PDA

View Full Version : MẸ hay VỢ : Ai Quý Hơn Ai ? ( suy nghĩ của 1 số nhân vật LS TQ )


nhanvatso1
12-07-2009, 08:26 AM
Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?

MẠNH TỬ:
Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng20cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông, tất nhiên ta phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa! Trên thế gian này chỉ có Mẹ là tốt nhất.. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây, biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ! Mạnh tử nhảy ùm xuống sông.

CHU U VƯƠNG:
Vợ và mẹ cùng ngã xuBng sông, tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày trước ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười, đến cả giang sơn lẫn sinh mạng nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ! Khi lập Thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả ngôi báu. "Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!" Chu U vương cũng nhảy ùm xuống sông.

LƯU BỊ:
Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những kẻ khác ta không thèm để ý. "Mẹ ơi! Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm!" Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.

TÀO THÁO:
Thà rằng ta phụ người chứ không để người phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi. "Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương." Tào Tháo vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.

KHUẤT NGUYÊN:
Thế gian này u ám quá,triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết cho trong sạch. Song anh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta. Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn có thể nhìn tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!" Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.

TRANG TỬ:
Sinh về đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết cứ chết, chẳng qua chỉ là từ trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang tử ngồi xuống, tay nắm một mảnh sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm đần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.

HOÀ THÂN :
Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, là vợ ta. Sao trước khi ngã, các người không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các người. "Có tiền là có tất cả!" Hoà Thân đứng trên bờ vùa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài.

VƯƠNG BỘT:
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông, thấy ai ở gần thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông. "Chết rồi! Ta quên mất là ta cũng không biết bơi!" Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.

a
12-07-2009, 09:26 AM
Đúng là cái đồ con trai chưa vợ.
chẹp (lắc đầu)

nhanvatso1
12-07-2009, 10:20 AM
èo là xĩ vả tui à T_T

hachip
12-07-2009, 11:27 AM
câu hỏi này theo bản thân mình là hơi có vấn đề nhé , tùy vào bản thân mỗi con người sẽ có nhưng suy nghĩ khác nhau hok thể áp đặt lên người khác , và bản thân học cũng chịu 1 áp lực khác nhau nữa
nên hok thể ai cũng như ai được , một câu hỏi đưa ra nhưng lại hok nên trả lời nhé :D

nhanvatso1
12-07-2009, 06:35 PM
Hì chỉ là 1 tình huống vui vui thôi mà đừng suy nghĩ sâu xa hãy cười cái đã bạn ơi

kinhcan88
12-07-2009, 08:36 PM
ngày xưa cô giáo dạy ôn thi đại học môn Hóa của mình có nói như thế này."về sau mấy đứa mà có anh nào tán ý thử hỏi xem với anh ai là nhất,nếu thằng con trai nào mà nói mẹ là nhất thì hãy nên chọn nó còn thằng con trai nào mà nói em là nhất thì một nó là thằng nói dối,hai nó là thằng bất hiếu.nếu trong bụng nó nghĩ mẹ nó là nhất mà nó nói em là nhất chẳng phải là đồ lừa đảo con gái nhà người ta à,còn nếu nó nói sự thật trong lòng nó thì nó là đồ bất hiếu,mẹ nó sinh ra nó nó còn chẳng coi là nhất thì chẳng lẽ gì nó coi một người xa lạ như em là nhất cả."Nghĩ cũng đúng.

RRRRRRR
12-07-2009, 08:46 PM
Ý của a chắc là a có vợ rồi, nên hiểu được giữa "vợ" và "mẹ", ai quan trọng hơn.
Mình cũng chưa vợ, nhưng vẫn nghĩ rằng, cuộc đời, mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng, chăm sóc, quan tâm ta từng ly từng tý, mẹ bên cạnh và luôn theo dõi từng bước đi của ta từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành, có sự nghiệp,... Mẹ là người thương yêu ta một cách vô vị lợi, có thể hy sinh cho ta rất, rất nhiều. Nếu nói về mặt nhân đạo, mẹ là người quan trọng của mỗi con người, không ai có thể thay thế.
Vợ là người cùng chung sống với ta, sau tình yêu, hôn nhân. Vợ chia sẻ với ta mọi thứ trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần, từ lúc thành công đến khi ốm đau, hoạn nạn, là người cùng ta gáng vác gia đình cho đến khi đầu bạc răng long,...

Tình cảm với mẹ đó là sự kính trọng, là lòng hiếu thảo, đền đám công ơn sinh thành, giáo dưỡng. Tình cảm với vợ, đó là tình yêu, là nghĩa đối với 1 người đi cùng ta trên cả một con đường dài, không phải là duy nhất nhưng là có vai trò, ý nghĩa quyết định nhất trong cuộc sống gia đình của ta.

2 tình cảm, 2 ý nghĩa khác nhau, cũng không cần phải so sánh như vậy. Sau này, có vợ, có gia đình, thì vợ con là trên hết, gia đình là quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa là thiếu đi cái đạo lý làm con, thiếu đi cái hiếu thảo để phụng dưỡng bố mẹ.

kinhcan88
12-07-2009, 08:55 PM
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

kinhcan88
12-07-2009, 09:00 PM
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con cả một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi.

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu luôn rực cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mẹ ơi.

