PDA

View Full Version : Tặng các bạn "nam"


miuluoi87
12-03-2009, 06:59 PM
“Anh đã mất em - lẽ ra là được - Anh chẳng có em - lẽ ra có được

Bởi vì cần nói - với em một câu - Thì anh lại sợ - âm thầm nuốt trôi

Bởi vì cần đến - tìm em trước nhà - Thì anh lại sợ - đứng nhìn từ xa

Bởi vì cần hiểu - những lời lặng yên - Thì anh lại sợ - cái điều anh tin

Thế là hoa nở - khi mùa nở hoa - Thế là xuân đến - khi mùa đông qua

Và anh chẳng kịp - nói ra một lời - Và anh giữ lại - nỗi lòng chơi vơi ...”

prophet1
12-15-2009, 04:42 PM
Đôi khi tình cảm không như vậy đâu
chỉ là vì anh ta sợ cậu không chịua nh ta thôi...
Lỡ nói ra mà bạn ko cah16p nhận thì...-_-
nên hiểu như thế ^^ và thường thường thế ^^

kinhcan88
12-15-2009, 07:01 PM
Chiến thắng luôn dành cho người dũng cảm.tuy nhiên trong tình yêu không phải lúc nào cũng thế.có điều nếu có tình cảm mà không nói ra thì sau này sẽ hối hận với từ "giá như".Còn nói ra mà người ta không chấp nhận đó có thể vì người ta không sinh ra là cho mình.hì.ấu trĩ quá đúng không?Nhưng dù XH có phát triển,có bình đẳng thế nào cho nữa thì con gái vẫn thích được con trai "chủ động" hơn là "cọc tìm trâu".

duyniceboy
12-15-2009, 09:03 PM
=.= ở đời ai biết được chữ ngờ.
Trâu đi tìm cọc là xưa thời ông bà ta.
Còn thời nay con gái mạnh dạng hơn trước chuyện cọc đi tìm trâu là bình thường.
Hjx thế mà mình tìm mãi cái đồng cỏ bao la bát ngát xanh rợn mà không thấy nổi 1 cái cọc.

smallstar
12-15-2009, 09:36 PM
Ông duyniceboy cũng có vẻ lúc triết lý, lúc hài hước, ăn nói đâu ra đấy thế mà chưa tìm thấy cọc à? Thế cái em 9x hôm trước hẹn đi chơi lại thôi rồi à? Hay là tiêu chuẩn của ông khó quá, ko ai đáp ứng được, hihi :)

kinhcan88
12-15-2009, 09:45 PM
phải đúng là con gái thời nay có mạnh dạn hơn nhưng mình đang nói đến số đông,phần lớn con gái vẫn thích con trai chủ động chứ mình không phải người chủ động.Thứ nhất chứng tỏ cậu ấy là người mạnh mẽ ,dám yêu dám nói.Một phần vì nếu con tai tỏ tình mà bị từ chối cũng đỡ ngại hơn con gái tơ tình mà không thành công.

miuluoi87
12-19-2009, 01:17 PM
Các bạn rôm rả wa. mấy hum nay bận nên hok vào diễn đàn. hix. Con nào mà trả llaf con phải ko các bạn. xã hội công bàng mà.

bichhieu
12-19-2009, 01:33 PM
"Cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc" đều điều bình thường mà. Nếu đã đúng đối tượng rồi thì hy sinh "cái tôi" để nói trước "lời yêu" là điều rất rất bình thường k có gì phải xấu hổ. Chỉ sợ là chưa đúng đối tượng nói ra sợ anh ý ....gật đầu thì khổ.hihi
Mình cũng là con gái, cũng thích được người ta tỏ tình trước, cũng hay ngại ngùng...nói chung thì vẫn Á Đông. Nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh gặp đúng đối tượng mà anh ý cứ "ngài ngại" dù mình đã bật đèn xanh thì mình sẽ phải hạ mình đi trước một bước, nếu anh ta đồng ý thì coi như mình đã đầu tư đúng chỗ, còn nếu anh ta từ chối thì coi như mình đã gặp rủi ro (hichic, nhẹ lòng hơn dù hơi bị wê nhưng rồi sẽ đâu lại vào đấy thôi.

"rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng nhiều" mà!!!

miuluoi87
12-19-2009, 02:21 PM
Xem ra bichhieu rất có óc của một nhà kinh doanh. Khi xã hội càng phát triển thì kéo theo đó là suy nghĩ của con người cũng thay đổi. MÌnh cũng có suy nghĩ giống như bichhieu. Nhưng trước khi bật đèn thì phải quan sat thật kỹ và suy nghĩ thật sâu nếu anh ta là người đã có gia đình hay có bạn gái thì phải cân nhắc đó..... Hix

miuluoi87
12-19-2009, 02:31 PM
Ủa mà sao hok thấy "bichhieu" đăng bài mà chỉ đóng góp ý kiến thui vậy? Hiii, hình như hok đúng cho lém.?

kinhcan88
12-19-2009, 02:35 PM
thắc mác của bạn miuluoi cũng là thắc mắc của mình mà mấy lần mình định hỏi nhưng lại thôi.

bichhieu
12-19-2009, 03:51 PM
xin trả lời thắc mắc nè:
@ miuluoi87 and kinhcan88: Đầu tiên phải nghiêng mình 180 độ để xin lỗi mọi người. Sau đó là lời giải thích nè:
+ thứ nhất, mình tuy đã biết diễn dàn này đã được kha khá lâu rồi, nhưng vì bận bịu chuyện "chồng con, cơm, áo gạo tiền" nhiều quá nên không thể vào diễn dàn thường xuyên được. Vì vậy mỗi lần vào mình chỉ có thể tham gia ké, trả lời một số topic thôi.
+ thứ hai, mình k có năng khiếu đặt tên topic cho hay và cũng nghĩ sức mình có hạn không thể làm một topic có chất như các bạn trong diễn đàn này đc...vì vậy mình mới chỉ đăng có 2 bài thôi
Kết thúc là lời hứa, mình sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để vắt óc, bứt tai suy nghĩ ra các topic hay như các bạn để đăng vào những lần ghé thăm sắp tới nha.
Đây là tất cả tâm sự nhỏ to, ruột rà của mình. Mong các bạn đọc xong hãy open your heart, give me forgive!!!!

miuluoi87
12-21-2009, 11:22 AM
Heee, vậy hả? tớ hi vọng sẽ được xem những bài viết hay của bạn trong thòi gian tới nha.