài ntn ? =.=

Gió Lào
06-27-2011, 12:54 PM
Huhu, fấn khởi thế. Đây còn 27, 28, 29 nữa. 30 bđầu lao và mùng1 là quần quật. T_T
Thi cử làm bài ntn ? =.=

Như Mác 1 thôi :"> chém hết cả đề :">:"> điểm thành phần đc cái cao nên chỉ cần đc 2rưỡi là qua r :)) 30 bắt đầu vào ktx sống cuộc sống bầy đàn :)):))
Sắp đi hè r, nên dù bh mọi thứ hơi lung tung, cơ mà vẫn thấy phấn khởi, thấy phởn lắm :)):))
Khi nào có thẻ tình nguyện viên đt chụp cho xem ;)) hí hí ;)) nhìn yêu cực í :X:X

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 01:02 PM
Như Mác 1 thôi :"> chém hết cả đề :">:"> điểm thành phần đc cái cao nên chỉ cần đc 2rưỡi là qua r :)) 30 bắt đầu vào ktx sống cuộc sống bầy đàn :)):))
Sắp đi hè r, nên dù bh mọi thứ hơi lung tung, cơ mà vẫn thấy phấn khởi, thấy phởn lắm :)):))
Khi nào có thẻ tình nguyện viên đt chụp cho xem ;)) hí hí ;)) nhìn yêu cực í :X:X

Nó bầy đàn còn m` con ở. =)) Cơ mà fấn khởi lắm, vì sắp đc ngửi hơi xiền. ;))
Chẹp, giống m` hôm thi sử thế, chém tug trời, ng` chết có 2tr do tgia chiến tranh và 75000dân, thế mà viết thành 250000000ng` dân bị chết. Chỉ một bài thi cho cả học kỳ, ko có cái gì cứu vãn. T_T
Sao có đứa tự sướng thế nhỉ, nó chụp, nó khoe và nó tự khen. =))

Gió Lào
06-27-2011, 01:10 PM
Sao có đứa tự sướng thế nhỉ, nó chụp, nó khoe và nó tự khen. =))

Cơ bản vì đt là đt của sf, ngoan giống sf :">:">

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 01:31 PM
Cơ bản vì đt là đt của sf, ngoan giống sf :">:">

Đt là đt của sf, ngoan giống sf.
Câu nớ thì đc, nhưng bỏ chữ "cơ bản" đi, đừng lôi sf vô cái vụ tự sướng nớ. ;))

huuthai2431
06-27-2011, 01:47 PM
Mai mình sẽ về quê. Tạm biệt Hà Nội tạm biệt tạm biệt ^^ Chuẩn bị lên đường nào

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 01:49 PM
Mai mình sẽ về quê. Tạm biệt Hà Nội tạm biệt tạm biệt ^^ Chuẩn bị lên đường nào

Sung sướng rứa. T_T

huuthai2431
06-27-2011, 01:52 PM
Mà siu nhân mèo bay là ai vậy , tò mò quá ^^

Siu nhân mèo bay
06-27-2011, 02:44 PM
Mà siu nhân mèo bay là ai vậy , tò mò quá ^^

Bác xem, số 5 đứng trước số 7 đúng ko, đấy, suy ra Snmb là chị của sếp 7R. ;))

RRRRRRR
06-29-2011, 11:39 PM
Ngủ để ngày mai... tiếp tục chiến đấu! :d
Mai cuối tháng rồi nhỉ, ai đi làm [có lương] mời mình 1 chầu cafe cuối tuần thì quả là tuyệt. Hà Nội nhá! <):)

:Laluot_132:

Gió Lào
06-30-2011, 12:06 AM
Buồn ngủ quá. Nhưng còn danh sách vs kế hoạch cần làm nốt. Mai lại còn việc chuyển đồ đạc linh tinh.
Bị thiếu ngủ. Nhưng cứ nghĩ đến ngày mai được ăn nằm vs Đội m' là m' lại thấy sung sướng và phấn khích :)):)) há há :)):))

Siu nhân mèo bay
06-30-2011, 03:16 AM
Ơ hay, sao cái gì đen đủi nó cũng tấp lên ng` m` thế nhỉ...

