PDA

View Full Version : thơ nói xấu con trai................(trả thù nè)


smallstar
10-27-2009, 07:45 AM
Úi chà chà, sau 20/10 chị em được nạp thêm năng lượng tình iu có khác, mạnh quá ta :)
Cánh đàn ông con trai chúng ta cũng phải cố gắng lên chứ, mình bác 7R, dù có nam nhi hoành tráng đến mấy mà đơn phương độc mã thì chắc bị lũ cuốn trôi mất...^^

kinhcan88
10-27-2009, 08:59 AM
vì hôm trước thongtinso có bài viết nói xấu con gái tụi mình mà.bảo vui là chính không spam thì đây cũng thế mà

PeCao
10-27-2009, 09:52 AM
hix, cứ trả đũa lẫn nhau hoài vậy ta, cuối cùng thì cũng chỉ vì yêu quý nhau mới làm những chuyện để trêu chọc nhau thôi mà, bỏ qua bỏ qua đi, ^^!. Con trai hay con gái gì thì cũng là một nửa thế giới cả, thế giới mà thiếu đi một nữa thì buồn lắm đấy.

kinhcan88
10-27-2009, 10:01 AM
con trai kênh kiệu lắm
con gái không thể lép vế được

PeCao
10-27-2009, 10:20 AM
chết cha, vậy ra có mình Cáo là bảo vệ con trai thôi hả, hix, thôi, kiếu, ở vị trí trung lập. Anh thongtinso làm mấy chị pé vùng lên đấu tranh ghê quá, tình hình quá chi là khó khăn, đề nghị anh tìm cách giải quyết vụ này đi, nhất là xoa dịu tình hình đi à, ^^!. Chị kinhcan88 ơi, bình tĩnh chị nhé, hihi

kinhcan88
10-27-2009, 10:29 AM
ấy thế mà có thấy thongtinso ý kiến ý cọ gì đâu

RRRRRRR
10-27-2009, 11:06 AM
Đàn ông miệng rộng thì tài
Đàn bà miệng rộng điếc tai xóm giềng.

Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.

Con trai không kênh kiệu, cũng chẳng sinh ghen ghét con gái vì những lúc vui vẻ như thế này cả.
Có điều, nam tử Việt chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, sợ gì đối đáp với mấy kiểu "sâu sắc như cơi đựng trầu" :))

Không biết kinhcan88 đã đọc topic này chưa:
http://www.muathoigian.vn/message_090701_v2.php?id=265

PeCao
10-27-2009, 11:11 AM
đấy, anh kia mới hạ nhiệt, anh này lại tham gia, khổ, sao cứ phải cãi nhau về cái xấu của nhau thế nhở, cả con gái và con trai, ai cũng có hết mà, hi hi. Chi bằng bổ sung cho nhau tốt hơn thì có phải hay không, ^^!. Bỏ qua vấn đề này đi nha anh chị.

http://www.muathoigian.vn/message_090701_v2.php?id=1588
chị kinhcan đọc thử cái này đi

kinhcan88
10-27-2009, 12:18 PM
"8, 9, 10... Còn nhiều đấy, nhưng mà mệt, mới lại chừng ấy cũng đủ chứng minh sự tệ hại của Phụ nữ Việt Nam roài, nghỉ! Ai cãi được thì cãi đi!"
nghe tôi cãi đây nè
1. Phụ nữ Việt Nam rất... hỗn hào.sai bét.đàn ông Nhật khi mà đi thang máy ý mà có cô gái nào chẳng may va phải ý mà họ chẳng biết ai sai ai đúng cũng sẽ mở miệng nói"xin lỗi cô có sao không?" chứ không dương mắt lên nhìn mà hạnh họe như đàn ông Việt thế này đâu.Ai hỗn hào hơn?
2. Phụ nữ Việt Nam rất... hung bạo.Cũng sai nốt.ai bảo ở nước mỹ không có vụ nữ sinh bạo loạn?bằng chứng nè:http://www.muathoigian.vn/reply_090701_v2.php?id=2740
Hơn nữa cũng là số ít thôi phụ nữ Việt Nam đảm đang tháo vát,chiu thương chịu khó từ xưa tới nay.giặ đến nhà đàn bà cũng đánh,không thế sao đánh được bọn xâm lăng nghìn năm trước.hè
3. Phụ nữ Việt Nam rất... tham ăn
cái này càng sai.năm 45 cả nước(trừ địa chủ) thì dân ta ai chẳng thế đâu phải chỉ có vợ nhặt.
sao bữa cơm con gái ăn cùng lắm 2 bát mà con trai đánh chén cho cả nồi cơm?ai tham hơn.
Đi ăn kem ngoài hồ cùng người yêu cho tình cảm chứ tham gì cái kem.con gái mà không đi con trai chẳng rủ rối rít tít mù có mà bé như kiến
4. Phụ nữ Việt Nam rất... cá sấu
Anh đi khắp bốn phương trời
Chẳng đâu lịch sự bằng người ở đâỵ
Gặp em má đỏ hây hây
Răng đen nhưng nhức, tóc mây rườm rà.

