Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - KHI NÀO CHÚNG TA BIẾT YÊU
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   KHI NÀO CHÚNG TA BIẾT YÊU (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3709)

thanh 11-15-2009 07:29 PM

KHI NÀO CHÚNG TA BIẾT YÊU
 
các bạn có bao giờ tự hởi mình đã yêu ai hay chưa. nếu đã tứng mời bạn ghé vào đây để cùng góp ý, nếu chưa các bạn cũng hãy vào đây để cùng trải nghiệm nha
hẹn lần sau nhé

girlvampire 11-16-2009 04:11 PM

Yêu là biết hy sinh cho người mình yêu để người ấy tìm được hạnh phúc tuy không phải là mình đem lại .
Hay yêu là phải tìm mọi cách để người mình yêu yêu mình , tìm mọi cách để có được .
Yêu là thứ cho đi và cần nhận lại , đó là hình ảnh của mình trong tim đối phương , nó sâu đậm hay nhạt phai --> Đó chính là kết quả của tình yêu .
Không biết có đúng không nhỉ ? ^_^

duyniceboy 09-21-2010 08:08 AM

Có,1 người.Đã làm mình phải thay đổi rất nhiều.
1 Ng đã làm mình không bao giờ có thể quên được dẫu cho sau này có quen bất kỳ cô gái nào đi nữa
1 Ng đã làm thằng công tử bột biết thế nào là kiếm tiền chân chính.
1 Ng mà đã hơn 3 năm qua mình không đủ can đảm để liên lạc.
1 Ng mình yêu đơn phương và vẫn mãi muốn yêu đơn phương.....

bb91 09-21-2010 10:59 AM

Trích:

Trích bởi thanh (Post 3709)
các bạn có bao giờ tự hởi mình đã yêu ai hay chưa. nếu đã tứng mời bạn ghé vào đây để cùng góp ý, nếu chưa các bạn cũng hãy vào đây để cùng trải nghiệm nha
hẹn lần sau nhé

Yêu ư? đôi lúc mình tự hỏi đó có phải là tình yêu không nữa hay nó chỉ là thứ tình cảm bên trên tình bạn một chút thôi. Xa cách và đợi chờ, quên rồi nhớ, hứa và...trôi xa...
Và bây giờ trống rỗng. Việc học đã quá mệt mỏi rồi chẳng còn thời gian để nghĩ về yêu nữa. Phấn đấu cho thành tích học tập năm 2 và kế hoạch khởi đầu cho hai năm tới. Bận rộn tốt hơn nhìu rảnh rỗi để thấy lòng trống trải và cô đơn!

friend_star 09-22-2010 10:34 AM

Khi nào biết yêu ư ?

Giống như thế này nè:

Có một người, có một người đã đến
Tặng cho tôi phút rung động đầu đời
Nụ cười ấy là một lần định mệnh
Toả nắng vàng đến tận ngõ nhà tôi


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:20 PM