PDA

View Full Version : Lẩu socola.


kinhcan88
01-07-2010, 05:30 PM
trời ơi hấp dẫn quá mình chưa từng nghe đến lẩu kem bao giờ,nghe bạn nói mà thấy hấp dẫn quá.Nhất đính cuối tuần này phải rủ mấy đứa bạn đi ăn thử mới được.

RRRRRRR
01-07-2010, 06:28 PM
Hay quá nhỉ, món này giờ mới biết! ^^ Hôm nào phải rủ "người ta" đi ăn mới được! :">

huongduck
01-07-2010, 06:30 PM
hí hí, đi ăn đi, giá cả cũng bình dân mà. rủ tầm 3 hay 4 người đi, share ra thì hợp với một bữa cuối tuần của sinh viên lắm^^

kinhcan88
01-07-2010, 08:05 PM
@7R lại "người ta " rồi.bác cứ gây tò mò cho mọi người.híc híc.
món này khoảng 4 người ăn là đẹp nhỉ.mà mùa đông này ăn là tuyệt.

anna
01-07-2010, 08:29 PM
Trước giờ nói tới kem là nghĩ dến đá lạnh,vậy mà giờ còn có kem nóng nữa.hihi,lạ quá.Chắc tại ngoài hn lạnh quá nên người ta thay đổi công thức chế biến kem để thu hút khách,phải không nhỉ???Không biết bao giờ mới du nhập đến sg ta?Có lẽ là sẽ được ăn lẩu kem trong phòng máy lạnh.hihi

huongduck
01-07-2010, 09:48 PM
trong sài gòn cũng có rồi đó anna ạ:) tớ nhớ là hum nọ bạn tớ cũng có kể rồi, để tớ hỏi lại, rồi tớ chỉ cho anna nhé:) ^^

huongduck
01-07-2010, 11:12 PM
đầy nơi có món ngon mà bạn, bạn thử đi ăn lẩu socola này đi, lẩu băng chuyền kichi kichi cũng ngon lắm, ốc này ở hồ tây này, chân gà nướng này, ôi , nhiều lắm mà >.

miuluoi87
01-08-2010, 01:06 PM
Tớ chuă biết đến laọi này. phải đi thử mới được.

huongduck
01-08-2010, 02:55 PM
thử đi rồi về nêu cảm nhận cho cả nhà nhé:)

reina172
01-08-2010, 06:48 PM
món này lạ quá...lúc nhìn tiêu đề nghĩ rằng đây là một câu chuyện cảm động về tình yêu cơ..hiff...hôm nào mình cũng phải thử mới được..hiiii

huongduck
01-08-2010, 07:16 PM
cũng đúng thế nhỉ, nhắc đến socola người ta hay nghĩ đến tình yêu, ngọt ngọt, đắng đắng, đắng xong thì ngọt:d hì hì