Siu nhân mèo bay
06-30-2011, 04:31 AM
Ko mở nổi mắt nữa, có bn vđề đag định làm, rồi còn có mấy topic chỉ mới vào đọc chứ chưa suy nghĩ chi n`, rồi còn mấy nơi đặt gạk chứ chưa xây móg nữa. Ôi trời, gật...gật...gục. Noi gương Sếp, đi ngủ thôi, ngày mai sẽ tiếp tục chiến đấu.
Có lẽ nên xác định rõ ràng nhiều thứ cho bản thân !!!

Gió Lào
06-30-2011, 11:40 AM
rồi còn có mấy topic chỉ mới vào đọc chứ chưa suy nghĩ chi n`, rồi còn mấy nơi đặt gạk chứ chưa xây móg nữa.
;)) có mấy chỗ mới chỉ kịp hóng, chưa kịp hớt, kịp la nhưng chưa kịp liếm :))

Tôi yêu Việt Nam
06-30-2011, 01:57 PM
Chán quá! Mọi việc đều cứ mò mẫm 1 mình, xoay 1 mình, nghĩ 1 mình thế này thì cạn kiệt trí lực mất thôi. :((
Đầu đau, nặng bụng, 24h mỗi ngày là quá ít! :|

nhanvatso1
06-30-2011, 03:49 PM
lấy đâu ra 24h , ngủ cả tối lẫn trưa mất hết 8h , tính ra ngủ hết 1/3 cuộc đời , làm 8h/ngày tức 1/3 cuộc đời nữa .

Chúng ta chỉ sống dc 20 năm thôi .

Tôi yêu Việt Nam
07-03-2011, 12:04 AM
Càng lớn - càng trưởng thành - càng già lại càng nên dành những chút thời gian trong ngày để F5 lại tâm hồn, để tĩnh cái đầu và "xào rán" lại cảm xúc.
Nhận thức thay đổi khi ta khôn lớn, đó chính là điều kiện thuận lợi nhất để nuôi dưỡng và trau chuốt tâm hồn ta.

RRRRRRR
07-03-2011, 10:26 PM
Hết ngày chủ nhật cuối tuần rồi, cả ngày ngủ, xem Aoe, may mà còn vớt vát lại chút tích cực buổi tối. :d
Tuần mới, sức sống mới, tiếp tục chiến đấu!

Tôi yêu Việt Nam
07-04-2011, 08:52 PM
Đã lâu không nói chuyện với bạn. Thường thế, có đôi lúc trong cuộc đời ta tự lãng quên đi mình còn những người bạn, vẫn ở đâu đó chung quanh cuộc sống, những người đã từng gặp – cùng chung niềm vui, chia sẻ với nhau những khó khăn hằng ngày.
...
Còn quá nhiều những điều để nhớ, không thể nói ra hết được lúc này. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục theo những phương - chiều khác nhau, sẽ đến lúc nói lời tạm biệt - đã có bao câu nói như vậy rồi không ai đếm được. Bạn chắc hẳn có lúc trách tôi vô tâm, có lúc cảm thấy tình bạn dần phai nhạt? Là thế rồi, phải khác - không còn được như xưa nữa, mình vẫn thường nói về cái tự nhiên đó - nhưng không hẳn là thế, tôi vẫn thường nhắc về bạn và có lẽ bạn cũng vậy. Hẹn tái ngộ!

Siu nhân mèo bay
07-05-2011, 05:48 AM
Ngày tháng năm,
Vào rồi lại ra, chả biết viết gì nữa. Tối nay nghe nhiều thật, cơ mà chả có cảm xúc gì. Trống rỗng. Thế mà lại định thức thâu đêm chỉ để nghe. Rảnh !
Chẹp, lắm lúc thấy mình khốn nạn thật !
Thôi, đi ngủ vậy.
Mai lại lượn lờ với các kế hoạch và tiếp tục cái việc mà mình ưng gọi là công việc.
Mưa chả ra mưa, chỉ đâm ra oi bức. Mai đừng mưa nữa, cơ mà cũng đừng nắng. Cứ râm mát và nhiều gió phải tốt không. Đời không như mơ. \:D/