dep tu khi rang nhuom den cho den khi gio rang trang
ha ha
Cho đàn ông Việt đi thi Người đàn ông đích thực chắc đoạt giải rút chứ chắc gì được vào tóp 15
Thùy Linh cũng là một cô gái đang yêu và được yêu.cũng có những sai lầm,nếu cô ấy không phải người nổi tiếng đã chẳng bị lên án như thế.Khỏi bàn đến chuyện này
5. Phụ nữ Việt Nam rất... lăng nhăng
cái này cắt lưỡi nhé
Âu cơ mắn đẻ chứ
không có người túm thắt lưng địch mà đánh thì đâu có ngày hôm nay
6. Phụ nữ Việt Nam rất... ít học (VOV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
“Dệt thêu giang sơn gấm vóc” như Di chúc Bác Hồ để lại, phụ nữ Việt Nam ngày nay vững vàng vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, tham gia hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Hiện phụ nữ chiếm hơn 27% số đại biểu Quốc hội (cao nhất khu vực châu Á và là một trong những nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất thế giới). Phụ nữ đứng đầu ngành cấp Trung ương là 12% và các cấp là 4%. Trong các doanh nghiệp nhỏ, phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo chiếm tới 40%
như thế có ít học không nhỉ không tin thì vào mà đọchttp://www.muathoigian.vn/reply_090701_v2.php?id=2740
7. Phụ nữ Việt Nam rất... rẻ tiền
Ba đồng một mớ đàn ông. Mua bỏ vào lồng, ta xách đi chơi. Ai ngờ dây đứt, lồng rơi. "Chàng ơi ! Chàng hởi...
...Chàng rơi chốn nào ? " đàn ông thời nay vẫn rẻ hơn đàn bà mà

girlvampire
10-27-2009, 06:24 PM
Em theo phe chị kinhcan88 ! Phen này 2 bác thongtinso và 2R gặp phải đối thủ òy ! Chị ơy cố lên nha ! *_*

kinhcan88
10-27-2009, 09:39 PM
girlvampire
theo chị thì phải lên tiếng đi em mình chị sao nói được 2 tên đó

thongtinso
10-27-2009, 10:00 PM
Cho bạn sưu tầm bài này nữa nè.


Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi ko có chi trơn cũng buồn
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến lại chuồn mất tiêu
Con gái là chúa tự kiêu
Im im...bắt họ phải chiều chết cha
Con gái là chúa ăn quà
Lên trường xí muội, về nhà ô mai
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ...chao ôi đủ điều !
Con gái dễ ghét dễ yêu
Dễ vui, dễ giận, dễ liều...khó ưa
Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười ngỡ...giao thừa pháo ran
Con gái là chúa ăn gian
Chuyên môn liếc trộm đấy chàng ngốc ơi !
Con gái là chúa dở hơi
Hở ra là có ngay lời giáo khuyên
Con gái là chúa làm duyên
Môi son, má phấn, mắt huyền...dễ kinh !
Con gái coi vậy mà...xinh
Coi vậy mà lại...thông minh nhất đời
Con trai dầm đất kêu trời
Không có con gái buồn ơi là buồn !


bài này nữa nè:


Trời sanh con gái trên đời
Trời sanh con gái để đì con trai

Trời sanh con gái dễ thương
Một mình con gái bằng mười con trai

Trời sanh con gái hay cười
Để con trai thấy rụng rời con tim

Trới sanh con gái mắt huyền
Nhỏ giọt nước mắt rung lòng con trai

Trời sanh con gái nói dai
Để còn thuyết phục con trai thua mình

Trời sanh con gái thích đùa
Phá con trai để tranh tài thấp cao

Trời sanh con gái có duyên
Mỗi lần gặp gỡ đêm về thức thao

Trời sanh con gái nói "hông"
Để con trai phải khổ tâm suốt đời

Trời sanh con gái hỏi nhiều
Để con trai hết có đường quanh co

Trời sanh con gái mắt to
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng

Hàng ngày vẫn cứ cầu mong
Trời sanh con gái con trai công bằng (câu này con trai nói đó nha).

