PDA

View Full Version : Buông xuôi ... là thua hay thắng ?


girlvampire
12-01-2009, 04:53 PM
Trong cuộc sống luôn có những sự cạnh tranh , công bằng có , mà không công bằng cũng có . Nếu thư đi mua 1 chiếc bánh trong cứ hàng thì người đến trước mua được , người đến sau đành phải ra về tay trắng .
Nhưng có phải chuyện gì cũng dễ dàng như chiếc bánh đâu ? Khi con người đã thích và muốn có 1 thứ gì đó thì họ sẽ giành bằng được kể cả là người đến sau . Con người luôn tham lam mà ! Nhưng buông xuôi thứ mình thích , thứ mà mình nhìn thấy trước , có trong tay trước để người khác đem đi có phải là sai ?
Chỉ biết rằng : nếu tranh nhau thì thứ mình thích có lẽ sẽ bị vỡ và biết rằng thứ đó sẽ đẹp hơn , lộng lẫy hơn dưới bàn tay chăm sóc của kẻ khác . Không bảo vệ được đò mình thích , phải nhường cho kẻ khác , phải buông xuôi . Vậy hành động buông xuôi này là thua hay thắng ?
Thua vì bị người khác cướp mất thứ mà mình từng trân trọng , hay thắng vì mình đã vượt lên được sự nhỏ mọn ích kỷ , để thứ mình thích được chăm sóc dưới tay những kẻ tốt hơn ? ^_*

nhanvatso1
12-01-2009, 06:55 PM
Lùi 1 bứoc để tiến nhìu bứơc bỏ con tép để bắt con tôm , thậm chí bõ lun con tôm bắt con săn sắt

Mời tham khảo topic 36 kế binh pháp Tôn tử của tại hạ để kiểm chứng Buông xuôi chưa chắc là thất bại , thất bại chưa chắc là thua

duyniceboy
07-17-2010, 05:27 PM
Nghĩ rộng hơn 1 chút síu.Thì cũng tùy vào từng trường hợp.
Nếu trong chuyện tình cảm thì không nên gượng ép bị từ chối đôi khi là 1 điều hạnh phúc.....Nghe có vẻ ngộ nhỉ "hạnh phúc của kẻ bị từ chối".
Còn trong cuộc sống hàng ngày nếu mình bị ai đó cướp đi thứ mà mình cũng muốn thì nếu là bản thân mình mình sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục giật lại hay là buông xuôi nó tìm 1 thứ khác tốt hơn.Đôi khi buông xuôi cũng là thắng nhỉ

girlvampire
07-17-2010, 07:49 PM
Hạnh phúc khi được người khác từ chối tình cảm ! Nghe thì có vẻ là vô lý nhưng đúng là khi biết mình không còn cơ hội thì " bị " từ chối thẳng thừng sẽ tốt hơn là im lặng ...
Biết mà rút lui trong nước mắt , tuy đau khổ nhưng sẽ sớm vượt qua , còn hơn là am thầm hy vọng ... *_^