Mad
07-05-2011, 11:17 AM
Ngày tháng năm,
Vào rồi lại ra, chả biết viết gì nữa. Tối nay nghe nhiều thật, cơ mà chả có cảm xúc gì. Trống rỗng. Thế mà lại định thức thâu đêm chỉ để nghe. Rảnh !
Chẹp, lắm lúc thấy mình khốn nạn thật !
Thôi, đi ngủ vậy.
Mai lại lượn lờ với các kế hoạch và tiếp tục cái việc mà mình ưng gọi là công việc.
Mưa chả ra mưa, chỉ đâm ra oi bức. Mai đừng mưa nữa, cơ mà cũng đừng nắng. Cứ râm mát và nhiều gió phải tốt không. Đời không như mơ. \:D/

nghe j thế? :*

Siu nhân mèo bay
07-05-2011, 10:20 PM
nghe j thế? :*

Blog radio. \:D/

RRRRRRR
07-07-2011, 12:18 PM
07/07. 6 tuần.. 42 ngày.. 1008 giờ..
Trưa. Cảm xúc ùa về. Nghẹn ngào... Rồi sẽ nhớ lắm đây.

RRRRRRR
07-09-2011, 06:14 AM
09/07.
Sau hơn 1 ngày lênh đênh gần 700km, trở lại Hà Nội và đón bình minh 4h sáng. :)
Cảm xúc không còn lạ, loanh quanh...

Vô tình lại thấy nhiều chuyện "hú hí" buồn cười. :))
Ha ha, đời!
Tranh thủ chiêm ngẫm thôi, ko còn dài...

Mad
07-09-2011, 10:29 AM
sáng hôm qua mình đã tiễn cả đội lên đường. Cảm giác thật khó chịu...

Siu nhân mèo bay
07-09-2011, 12:10 PM
Ơ, mình vô tâm thật đấy, chỉ lo ham vui mà bỏ quên nhiều thứ. Đến khi đi tìm thì lại chẳng nhận ra nữa, rồi tự nhiên lại cáu, bực, giận dỗi...buồn...

RRRRRRR
07-12-2011, 11:20 PM
Ngủ sớm. Ngày mai lên đường! :)

Siu nhân mèo bay
07-15-2011, 01:52 AM
Ờ hờ hờ, mấy hôm bận quá vào diễn đàn qua 1fát trc khi đi ngủ rồi lao ra chứ ko hót chi đc. T_T

huuthai2431
07-15-2011, 05:29 PM
Bắt đầu thôi. Làm việc học hành và trải nghiệm. Ôi cuộc đời ^^

RRRRRRR
07-18-2011, 10:23 AM
Sài thành phố, ngày nắng, đêm mưa.
Lang thang cafe sáng một mình, chút buồn chút nhớ, ngày thứ 6 lênh đênh. Cả đêm không ngủ được. Sáng ra thấy lòng nhẹ bẫng, trong veo...

- Sài thành phố, ngày thứ 6 -

dokieu90
07-18-2011, 10:54 AM
*Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí.

mình thích câu nói này quá àh.

RRRRRRR
07-21-2011, 11:58 PM
Sắp qua ngày mới...
Đêm. Lang thang 1 mình.

kimdung1812
07-23-2011, 06:49 PM
Tình hình là ục ịch đến mức chẳng muốn rời cái ghế ra nữa rồi.

Mis Obs
07-26-2011, 09:23 PM
Huhu, mệt quá đi! Bây giờ càng ngày càng thấm thía ra sớm hơn roomate là 1 cái tội lớn, nai lưng ra mà dọn nhà cũng đủ chết. Tổng vệ sinh phòng mà cảm giác mình cũng sạch sẽ từ trong ra ngoài hẳn T_____________________________T

Từ đây sẽ rất bận, cố lên, phải đạt được nhừng gì đặt ra không thì uổng phí cả tháng trời thao thao thức thức.

