PDA

View Full Version : ĐÔI KHI


kinhcan88
01-07-2010, 04:29 PM
_..........Alo.....anh à
_Vâng ạ,anh của em đây ạ,giờ này vẫn còn ngủ à nhóc?
Quay bên này,quay bên nọ,vươn vai,ngoặn đầu,ngái ngủ:
_Hôm qua bảo sáng nay anh gọi sớm để học mà.Nào anh kéo người yêu anh dạy nào...
_Này,ạnh là sao vậy,có ở đây đâu mà đòi kéo,anh khí trẻ con à,em dạy rồi đây....
_Thì nói thế người yêu mới dạy mà,dạy đánh răng rửa mặt xong rồi đi ăn sáng còn học nhớ chưa,đừng có bỏ bữa sáng đấy........
_Đánh răng rửa mặt xong em ngủ tiếp!
_......(im lặng)
_Thôi được rồi em đàu thôi mà,chưa gì đã...
_Ngoan thế chứ,anh đi làm đây,chúc người yêu một ngày tốt lành
_Híc,em cúp máy nhe
.....
.........
_Alo....anh à(luôn luôn bắt đầu bằng câu đó
_Người yêu mình ăn cơm chưa nhỉ?
_Em học bên nhà N từ sáng nên trưa ở lại đây ăn luôn,vừa măm rồi nè,anh ăn chưa ạ.
_Người yêu em ăn rồi,bây giờ chuẩn bị ngủ trưa nhưng nhớ em quá nên gọi cho đỡ nhớ rồi mới ngủ được
_Anh lẻo mép quá đấy nhé,chẳng thcihs tẹo nào
_Không thích thật á,chẳng tin,hì hì
........
................
_Thôi anh nghỉ đi chiều còn đi làm chứ cứ nói chuyện mãi làm sao ngủ được
_Ừ anh biết rồi,người yêu cũng nghỉ đi nhé tối anh gọi lại sau
_Vâng ạ,em cúp máy nhé.........

____________________________________
Chỉ là hai cuộc điện thoại thôi mà,câu chuyện không đầu không đuôi,cái mình muốn nói ở đây là yêu nhau không pahir lúc nào cũng phải gần nhau,đôi khi do hoàn cảnh công việc,học tập mà xa nhau về địa lý nhưng nếu đã yêu thì hãy biết cách hâm nóng tình yêu của mình,dù xa nhau cũng có cách quan tâm chăm sóc của cái xa nhau.Đôi khi chỉ là những cuộc điện thoại dù chỉ 10p hỏi xem đang làm gì,chỉ là một câu chúc buổi sáng tôt lành,hay chúc bé ngủ ngon,nhưng cũng làm ấm lòng người yêu nhiều lắm......