PDA

View Full Version : Con gái là vầy nà.~vui là chính..cấm spam


luomlat_goo
10-19-2009, 10:17 PM
Mọi thứ trên đời đều có cái gọi là "GIỚI HẠN"!

Bạn thongtinso bắt đấu chớm vạch hơi nhiều rồi đó nha...

Lơ mơ bị xóa sạch bài như "loi_muon_noi" phải không?

girlvampire
10-19-2009, 11:44 PM
Thêm cho bác nè :
- Con gái nói có là không , nói không là có --> nói dối như cuội hjhj
- Con gái chuyên đi bắt nạt con trai --> Sư tử hà đông
- Con gái hay la cà quán xá --> thích ăn vặt
20-10 đến rồi nên chị em mình cũng phải dễ tính 1 tý để kòn nhận hoa nữa chứ --> em cũng góp vui thui , các chị nào giận thì em cũng đành chịu ! *_*

PeCao
10-24-2009, 08:10 PM
hix, làm gì mà nói con gái dữ thế nhỉ, con gái cũng đáng yêu lắm mà. Mỗi cô gái là một loài hoa trong khu vườn cuộc sống đấy thôi, có loài hoa nào mà không đẹp đâu. Đôi khi con gái cũng khó tính thật, cũng khó chiều thật, nhưng đó chỉ là để con trai thấy con gái đáng yêu thôi, để con trai chỉ biết là thiếu con gái thì con trai buồn lắm thôi. ^^!

girlvampire
10-24-2009, 09:24 PM
Híc ! Không biết có phải Cáo nói mình không ? buồn quá Cáo ui , mình đâu có ý chỉ trích đâu ?
Tóm lại : con gái có khuyết điểm thì con trai mới có cơ hội để mà bù đắp những thiếu sót đó chứ . Người ta có câu " ghét của nào trời trao của ấy " mà . Bác thongtinso cẩn thận kẻo " vớ ệ " đấy ! hjhj *_*

PeCao
10-26-2009, 11:05 AM
^^!, Nếu thế thì những anh chàng có cá tính mạnh sẽ ghét những cô gái có cá tính mạnh hơn mình, nhưng cuối cùng lại chịu thua trước cá tính ấy. Còn những anh chàng hơi mềm yếu một tý thì sao, lại càng thích con gái mềm yếu đấy chứ, nhưng vẫn yêu con gái có cá tính thôi. Tóm lại, ghét của nào trời trao của ấy, nhưng đôi khi trời trao nhầm ấy, chỉ có tình yêu của một người với một người thì không nhầm được đâu. Hì hì, con gái như thế mới gọi là con gái chứ, để con trai nhận ra, thiếu con gái, con tra cũng khốn đốn lắm đấy, ^^!

kinhcan88
10-26-2009, 11:27 PM
con gái như thế sao con trai vẫn yêu

PeCao
10-27-2009, 10:38 AM
anh thongtinso ơi, em nói nhỏ nè, đề nghị anh giải quyết vấn đề nói xấu con gái của anh đi, chứ không thì tình hình cho thấy là, mấy chị trong này sắp vùng lên rồi đó. Anh mở màn, anh phải có trách nhiệm kết thúc, hi hi. Con trai với con gái mà cứ cãi nhau hoài thì... khó khăn lắm đấy, thiếu bên nào cũng làm bên kia buồn mà.

kinhcan88
10-27-2009, 10:41 AM
bạn này mở màn mà

PeCao
10-27-2009, 10:43 AM
oái, em là người mở màn hả, úi úi, thôi cho em xin lỗi mấy chị, em không biết, >_<

kinhcan88
10-27-2009, 10:46 AM
không
ý nói là bạn thongtinso mà
có nói pecao đâu

PeCao
10-27-2009, 10:48 AM
làm em hết hồn, phù, mừng quá, mình không phải người mở màn, thở cái nhẹ người, hì hì

kinhcan88
10-27-2009, 10:52 AM
to mắt sợ ma
hihi

thongtinso
10-27-2009, 10:57 AM
Mình xin kết thúc nè.hì.Đã nói vui là chính mà.Nói thì nói vậy thui chứ đôi khi cũng chính vì những đức tính đó mà người con trai yêu người con gái đó.Con gái đôi khi có nũng nịu một chút nhưng như vậy mới là con gái hihi.Không bàn nữa nha được chưa mấy bạn gái.

PeCao
10-27-2009, 11:00 AM
đấy, chị kinhcan88 ơi, anh ấy đã kết thúc rồi đấy, hì hì, bỏ qua chị nhé, ^^!

kinhcan88
10-27-2009, 12:26 PM
không được đâu pecao ạ
7R lại bắt đầu rùi
ông này còn hơn nữa cơ

PeCao
10-27-2009, 03:08 PM
pó tay toàn tập, sao lại thích tranh cãi thế nhở, chẹp chẹp. >_<