Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Giải thưởng thi viết: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Thông báo của Ban điều hành (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Giải thưởng thi viết: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3966)

kinhcan88 11-24-2009 11:56 PM

niềm vui không tả xiết vì bất ngờ đoạt giải nhì
hi hi
em không bít nói gì
thấy vui lắm ạ

a 11-25-2009 01:54 PM

Admin ơi, em thấy bài của 7R hay và xứng đáng được giải cao hơn.
Tinh thần bài viết trong sáng hợp với chủ đề hơn (không dính tí tình yêu chả hợp với chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam).
Anh đọc lại đi.

kinhcan88 11-25-2009 02:01 PM

à hình như bạn a đang nói đến bài của em đấy bác thắng ạ
em chỉ viết những gì cảm xú thật sự trong em thôi còn đoạt giải hay không với em không quan trọng.quan trọng là mọi người đã đọc và hiểu thế thui

kinhcan88 11-25-2009 02:08 PM

Bài viết mang nét riêng, cảm xúc thật của chính bạn, hình thức thể hiện truyền cảm” sẽ được ưu tiên điểm cao.

thang 11-25-2009 02:11 PM

admin hiểu ý kiến của bạn a. Đúng là bài của 7R rất hay, thực, rất truyền cảm. admin cũng đã nghĩ đi, nghĩ lại. Tuy nếu là chủ đề về người Mẹ Việt Nam thì đó xứng đáng là bài được giải nhất (-_-)

kinhcan88 11-25-2009 02:22 PM

đúng như anh thắng nói là bài bác 7R hay và cảm động với tấm lòng người con thương mẹ nhưng đây là mừng ngày 20.11 mà
còn bài em đúng là có chuyện tình yêu xen vào nhưng như em nói đó là người thầy đã luôn bên em và lấy lại sự tự tin trong em đó là câu chuyện thật sự ma em không bao giờ quên.nếu thời gian trở lại em vẫn sẽ viết về người thầy ấy

a 11-25-2009 02:51 PM

hihi

Tức là đều hơi bị lạc đề phải không ạ


girlvampire 11-25-2009 02:52 PM

Đọc mới thấy bài bác 7R hay thiệt ! Mỗi câu văn như chất chứa một tình cảm dạt dào , thật khiến những ông bố bà mẹ khác phải cảm động , họ sẽ thầm nói :" Sao con mình không biết nghĩ như thế này nhỉ ? "
Thật là qua tiếc cho 1 tác phẩm ! Sao admin không cho bài này 1 giải như là : " giải ấn tượng " chẳng hạn , nếu để ở giải khuyến khích thì tiếc lắm ! ^_*

kinhcan88 11-25-2009 02:57 PM

cái gì cũng phải công bằng
đồng ý là bài của bác 7R hay nhưng như cơ chế giải thưởng đã đề ra lúc đầu la chỉ có giải nhất,nhì và khuyến khích chứ không có giải ấn tượng.nếu như thế anh Thắng đã phải nói ngay từ khi bắt đầu
cái gì cũng phải có nguyên tắc mọi người đừng làm khó anh Thắng nữa

a 11-25-2009 02:58 PM

Nói thật thì trong lòng ai lại không biết ơn bố mẹ.
Ngày trước mình đi học, mẹ toàn kiểm tra bài vở của mình.
Bố đi làm xa, mẹ toàn vừa làm thêm vừa kèm chị em mình học bài.
Bao nhiêu năm mình đi học là bấy nhiêu năm mẹ không dám xem vô tuyến buổi tối, để chị em mình tập trung học bài.
Có điều đấy là mẹ chứ không phải cô giáo ạ, bài bạn 7R đúng là hay và cũng lạc đề hihi.
Nhưng hay thì bảo là hay chứ nhỉ.
Ai cấm nhận xét ở đây đâu???


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:39 AM