PDA

View Full Version : Lang thang...


RRRRRRR
12-22-2009, 02:31 AM
Lăm nhăm quá!
Cuối cùng cũng nhạt nhẽo, rỗng tuếch.
Là trắng tay, lẫn lộn, là bòng bong trong một mớ tạp nham. Mịt mù.
Bao giờ đây?

Vẫn lang thang giữa một góc phố nhỏ... đi và về.

RRRRRRR
12-22-2009, 02:46 AM
Online đêm. Cái cảm giác quen thuộc và khá dễ chịu... Đếm từng giây của những năm tháng cuối đời sinh viên. Không còn giảng đường, không còn bù khú sách vở. Không còn... Không còn...
Còn quá nhiều những điều để nhớ, không thể nói ra hết được lúc này. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục theo những phương - chiều khác nhau, sẽ đến lúc nói lời tạm biệt - đã có bao câu nói như vậy rồi không ai đếm được...

Thôi, còn chút đám lông bông
Gom về ta hát khúc ngông nghênh mình.

RRRRRRR
01-15-2010, 05:45 PM
Chợt nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng những truân chuyên cuộc đời làm người ta già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống quanh ta. Chợt nhận ra kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc không chỉ bởi trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống sao cho thích hợp, có nghĩa có tình...

anna
01-15-2010, 05:56 PM
Thiện tai....thiện tai...^^!!!!

RRRRRRR
03-13-2010, 12:41 AM
Đêm buông...
Bao lo toan tạm lắng
Khoảng lặng
Tìm quên
Thả hồn theo gió lãng du

Chợt ngất ngây dạ hương góc phố
Nhẹ nhàng luồn khe cửa dịu êm

Đêm thật mềm
Cùng em dịu lại
Chút hương phai tê tái đầu đông...

lazerboy
03-13-2010, 10:45 AM
Đêm nay gió mát trăng thanh
7R cao hứng làm nguyên bài liền
Hỏi ai xem biết chuyện gì
Lòng đầy tâm trạng xuất bài thành văn :-"

RRRRRRR
06-03-2010, 06:52 PM
Tự dưng thấy lòng cô độc. Thèm nghe lại Adagio để đốt từng sợi rối.
Lạnh lùng trong hoang tàn. Trần trụi trong yên ắng.
Lẫn lộn rồi lại thấy nhẹ nhõm, bình yên...

Rồi một ngày kia, có chút nắng hồng
Bất chợt đi qua, vô tình đón lấy
Giọt mưa - em - thêm một lần run rẩy
Tan vào đời những bọt sóng ngây thơ.

anna
06-03-2010, 10:35 PM
Bác này có vẻ nhiều tâm sự nhỉ?Dùng thơ tả tình cơ đấy!!!

RRRRRRR
07-23-2010, 10:54 PM
Ngổn ngang.
Còn vài ngày nữa là bước vào kỳ thi cuối đời sinh viên. Sắp hết sinh viên, sắp hết những ngày cắp sách lên giảng đường rồi.
Chẳng có hứng thú gì nữa với những tâm trạng khác.
Ngổn ngang.
Ngang ngổn.
Thèm được lang thang như ngày xưa, vô ưu vô phiền như cánh diều giữa gió lộng...

vnrushhour
07-25-2010, 01:09 AM
Thường nghe:
Quân tử xưa ngay ai mà chẳng
Tửu, sắc, trăng, hoa, bướm, mỹ nhân...
Chứ chưa nghe "độc đàm" bao giờ cả. Google thấy cũng hiếm! :))
Các cụ vẫn thường dạy: Nam vô tửu như kỳ vô phong! Cứ phải vào làm vài xị thì mới giải tỏa được nỗi lòng cho bõ sướng. Rượu đê bác 7R! :>

RRRRRRR
10-20-2010, 12:34 AM
Chào đón người anh em từ Quảng Ngãi ra với thủ đô! Trước ở cùng phòng ký túc xá, giờ anh em trùng phùng sau 2 năm. Vẫn là những thằng vô tư cười, vô tư sống, vẫn là 407 pro như ngày nào.

20/10/2010, sắp tròn 2 năm. Vẫn nhớ như in cái đêm lên tàu xa phố biển bon ra chen đất Bắc. Xa lắm rồi...

RRRRRRR
11-03-2010, 11:44 PM
Xin lỗi yêu thương.
Xin lỗi những tình cảm, kỳ vọng và cả những sự hy sinh.
Xin lỗi thời gian, ta đã bán rẻ người.

Trống rỗng và ngày mai sẽ lấp đầy. Hoặc là ta, hoặc không là ai cả.
F5!
http://www.nhaccuatui.com/m/iGjiH6FhYv

duyniceboy
11-05-2010, 06:20 PM
Triệu đóa hoa hồng đây mà
Bài hòa tấu nghe có cảm giác hơi mâu thuẫn cứ như biển đời mênh mông không biết đi đâu về đâu.Trú chân bốn bể đều là nhà ^^

RRRRRRR
12-12-2010, 06:48 PM
Ngày nắng tan, ngày mơ màng, ngày lang thang...
Bất tận trong mỏi ngóc len lỏi tâm hồn, ta bỗng thấy yêu em vô tận. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vị sống đã mang em đến bên ta. Dịu dàng và mong manh như cái nắng đầu thu, rực rỡ và kiêu sa như bình minh sau cơn mưa. Có lẽ sự lạc quan, cái yêu cuộc đời, hài lòng với tất cả những gì đang có giết chết hết mọi ưu tư, nhọc nhằn. Cuộc sống không phải mỹ mãn, nhưng ta có em, có một trái tim dạt dào, yêu và chỉ yêu.
Không ai biết ta yêu em nhiều như thế nào, ngay cả đến ta cũng ko định nghĩa nổi. Có khó khăn nào, có điều gì ngăn cản được sự bất tận đó đây?

-----------
Đừng sợ mất những gì ta chưa có. Hãy yêu và sống nhiều hơn nữa, ta nhé!

vnrushhour
06-28-2011, 07:26 PM
Bác 7R dạo này không còn hay "lang thang" nữa nhỉ? Vợ con đề huề yên ấm rồi chăng? :))

RRRRRRR
12-03-2011, 04:30 AM
Em à,
Đừng khóc!
Ngoài kia, ai cũng đang gồng mình lên diễn.
Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.
Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ
Cuộc đời này có một
Nên vẽ nguệch ngoạc hằng đêm.
Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhoèn nhoẹt. Không khô.
Em à,
Đừng tin!
Em có thể làm nên điều vĩnh viễn.
Chuyện ba năm. Chuyện một giờ. Chuyện khoảnh khắc.
Hạnh phúc chỉ ở đấy thôi là đủ.
Nhé em!
...