Cơ mà sắp ngoẻo roài, đi ăn cháo tự tay mình nấu nèo,tẩm bổ phát nản nỗi sao mà toàn thấy nước là nước :((

Óp fighting!
Học sinh thầy Gà muôn năm muôn năm muôn năm!!!!

RRRRRRR
07-29-2011, 11:39 PM
1 tháng chẵn. Đêm dài hơn và ngày rành ngắn. Ngủ thôi.
G9 cả nhà. :)

RRRRRRR
08-05-2011, 11:35 PM
Busy with many works and plans at the weekend. That is causing confusions in my mind...
Trying my best!

Who want to drink coffee with me next week?

Siu nhân mèo bay
08-07-2011, 02:41 AM
Mệt mỏi thế này, chả biết xoay sở ra sao để qua cái khốn nạn này đây. T_T

duyniceboy
08-08-2011, 06:48 AM
1 ngày như mọi ngày.
Lang thang tìm 1 lối đi

vnrushhour
08-17-2011, 09:06 PM
Dạo này nghiện Cinemax vs HBO. Xem cả ngày! :))

Mis Obs
08-19-2011, 09:12 PM
Lúc nào cũng kêu gọi các bạn trong nhóm là hãy cố gắng hết sức mình, chỉ được dừng lại khi đã làm hết mức có thể mà vẫn thất bại, thái độ làm bất cứ việc gì chính là thái độ với tất cả mọi thứ còn lại, mọi người đều có thể tạo ra kì tích, k phải là kỷ lục Guiness nhưng là kì tích đối với bản thân... Vô vàn những điều hay ho, những tôn chỉ mà bản thân sùng bái.
Nhưng nhìn lại mình đi, mình đang chững lại đấy, mình làm được cái gì khi mà mình cứ hô hào như thế.
Có những lúc thật sự muốn bỏ cuộc, muốn buông tay vì cảm giác mờ đường, nhưng rồi lại cảm thấy thật là hèn, là 1 đứa thất bại, bây giờ bản lĩnh còn k bằng đứa con gái 7 tuổi thưở nào.
Vì sống đã quá chân tình, vì tình cảm đã vượt xa mức nên dừng lại, liệu có ổn k?
Sẽ còn rất nhiều điều cần phải làm, còn rất nhiều thứ đang đợi mình nhận về, biết là k được bỏ cuộc, cả lí trí lẫn tình cảm đều k cho phép nhưng thực sự, giá như có thể nói hết để rũ bỏ khoảng cách giữa 2 người...

RRRRRRR
08-22-2011, 06:08 AM
---
4 rưỡi sáng về tới phòng. Đón bình minh Hà thành dọc các con phố dài thưa thớt... :)
Ngày mới, nắng ửng. Vui vui.

Siu nhân mèo bay
08-23-2011, 02:33 AM
10năm chứ mấy... Niềm vui của dân 37.

RRRRRRR
08-24-2011, 01:22 PM
Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
...
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa

Đặng Duy Linh
08-25-2011, 10:03 PM
" Có loài hoa ngủ quên

Bỗng giật mình tỉnh dậy

Có người khách ngủ quên

Trên ngọn đồi hoang dại

Người chủ đã ngủ quên

Trong chính ngôi nhà mình

Có chàng trai bỗng dậy

Từ trong thế giới riêng...?

RRRRRRR
08-28-2011, 11:54 PM
Đếm.
..........
..........

RRRRRRR
09-09-2011, 10:28 PM
Ngày thứ 9 nơi đất khách quê người. Không bia rượu, thuốc lá, cafe, chỉ lang thang vài quán trà gần trường ngồi cho khuây khỏa.

Đã xong Chinese test #1 và Orientation meeting.
Thứ 7, Cn, thứ 2. Thứ 3 bắt đầu chiến đấu thực sự.
Trying my best!

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312771_1762800490267_1846751955_1182375_4300877_n. jpg

thang
09-11-2011, 04:00 PM
Nhìn ảnh thì chưa thể biết được "đất khách quê người" là đâu Long ơi :)

dokieu90
09-11-2011, 05:17 PM
Nhìn anh 7r siêng học quá àh, nhìn anh thế này em phải cố gắng học rồi. Hee. Sang đó chưa quen ai chắc anh 7r buồn lắm nhỉ, răm bữa nửa tháng quen rồi thì ...

