PDA

View Full Version : vấn đề sinh viên đi dạy thêm thông qua các trung tâm


dohuong
12-08-2009, 12:23 PM
hiện mình là sinh viên đang đi dạy ở các trung tâm và rất bức xúc , mẹt mỏi trước cách làm việc của các trung tâm.
mời các bạn và đây cùng thảo luận vấn đề này nhe. Xin cho minh lời khuyên với.

girlvampire
12-08-2009, 05:32 PM
Không phải chỉ riêng sinh viên đâu , có nhiều người khi tìm việc qua các trung tâm môi giới đều thấy rất khó chịu !
Thật chỉ muốn kiện những trung tâm môi giới chuyên lừa đảo này thôi nhưng bí ở chỗ là họ không có kẽ hở trong những phiên giao dịch , chỉ khổ những người đã bị lừa thui ! *_^

dohuong
12-09-2009, 12:56 PM
hic hic. Vậy không có biện pháp nào sao?
sinh viên như minh thật khổ!!

anna
12-02-2010, 07:51 PM
Mấy cái trung tâm kmô giới này có cái làm rất uy tín,chất lượng, nhưng cũng có nhiều trung tâm lừa đảo.Nhưng mà số lượng trung tâm lừa đảo thì chiếm đa số,biết là vậy nhưng vẫn có nhìu sv rơi vào bẫy, đơn giản vì họ là tân sv hay những ng mới chân ước chân ráo tìm đến trung tâm mô giới, k dc ng có kinh nghiệm tư vấn trc..Cho nên để hạn chế rủi ro cho sv thì những ng đã bị lừa rồi thì nên cho í kiến vào mầy cái bảng thông báo ở trường hay trên mấy 4rum sv...để cảnh báo cho ng khác

bichhieu
12-04-2010, 09:36 PM
Theo mình, để tránh bị "tiền mất, tật mang" các bạn nên liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín như: thành đoàn thành phố hồ chí minh hoặc trung tâm giới thiệu việc làm ở nhà trường or qua người quen biết.

Thành đoàn thành phố HCM: ok tuyệt đối, công việc tùy chọn.

Trung tâm hỗ trợ việc làm ở trường: Không biết trường khác như thế nào, chứ trường mình thì "dã man" lắm. Công việc luôn được cập nhập 24/24, nhưng muốn liên hệ lấy địa chỉ thì phải nộp hồ sơ xin việc cho trường duyệt trước, có khi bị duyệt te tua, làm đi làm lại 3, 4 lần. Nhưng nhờ như vậy mà mình rút được nhiều kinh nghiệm khi viết cv xin việc sau này.

Người quen: Người quen này nên là người quen thân, không phải là người quen chớp nhoáng. Hichic, hôm vừa rồi ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Q.5, khi đang 1 mình ton ton xem mí cái chuông gió, có một anh chàng khá handsome tới làm quen và giới thiệu việc làm cho mình (cv làm 4h, lương 3-4tr, hichic nghe là thấy mùi lừa đảo roy), và khi biết mình đang là sv năm 1 thì hứng khởi lém, nhưng đến khi hỏi địa chỉ cty thì k cho, chỉ kêu đến gần Saigonco.opmark Phú Lâm gọi điện cho anh ý ra dẫn vào thôi. hichichic, ớn thiệt.