PDA

View Full Version : Chuyên gia chia rẽ tình cảm


a
11-25-2009, 03:24 PM
Độ này thiên hạ sắp loạn rồi, hết lên mạng rao bán cái ngàn vàng, tuyển chồng, tuyển vợ, tuyển đủ các thể loại, còn có người lên mạng bán chính bản thân mình, giờ lại còn có cả dịch vụ giúp nói lời chia tay, và chia rẽ tình cảm cho người khác.

Đây ah:

Dịch vụ... nói lời chia tay

Một thương nhân Đức mở dịch vụ chia ly, giúp đưa tin xấu tới vợ/chồng hoặc người yêu cùa khách hàng với giá 25 USD (qua điện thoại) hoặc 63 USD nếu nói trực tiếp.

Tính hiệu quả và thẳng thắn trong khi làm việc đã khiến Bernd Dressler được mệnh danh là "kẻ hủy diệt".

Doanh nhân 52 tuổi ví dịch vụ của anh cũng khá giống các cơ quan mai mối song với tiêu chí ngược lại. "Các tổ chức mai mối đã có từ 30 năm nay. Nếu muốn có một mối quan hệ khác, tất nhiên anh phải giũ bỏ cái cũ", Dressler nói.

Thông điệp chia ly có thể được gửi tới đối tượng theo mức độ "cảm thông hoặc thẳng thắn". Dressler cho biết phần lớn khách hàng của anh không muốn gặp lại người tình cũ. Họ phải đưa ra 3 lý do muốn "dứt áo ra đi". Những lý do này sẽ được Dressler đưa cho người tình của khách hàng.

"Tôi thấy đã đến thời của loại dịch vụ này. Nhiều khách hàng không thấy hạnh phúc trong quan hệ và muốn chấm dứt nó một cách hòa bình", Dressler nói.

Dressler cho biết rất may là anh không bao giờ phải chứng kiến những phản ứng quá xúc cảm. "Tôi chỉ là người đưa tin thôi mà", anh nói.

kinhcan88
11-25-2009, 06:29 PM
sao con người lại như thế nhỉ lúc yêu sao nói này nói nọ,dù sao lúc chia tay cũng nên trực tiếp gặp nhau noi chuyện chứ.cứ như vô cảm ý

miuluoi87
11-25-2009, 09:34 PM
Đó mới chính là con người mà. Đối diện với chính bản thân mình là rất khó,

a
11-26-2009, 08:55 AM
ui, nhiều lúc muốn nói chuyện đã không tìm ra câu mở lời zòi :D, chưa nói đến những chuyện tế nhị khác.

Mình thấy nói lời chia tay sao cho có văn hóa và không làm tổn thương người khác là rất khó. Mình chả biết làm thế nào, kể ra có cái dịch vụ này cũng hay phết.

Hay là mình tự mở dịch vụ này đi.

Tính phí hữu nghị thôi nhỉ ;D

kinhcan88
11-26-2009, 09:28 AM
thôi cho xin
ở Việt Nam chưa phổ biến dịch vụ này đâu
người Việt vẫn mang đậm tính Việt

a
11-26-2009, 09:33 AM
Oài thế thì kinhcan88 chưa gặp phải củ chuối rồi.

Bạn của mình, thời còn đi học, ngây thơ, yêu phải 1 củ chuối, đến lúc phát hiện ra con người thật của củ chuối, vừa thô lỗ, ham chơi lại còn lô đề cờ bạc, thích bạo lực, sợ quá, muốn bỏ mà không bỏ được.

Củ chuối ngày ngày bám đuôi, tối đứng ở cửa kêu la không để cho yên.

Khổ sở vô cùng, giá có ai khuyên hoặc đuổi được thằng củ chuối ấy thì bạn mình chắc sung sướng lắm lắm.


Đấy là củ chuối con trai, củ chuối con gái cũng có ah.
1 cậu bạn khác, cả đêm bị nháy điện thoại, suốt ngày củ chuối con gái bám theo, hơi tí thì khóc ăn vạ cũng khổ sở vô cùng....

Nếu có cái dịch vụ kia, chắc sẽ bớt đi vài củ chuối chăng???

kinhcan88
11-26-2009, 10:01 AM
những trường hợp đó tớ có gặp rùi nhưng chẳng nhất thiết phải sd dịch vụ đó vì tự tớ cũng giải quyết được khì

a
11-26-2009, 10:28 AM
Giỏi thế. Tuyển làm chuyên gia luôn nhé

kinhcan88
11-26-2009, 11:09 AM
thôi chẳng dám
mỗi người một cách mà

miuluoi87
11-26-2009, 12:48 PM
Các bạn đang tự đề cao nhau đó hả> Hix....

miuluoi87
11-26-2009, 03:29 PM
Anh a hình như: Èm èm... để em đoán nha. Anh gân 30 phải hok à? Và có một gia đình hạnh phúc rùi đúng hok ạ? Hiii, nếu sai thì thông cảm cho em nha.

a
11-26-2009, 03:30 PM
Hà hà, hôm này offline, hẹn gặp nhau nhé, có một bất ngờ thú vị đấy