PDA

View Full Version : Cảm giác lần đầu tiên ..... !


girlvampire
12-31-2009, 08:49 PM
Mình nhìn thấy " nó " nhìu lần rùi , nhưng hum họp lớp là lần đầu tiên mình " xài " nó .
Thấy mọi người làm thật dễ dàng nhưng sao mình thấy khó quá , nhưng vì đang lúc tâm trạng lại được tụi nó xúi " dzô " nên mình đã thử nhắm mắt làm liều !
Trời ! Sao rượu Vodka nhạt thế , mình nghĩ thế khi vừa nhấm môi , nhưng đến tới họng thì vừa cay , vừa khé ! ^_^
Thất hay hay nên làm mấy ly nhỏ , không cảm thấy gì nên nghĩ :" cứ tưởng rượu dễ say lắm ai ngờ cũng bình thường " *_^
Thế mà về tới nhà thì vừa đau đầu , vừa buồn ngủ , đúng thật là nhớ đời ! hjhj ^_^

kinhcan88
12-31-2009, 08:55 PM
câu chuyện này có cái thú vị ,thú vị ở đau thì mọi người chắc ai cũng biết.đáo để thật,hi hi.

thang
01-01-2010, 08:52 AM
Biết uống rượu một chút như thế là tốt đó girlvampire à :)
Phải biết thưởng thức thì mới sống và làm việc có ý nghĩa được chứ!
Xã hội ngày càng văn minh, nam giới cũng như phụ nữ đều có quyền lợi được thưởng thức cái ngon, cái đẹp (cả vật chất lẫn tinh thần).
Đối với rượu bia, khi liên hoan vui vẻ thì phụ nữ cũng nên thưởng thức một chút, hợp với mỗi người. Thường có thể là bia nếu nhà hàng bình dân, rượu vang nếu là nhà hàng sang trọng và có thể là rượu pha nước hoa quả (cốc tai...) ở các quán bar.

anna
01-01-2010, 03:32 PM
Anna cũng đã từng thử mùi vị rượu ngoại thế nào rồi,ui nói thật là không ngon tí nào,vừa lạt vừa chát,thế mà bố và các chú cứ xuýt xòa khen ngon.uhm,có lẽ vị giác của đàn ông đặc biệt hơn phụ nữ nhỉ.

girlvampire
01-01-2010, 10:52 PM
Mình mới thử rượu sữa thui ( uống ké của mẹ ) , cảm thấy ngon lém , nhưng phải cho mấy cục đá vào mới uống được nhìu ! ^_^
Còn vodka thì chắc khi nào thất tình mới xài ! *_^