PDA

View Full Version : một ngày của anh !


hachip
10-31-2009, 09:44 PM
ai mà lấy được người chồng như vậy chắc vui lém nhỉ hí hí , bjo thì đành ngồi ước thui ")))

yenxinh
10-31-2009, 09:53 PM
ui,chả thích lắm :))

duyniceboy
10-31-2009, 10:00 PM
Mô phật.Thời buổi này vớt đâu được 1 thằng như thế....
Hoang tưởng rồi

hachip
10-31-2009, 10:21 PM
kệ chứ , chị em ta cứ mong cứ ước , biết đâu lại có người như vậy nhỉ , có boy nào xung phong hok :D

hoada_kid
11-01-2009, 08:38 PM
hi ..bạn này đang mong nguời chồng mình đổi giới hay sao ý.
Vui vui chút thôi chứ bây giờ người vợ có công danh sự nghiệp thì người chồng nên chia sẻ việc nhà với vợ.Vậy là đã quá hoàn hảo cho 1 hạnh phúc rùi..

hachip
11-01-2009, 09:48 PM
đây hok phải là mong người chống tương lại đổi giới mà là mình mong có một người hiểu và thông cảm cho vợ đó chớ :) , mong ước hok nhiều nhưng tìm được thì hơi khó khăn :)

hachip
01-09-2010, 07:00 PM
Với chị em thì người chồng làm được những việc trên liệu có được cho là lí tưởng không ???

bb91
01-09-2010, 08:14 PM
Uí! lấy được người chồng vậy hả? không khéo khổ nhìu hơn sương ấy!

anna
01-09-2010, 09:21 PM
Nếu làm vợ mà được cung phụng thế này,thì không khéo mình sẽ quên mất mình là phụ nữ mất,hok tốt,hok tốt tí nào.Đây hok fai là mẫu người lí tưởng.^_^

hachip
01-10-2010, 11:09 AM
uhm, một người chồng như thế này thì thật là khó nhưng nếu có 1 người chồng mà giúp đỡ vợ trong công việc nhà mỗi khi vợ mệt mỏi chắc sẽ tốt hơn nhỉ :)

dohuong
01-10-2010, 11:33 AM
bài thơ này hay đấy! dù sao cũng là được 1 ngay thôi mà đâu phải là suốt đời.