RRRRRRR
09-11-2011, 07:17 PM
Nhìn ảnh thì chưa thể biết được "đất khách quê người" là đâu Long ơi :)

Ý anh Thắng là sao ạ?
Tấm ảnh này em vừa chụp cách đây vài hôm trước ký túc xá trường. :) Cũng chưa có gì hơn để thể hiện chuyện "đất khách quê người" ngoài mấy tấm ảnh cả.

bb91
09-12-2011, 08:20 PM
Mưa... thường buồn và hôm nay cũng thế. Trung thu vui mà vẫn ẩn chứa một nỗi buồn!

RRRRRRR
09-17-2011, 09:57 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yOC9lL2UvInagaMEZWU5ZWEwMmUyZTQzNT E5NDdhMTFmMjFkODBkN2M5MmUdUngWeBXAzfFBow7RpIFBoYXx UdeG6pW4gTmfhdUng41jfHwy

Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua


10 sáng, 17/09/2011. Đón ngày mới bằng một chút cảm xúc lạ. Vẫn là một bình minh muộn thường lệ, vẫn là cuộc sống nhẹ nhàng thường nhật, bỗng nhiên thấy ngột ngạt, thấy cuộc đời con người quá ngắn ngủi, thấy thời gian trôi qua nhanh quá, cuốn theo tất cả mọi thứ... Mơ hồ, vô định. Cái cảm giác y hệt lúc chia ly, cho những chuyến đi dài và cả những chuyến đi xa... mãi mãi. Khóc.

bb91
09-17-2011, 08:46 PM
Sắp mùa đông rồi! Cái cảm giác lạnh, lạnh và lạnh!

dokieu90
09-24-2011, 11:45 AM
Sắp đến mùa lạnh rồi, lúc đó lạnh chẳng muốn đi đâu cả, chán nhỉ.

bb91
09-25-2011, 09:49 PM
Một chủ nhật không quá bận, không quá rảnh,... đủ để tâm sự và thảnh thơi!

bb91
10-02-2011, 11:51 AM
Niềm sung sướng vỡ òa khi vào báo Hoa Học Trò xem được mấy "mẩu" clip biểu diễn tối qua của Westlife. Nhưng vẫn tiếc nuối vì hôm qua chỉ được đứng ngoài mà không được nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt. Thật may là nhóm hứa sẽ quay trở lại và lúc đó hi vọng có đủ tiền để mua một vé vào đó.
Một buổi tối thứ 7 thật vui và cũng tiếc nuối nhưng... đáng nhớ! :)

RRRRRRR
10-04-2011, 04:13 AM
Chà chà, diễn đàn đã có 2000 mem chính thức. Cứ đều đều, từ từ vậy thôi nhỉ. ;))
Với riêng bản thân mình thì vẫn đang trong quá trình find find find, search search search. Mong rằng sau 1 năm nữa sẽ có 1 chút gì đó thành quả.
Hôm nay được cậu bạn khóa trên tặng 1 chiếc áo đỏ, có sao vàng 5 cánh to đùng phía sau lưng. :) Thích, ngắm nghía. Cứ nghĩ mãi, nhiều thì chẳng thèm, ít mới quý.

bb91
10-07-2011, 05:23 PM
Tự dưng nhớ lại (may mà nhớ được) cái nick đầu tiên của mình khi còn học lớp 10, mở lại, một vài tin nhắn "đóng gói" từ lâu và thêm những cái avarta... ảnh cưới. Thế mới biết, bạn bè ngày nào chém gió với mình một thời - những người không có cơ hội gặp mặt đã có những hạnh phúc riêng của mình. Một niềm vui đủ để cười một mình!

bb91
10-13-2011, 07:04 PM
Tự hỏi "hôm nay là cái ngày gì không biết?". Mệt mỏi và rất muốn khóc...

