Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Thơ muathờigian
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Thơ muathờigian (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18005)

duyniceboy 08-07-2010 06:01 PM

Thơ muathờigian
 
http://thaia.vnweblogs.com/gallery/8...eleavesyv3.jpg

Anh chị em nào có tâm trạng ngổn ngang thơ thẩn muốn giải bầy thì vào đây đối ẩm với nhau cho vui^^

Mình đang buồn làm trước 1 bãi vậy :-"

Ngỏ lời với trăng,trăng hững hờ.
Gửi tình theo gió,gió vút bay.

reina172 08-07-2010 06:51 PM

hoa điệp vàng rơi đầy trước ngõ
hương ngọc lan lẩn khuất đâu đây
như trốn tìm cho hoa và bướm
như mùa thu chợt về qua ánh mắt
xin mọi người thông cảm và bỏ qua thơ con cóc nên không dám kí tên, sợ truy ra thủ phạm đăng tải lại dễ bị ăn đòn.kinkin...

anna 08-07-2010 09:53 PM

đọc tên topic cứ tưởng là bài thơ anh duy viết về mua thời gian chứ.hihi,ra là hội tao đàn trog mua thời gian à?
uhm,để có cảm hứng,em sẽ...giờ thì chỉ thưởng thức của mọi người thui

kinhcan88 08-07-2010 10:16 PM

Năm tháng lạnh lùng qua
Chị giờ thêm một tuổi
Rừng phong mùa gió nổi
Xuân sắc vẫn tươi nồng.

reina172 08-07-2010 10:21 PM

anh duy đang lập hội thi thơ đây mà.ai có thơ góp đi....alo..có lẽ là ý tưởng mới mình nên lập thêm chuyên mục những người yêu thơ nhi?

anna 08-08-2010 06:50 AM

Sáng chủ nhật trời trong...
Nhưng trong lòng trống vắng
Chẳng thấy bóng anh sang...;;);;);;);;)

nhanvatso1 08-08-2010 09:04 AM

Ngủ dzậy ngó song mây
Xuân về vẫn chưa hay
Song song đôi bướm trắng
Phất phất nhánh hoa bay.!!

kinhcan88 08-08-2010 07:15 PM

Phải làm gì...khi đời mãi qua nhanh ?!
Và ta cứ mong manh như làn gió !


Một tuần qua...một tuần nữa lại qua
Thời gian mãi trêu lòng ta như thế !

Có gì đâu ! Cuộc đời là dâu bể
Đông dần tàn thì Xuân tới đấy thôi !
Rồi Hạ về cho ta thấy chơi vơi...
Nhớ lại thời...Học-Chơi thuở ấy !

Hạ đi xa thì mùa Thu tới đấy
Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
Sắc Thu theo từng chiếc lá xa vời
Đông lại đến...rồi Xuân sang...Hạ nữa...

Thế...thế đấy ! Thời gian không chờ đợi !
Một tuần qua...một tuần nữa.lại qua !!

duyniceboy 08-09-2010 06:58 AM

Trích:

Trích bởi anna (Post 19379)
Sáng chủ nhật trời trong...
Nhưng trong lòng trống vắng
Chẳng thấy bóng anh sang...;;);;);;);;)

:-"
Em bảo nhớ,ừh thì nhớ lắm
Nhưng anh ghé em nào có chịu ra
Ngại ngùng xấu hổ chi cho khổ
Chiều mưa trong lòng một chút sầu.

bichhieu 08-09-2010 11:36 AM

Lời của mắt

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em!!

St


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:02 PM