PDA

View Full Version : Hà Nội xanh...


thang
08-16-2009, 10:54 AM
Chào bạn karin93,

Welcome back! Mấy tuần nay mới nhận được bài viết của bạn đấy. Chắc các bạn thường xuyên đăng bài như yenxinh, girlvampire cũng như nhiều bạn đọc khác hơi cảm thấy trống vắng một chút khi thiếu tiếng nói của tuổi "rón rén bước vào đời", "trước ngưỡng cửa cuộc đời" như karin93 đấy (-_-)

(Mình đang nghĩ hay là bạn dùng mạng của VNPT nên không đọc và đăng được bài. Vì bạn trada53t có gửi mail nói ở chỗ bạn đó không thể xem được muathoigian.com vì ko dùng đường dây FPT)

Về chủ đề "Hà nội xanh" thì nghĩ là một chủ đề hay, nên bàn, nên thực hiện một việc gì đó!Nhất định mình cũng sẽ post những suy nghĩ, ý kiến của mình trong một vài hôm tới.

luomlat_goo
08-23-2009, 05:27 PM
Hà nội xanh...
Đúng là một đề tài rất nhiều thứ để bàn, để nói tới, để suy nghĩ...
Nhưng bạn nhớ nhé, luôn phải có câu hỏi: Trong đó bạn làm được điều gì?

Khi biết bạn tìm hiểu về đề tài này, nhân tiện cho mình hỏi vài câu như thế này nhé:

1) Cây sấu được trồng ở Hà nội từ thời nào? Trên một số đường phố nào? Ngoài Hà nội thì cây sấu còn được ở trồng ở đâu nữa không? Nghe nói Hải phòng, TP Hồ Chí Minh thì không có cây sấu! Liệu có đúng không?

2) Hà nội được thiên nhiên ưu đãi những gì? Bạn thử kể ra 5 ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho Hà Nội không?
Ngoài ra 5 điểm sáng (địa danh) mà con người Hà Nội xây dựng lên, đáng tự hào nhất là gì không?

Tất nhiên các bạn khác cũng có thể trả lời hộ cho karin!