PDA

View Full Version : cười vỡ bụng


kinhcan88
12-30-2009, 08:16 PM
Một chàng trai gửi SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau:

-"Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!"

. Một lúc sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác:

-"Tao là bạn trai nó đây.Đọc tin này mày phải gặp tao tối nay.Xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm.Lưu tin này mày ăn 200 cái đá.Trả lời tao mày sẽ ăn tất cả.Còn không trả lời!?tối nay tao .. tới nhà mày !!"
nguồn:songvan.net

bichhieu
12-30-2009, 10:38 PM
hahahaha, chịu k nổi. Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Với mấy anh chàng "cà....." như vậy thì chỉ có cách giải quyết như trên là ok nhất.

kinhcan88
12-31-2009, 12:58 AM
đăng câu chuyện cười để mọi người thay đổi không khí chút ý mà.đọ xong thấy bùn cười thật.

girlvampire
12-31-2009, 03:55 PM
Mình có thể hình dung ra khuôn mặt của anh chàng trước và sau khi đọc tin nhắn ! he he ^_^

kinhcan88
12-31-2009, 11:20 PM
hình dung được thì tả cho mọi người nghe đi chứ.hihi.

dohuong
01-01-2010, 03:53 PM
cái này mình đọc ở đâu rồi?

kinhcan88
01-01-2010, 05:16 PM
ừ thì trên mạng thiếu gì,nhưng ở diễn đàn mình thì chưa có nên mình posd cho mọi người đọc mà.

girlvampire
01-01-2010, 11:06 PM
- Trước khi gửi tin nhắn thì mặt anh chàng hớn hở , vui sướng khi tưởng tượng ra khuôn mặt lúng túng của cô gái . ( tóm lại là vui ^_^ )
- Sau khi đọc xong tin nhắn , mặt ank ta tái mét , và tìm cách chuồn khỏi cuộc hẹn ! hjhj
Mình đọc mấy lần rùi mà lần nào cũng cười , thank chị kinhcan88 ! *_^

kinhcan88
01-01-2010, 11:39 PM
hi hi.theo mình cậu ấy không sợ đâu.vẫn đến đấy.tình yêu mà.vượt qua mọi thử thách và nỗi sợ hãi,ai bảo có người yêu rồi thì không được theo đuổi.hi hi.