RRRRRRR
10-14-2011, 01:45 AM
Dui Bu Qi (Pin yin) tiếng Trung nghĩa là: tôi xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt"
Khởi đầu một ngày dành cho tiếng Trung đầy hứng thú! :))

Dui Bu Qi
2XTBwvi0h2E

dokieu90
10-18-2011, 08:18 AM
Tâm sự buồn vui đều được chia sẻ qua diễn đàn nhỉ, hay thật đó,mình muốn chia sẻ nhiều lắm nhưng cũng chỉ chia sẻ được một phần thôi. Buồn lắm,cũng ko có gì là lớn cả, chỉ có vài chuyện chị em trong nhà thôi,nhưng mình nghĩ nhiều và buồn lắm.

bb91
10-19-2011, 09:10 PM
Nhân ngày 20/10, chúc chị em trong 4rum xinh đẹp - hạnh phúc và thành công.
http://www.hanoisaigonflowers.com/images/hoa_hong_tieu_muoi-resize.JPG

RRRRRRR
10-23-2011, 03:43 AM
Yue er wan wan ai de sha... Mệt mỏi...

dokieu90
10-24-2011, 08:01 AM
Lại một ngày mới rồi,mong là một ngày mới của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui trong ngày,không phải buồn nhỉ,hee...

RRRRRRR
11-06-2011, 09:19 AM
If a picture paints a thousand words
Then why can't I paint you?
The words will never show
You have come to know
...
If a man could be at two place at one time
I'd be with you
Tomorrow and today
Beside you all the way

Nhẹ nhàng vậy thôi à em? 4 năm và 1 ngày. :)

RRRRRRR
11-07-2011, 10:48 PM
Ước gì quanh ta là 1 dòng sông rượu, 1 núi thịt chó và 1 cánh đồng bát ngát rau thơm...

Mưa. Thèm RTC ghê gớm! :-s

RRRRRRR
12-03-2011, 04:18 AM
‎- Em không nhớ anh.
Chỉ là... Hà Nội rất nhớ anh thôi. :)

RRRRRRR
12-21-2011, 02:56 PM
3,768 members và 6,322 topics.
-------
Have nothing to do more...
So bored.

thang
12-22-2011, 09:08 AM
Mấy tuần nay máy tính hỏng ổ cứng, chưa tìm ra cách j...

Chỉ tâm đắc một vài câu của mấy bậc tiền bối:

Thơ là rượu của thế gian,
Phải chăng nước lọc rót tràn mời nhau!

bb91
12-23-2011, 12:00 AM
Sắp đến sinh nhật, vì lý do công tác, anh đưa cô em gái của anh đi chơi Hà Nội sớm hơn dự định.
Ăn một bát bún bò Huế, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, phóng xe ra cầu Long Biên ngồi hóng gió (chết rét). hic. Đi về, qua phố hàng Mã ngắm hàng Noel, trời lạnh, anh không muốn ăn kem nhưng vì tôi đòi, anh cũng ăn. Ăn xong cái kem Tràng Tiền, hai anh em về cho kịp giờ chỗ tôi đóng cửa. Anh bảo ăn kem xong rét từ trong rét ra, còn tôi "em ăn xong rét từ đầu rét xuống" (buốt đến tận óc). hic. Vui và vui!

bb91
12-30-2011, 01:13 PM
Cả phòng mới tối hôm trước rủ + họp + lên kế hoạch = ra tết đi Mộc Châu chơi, kiểu đi phượt. hehe. Thế mà ngay hum sau, kế hoạch bị tanh bành vì một vài lý do. Chán!

bb91
01-05-2012, 01:07 AM
Mấy ngày đầu năm mới, thấy cũng may mắn và vui vui: Một chuyện du hí ở Điện Biên, một phần thưởng nho nhỏ tưởng ko được mà lại được,... linh tinh và linh tinh. Hi vọng cả năm may mắn và có anh nào đó dzòm ngó đến mình. hí hí!