............bài này nữa.........
Là con gái nghĩa là nhăn với mếu
là dỗi hờn bởi những chuyện không đâu
Xa người thân thì giả bộ âu sầu
Nơi đất mới, online, cười khoái chí

Là con gái nghĩa là thi nhau nói
Chim trong nhà hoảng quá vội bay đi
Nếu lặng im, bố mẹ sẽ sinh nghi
Ô con bé, hình như nay nó ốm!

Là con gái giả vờ không bề bộn
Ông anh giai dù ghét cũng phải chiều
Kẻo cô nàng cong mãi cái miệng yêu:
Anh trông thế hoá ra tuồng ở bẩn!

Là con gái rất nhiều phen gay cấn
Thích một thôi mà khoái tạm vài anh
Tự dối lòng bằng logic loanh quanh
Ừ không thế liệu có là con gái

Là con gái, chả khôn mà chả dại
Khắp xung quanh ai cũng phải chiều
Việc nhà lắm, ơ kìa, bài rất nhiều
Còn gay gắt, giở ngay trò làm nũng

Là con gái chanh chua và mơ mộng
Ngọt như ru và sắc tựa dao cau
Bao ông anh mới cưới cứ hởi nhau
Ơ cô ấy, đã biến thành người khác,
Vẫn chanh chua nhưng biết sai quàng quạc

thongtinso
10-27-2009, 10:03 PM
Còn cái này là đáp lại mấy bài trên cho các girl nghe nhé:
Vui là chính nha,chứ mình không có ý ^^
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
đàn bà keo kiệt cả đời ki bo

đàn ông xe máy ô tô
đàn bà xe đạp xe thồ mà phi

đàn ông tính chẳng sợ chi
đang bà nhìn thấy cái gì cũng run

đàn ông hàm én râu hùm
đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê

đàn ông uống rượu rất phê
đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm

đàn ông có một ko hai
đàn bà cã đám lai rai vĩa hè

đàn ông chẵng có lôi thôi
đàn bà thì có miệng môi réo ồ

đàn ông tập tạ thì đô
đàn bà ko tập vẫn đô như thường

đàn ông có tính dzễ thương
đàn bà có tính coi thường đàn ông

đàn ông học rộng hiễu thông
đàn bà hõng học chỗng mông kêu trời


con gái tham lam chỉ biết chử tiền
thích này thích nọ thật phiền các ông

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con gái
Suốt ngày lải nhải
Liên khúc tình yêu
Để rồi chiều chiều
Tụ năm,tụ bảy
Anh này hết xảy
Anh kia dễ thương

Nghe vẻ nghe ve
Tiếp vè con gái
Tự nhận xinh gái
Suốt ngày Phấn son
lưỡi thì bon bon
cái mồm ko nghỉ
Những cô xấu xí
Vẫn nhận là xinh
Người to chình ình
vẫn cho...Eo đẹp
Người mà dẹp lép
Lại bảo Giữ eo
Bảo đi vớt bèo
Thì kêu đau cổ
Bảo đi nhổ cỏ
Thì bảo đau tay
Đi chơi suốt ngày
Làm gì biết mệt !
Óc thì đặc sệt
Vẫn nhận thông minh
Qua 5 mối tình
Vẫn cho là ít
Người như quả mít
Quà vặt ko tha
Quen ngồi la cà
Hàng này quán nọ
Ăn nhiều to sọ
Được ích gì đâu
Nói lắm đau đầu
Ko thèm nói nữa !!!

kinhcan88
10-27-2009, 10:24 PM
Ve vẻ vè ve
Lại vè nói xấu
Vào đây cào cấu
Cái hội con trai
Suốt ngày lai dai
Thuộc trai nhậu nhẹt
Vít ga phóng tẹt
Đích thị đua xe
Tiêm chích xì ke
Là trai nghiện ngập
Động tý đánh đập
Bản chất du côn
Ăn nói ôn tồn
Là trai có học
Ra đường trêu chọc
Há loại lăng nhăng
Ưa sống công bằng
Là trai có trí (trí ở đây là phấn đấu làm ông nhớn)
Nói cười lí nhí
Đích thị giống Gay
Miệng hót khen hay
Là trai không thật
.........................
Em nói kô trượt
Một tí nào đâu
Ai đọc thấy rầu
Vào mà phản bác