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Muôn đời vợ vẫn là người đàn bà thứ hai mà thôi.Mình cũng là phận gái nhưng mình luôn ý thức được điều đó và mình nghĩ người đàn ông rất khổ tâm khi vợ so sánh mình với mẹ của anh ấy.

nhanvatso1
12-08-2009, 08:04 AM
Theo tui nhớ a hình như là mem nữ mà

@kinhcan88 : thanks vì bài thơ về công đức cha mẹ nghe rất hay

Gakon_tapboi
12-08-2009, 11:28 AM
nản !! nhưng đọc thấy hài hài sao sao á !!

MeoMun
12-08-2009, 11:48 AM
nói ra càng thấy mấy ông như bài viết trên làm quan lớn để làm gì..ko dám bỏ tiền ra mua cai xuồng ra vớt mẹ với vợ lên àh....

a
12-08-2009, 12:59 PM
Lấy vợ đi rồi thấy:
Tuy mẹ là duy nhất và không thể thay thế.
Nhưng mẹ không phải là người luôn đúng.

Còn vợ thì hihi, chưa chắc đã là duy nhất và chưa chắc đã không thể thay thế.

Nhưng vợ lại luôn đúng. nhờ

;-)))))

nhanvatso1
12-08-2009, 04:01 PM
Hahaha meomun nói rất hay ko mua dc cái xuồng tử tế để mẹ và vợ rơi xuống sông , 1 cây rất hài hahahaha

YenHong
12-08-2009, 06:03 PM
mẹ thì chỉ co 1..vợ cá đám nhưng kiếm 1 ng` vợ hợp duyên mình thì khó...cái duy nhất là đứng giữa giải bày mọi rắc rối giữa mẹ và vợ...chứ chọn thì chọn mẹ rồi.....-_-

a
12-09-2009, 09:00 AM
Chỉ có thằng ngu mới đứng giữa mẹ và vợ, bạn yenhong ạ.

Người đàn ông khôn ngoan và chân chính thì nên đứng ngoài cuộc.

Dây vào cuộc chiến này thì đời tàn roài.

RRRRRRR
12-09-2009, 04:08 PM
Bác a đúng là có nhiều kinh nghiệm chuyện gia đình quá! Lúc nào có cơ hội được nghe bác hàn huyên chỉ giáo những chuyện "phố phường" như vậy nhỉ? :D

Em cũng nghĩ, vợ không duy nhất, không thể thay thế, nhưng rồi... vợ luôn đúng, và mẹ thì duy nhất, không thể thay thế, nhưng chưa phải là luôn luôn đúng. Từ khi có vợ, ta và vợ đã nhất định đi cùng trên một con thuyền rồi. ^^

kinhcan88
12-09-2009, 04:12 PM
trời ơi nhất vợ nhì con ba bà ngoại sao.Thế bà nội thì sao?không ổn không ổn.Tốt nhất đừng có để xảy ra chiến tranh giữ hai người đàn bà trong gia đình thì sẽ yên cửa yên nhà.Đàn ông cũng đỡ khổ.

yenxinh
12-09-2009, 07:32 PM
Mình ko thích cái sự so sánh này tí nào!mặc dù mình biết đối với cuộc sống của một đời người thì vợ( chồng) là người gắn bó với ta suốt cuộc đời ,là người sẽ cùng ta đi qua chặng đường dài nhất!nên dĩ nhiên là quan trọng nhất rùi.Nhưng đối với mình bố mẹ ,gia đình vẫn rất quan trọng theo một góc độ khác nên mình thực sự ko thể so sánh được.Còn nếu khi gặp nạn cũng thể xác định được là nên cứu ai trước!lúc đó là bản năng thui,cứu được cả hai thì rất tốt,ko thì cứu được ai thì cứu hết sức,thế thui

nhanvatso1
12-09-2009, 07:41 PM
yenxinh quá lời rùi bài viết chỉ vui 1 tí tính huống giả định suy nghĩ của hậu thế về hành động của vài nhân vật LS dựa trên tính cách sinh thời ko có ý bắt mọi ng` so sánh giữa vợ và mẹ đâu. Nhưng bạn nói cũng rất đúng cúư hết sức thôi ko cần bít ai.

Ng` miền Tây có 1 câu thế này trả lời gần tương tự ( viết thành chữ nên mọi ng` sẽ khó hỉu đây)

Hò ơi....Tiếng rằng anh hay chữ em xin hỏi thử 1 câu

Chơ mà Quân Sư Phụ cùng đi 1 chuyến đò , đò dắm cứu ai? (Quân: Vua , Sư: Thầy, Phụ :Cha )

Chàng trai trả lời :

Hò ơi ...anh đây có phép thần thông dậm chân 3 cái kêu " ơi ông" thuyền kia trổi dậy cúư cả 3 ông

nhanvatso1
01-31-2010, 10:05 PM
Hehe bài này cũng vốn là 1 bài hay (đọc vui thôi nhé ) đẩy lên cho các mem dưới vào đọc

anna
01-31-2010, 11:35 PM
Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình cảm của người nam nhi nữa(trọng bên hiếu hay bên tình),mỗi người có một lí do cho sự lựa chọn của họ,nên chẳng nên đánh giá ai dúng sai làm gì cả.