Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - thơ châm gửi các thành viên
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   thơ châm gửi các thành viên (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18361)

kinhcan88 09-21-2010 06:06 PM

thơ châm gửi các thành viên
 
Thơ này gửi tặng bác Long
Đầu tiên để thử đắt hàng hay k
Nếu mà các bác đồng lòng
Ủng hộ em viết tiếp, em mong ngày này
Thì mời các bác giang tay
Cùng em vui tiếp tại đây thơ cười
(ui, viết đến đây thì em tắc tị.Hị hị!!!)

Hôm nay hóng hớt làm thơ
Về bác Long đó ..bác giờ tính sao
Long đong tên của em mà
Đi đâu chăng nữa vẫn là long đong
Chị em phụ nữ cần chăm
Long đây có mặt hỏi thăm từng người
Long đong là chỉ nghĩ cho đời
Thế mà lại có những người
Ngồi lê mách lẻo, cười cười « long đen»
Đúng là thiên hạ bon chen
Thấy Long được việc nên ghen ghét mà
Chấp chi những kẻ kê cà
Long đây vẫn quyết tất cả là vì chị em
Nhưng mà xin đc nói thêm (là)
(chỉ ) Chị em phụ nữ ở trên diễn đàn
(này thôi nhá)

thang 09-22-2010 11:25 AM

Đầu đề đã thấy dìm hàng
dìm xong thì nhớ nâng chàng cho cân =))

Long kia con cháu nhà Rồng,
Nghìn năm Hà Nội người người biết tên :)

RRRRRRR 09-22-2010 11:47 AM

Cám ơn em kinhcan vì bài thơ "Long" nha! :D

Long mà đi với "đong" thì thành ra vất vả, lận đận lắm đây. Cũng mong như bác Thắng đối đáp, "con Rồng cháu Tiên" oanh liệt trong 100 năm cuộc đời.
Hôm nào kinhcan rảnh rỗi, anh em mình đi mạn trà ngâm thơ cái nhỉ. Dạo giờ bận với cái nghiệp đời, cũng ít thời gian thi ca hò vẽ, không còn thấy cái chất "lang thang" như ngày xưa nữa rồi.

thang 09-22-2010 12:08 PM

"Long" còn có nghĩa là "dài" nữa =))

vovi 09-22-2010 03:00 PM

Ghé qua có kẻ khen Long
Tưởng rằng tri kỉ mà không có gì
Ai dè cũng kẻ tình si
Thơ châm mà chẳng đụng chi tới người

Khen ai khen cả nụ cười
Khen luôn điệu bộ khác đời Long đong
Hỏi rằng kính cận thích không ?
Châm đâu chẳng thấy khen không vậy nè...

anna 09-22-2010 05:34 PM

Đọc đề thì tưởng có mình
Ai nhè chị chỉ tặng riêng 1 người
Hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười
Vì anh Long đó mười phân vẹn mười ^^>>>keke, có hơi quá lời 1 tẹo (cho nó cùng vần í mà) mong anh long đong thông cảm nha.

kinhcan88 09-22-2010 06:06 PM

"Long đong" em đặt cho anh
Nghe nó cũng vần,mà lại đáng yêu
Long kia đúng cháu nhà Rồng
Rồng bay rồng lượn vẫn Rồng long đong

kinhcan88 09-22-2010 06:18 PM

Anna giờ đã ngỏ lời
Hóng Hớt nhỏ chịu lại vờ quay đi
Anna giwof có Long dong
Công khai tình cảm, rất đông người mừng

Đời dài em hãy vui chơi
Nếu Long có ngỏ nhận lời nghe em
Em ơi tiết lộ điều này
Bác Long đong đó đẹp trai có tài
Yêu anh thì hãy có lời
Chị đã thử rồi, em chớ hoang mang(ha ha ....ha)

anna 09-22-2010 06:51 PM

Eo ui xin chớ hiểu nhầm
Chỉ khen 1 tẹo, chứ đâu "ngỏ lời"
Em đây biết ảnh có tài
Chỉ là nể phục,như là anh trai
hihi

nhanvatso1 09-22-2010 08:15 PM

Thơ văn tui vốn 0 hay
Nhưng mà ngứa ngáy bít làm gì đây
Thấy hay thì phải có bài
May ra đỡ dc với tài chị em
a na , kinh can , vo vi ( vovi)
Cộng thêm anh thang lập bài thơ châm
Thơ châm mà hổng thấy châm
Phải chăng nên đổi thành bài thơ khen?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:59 PM