RRRRRRR
02-02-2012, 07:36 PM
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/404549_2278314497795_1846751955_1435480_1091728191 _n.jpg

Tạm biệt những ngày tháng chán chường.
2012 - Tiếp tục chiến đấu nào!

bb91
02-24-2012, 12:15 AM
Chán quá. Mất phương hướng! Bế tắc,.... không thể nào diễn tả được chính mình lúc này. Ai cho em một liều thuốc...

thang
02-24-2012, 11:07 PM
Chà chà, không kỳ vọng thì sẽ không phải thất vọng đâu bb =:)
Đến như anh chàng say rượu mà vẫn vượt được qua bế tắc:
"Thân thể ở trong chai, tâm hồn ở ngoài chai" thì cớ gì ta phải bận tâm :)

bb91
03-04-2012, 03:14 PM
Thấy đầu óc thông thoáng được vài hôm. Cuối tuần mà mệt mỏi đau đầu, mọi thứ như muốn nổ tung. Lại sắp điên lên mất!

RRRRRRR
03-26-2012, 11:55 PM
Đôi lúc vì yêu nhau quá lâu, hết bài, hết món mới lạ để Refresh, ta dễ mà xuề xòa với nhau quá. Cũng thật lạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Học được cách bao dung và cảm thông với nhau quả chẳng dễ dàng chút nào.
Nếu cố tình xem nhẹ nó đi, tập trung đầu óc và thời gian cho những việc khác to lớn hơn, có lẽ sẽ thấy mọi chuyện cảm xúc kia trở nên nhẹ nhàng và vặt vãnh.
Cái đầu bé!

RRRRRRR
03-29-2012, 02:09 AM
Lại 1 đêm dài, sau một ngày rộn ràng cày cuốc. Có thể leo lên giường là ngủ ngay, mà hoài vọng cứ dai dẳng ùa về. 24 rồi, cũng không hẳn là có quá nhiều thời gian cho những phân vân về con đường sắp tới.
Đâu mới là lựa chọn? Cần thêm những gì? Ta là ai, đang đứng ở đâu giữa thế giới rộng lớn này?
Đôi khi cần một ai đó để giãi bày, để nghe mình chia sẻ những trăn trở về tương lai.
Những ngày tháng còn lông nhông.
Những đêm còn... dài.

bb91
03-29-2012, 07:59 PM
Lại rơi vào tâm trạng xưa cũ. Nhớ một ai đó :(

RRRRRRR
03-30-2012, 01:39 AM
Khúc đêm cho những hoài niệm.
Nào là MTV, AC&M, GMC, Phan Đình Tùng,...
Kết bằng một email thông báo, một bát mỳ giá hành và một chút chờ đợi.

RRRRRRR
04-03-2012, 03:46 AM
Mấy hôm được nghỉ, tự thân đi chợ nấu ăn. Cơm no, lại dễ ăn như cơm nhà, thấy cũng khoai khoái nấu ăn. Nốt đêm này, mai bắt đầu cày cuốc cho midterm kỳ thứ 2.

Bản tính vốn thích lang thang, tìm cái gì đó hứng thú, mới lạ; nhưng may mắn thay, ưa lạ nhưng không khi nào vội, bao giờ cũng phải nhìn lại rồi mới quyết. Hay là đã qua rồi cái thời xốc nổi, phiêu diêu?
Status facebook của 1 đứa bạn, như một cái cớ dành cho sự vô tâm:
Girls should realize that guys who don't spend much on them, are the guys saving up for a future and a family.

RRRRRRR
04-06-2012, 11:53 AM
2h sáng lên giường, nằm mãi hơn 2h30 mới ngủ.
Sáng dậy chẳng muốn đi làm tẹo nào, làm lúc vèo tới 12h, thấy vui và khỏe hẳn. Tự nhủ mình phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn nữa.
Cứ luôn thênh thang. :)

RRRRRRR
04-09-2012, 03:26 AM
When you are young, work to learn, not to earn - Robert Kiyosaki.
Làm mình cứ ngỡ ngàng tối giờ.

RRRRRRR
04-23-2012, 11:57 PM
"Nàng" bảo tròn 3 tuần. :))

Từ hôm có cái con điểm Finance giờ cứ thây vui vui, phấn chấn hẳn. Hóa ra mình cũng xấu tính thật! :))
Tóc mới!
Ừ, thì tiếp tục chiến đấu vậy! :>