Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - E khác xưa nhiều lắm
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   E khác xưa nhiều lắm (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=25757)

tranhuynb 01-29-2012 02:58 PM

E khác xưa nhiều lắm
 
Anh đang say rồi phải không ?


Anh chỉ có thể nói rằng ngày mà 2 đứa đến với nhau, lúc đó anh rấtvui,anh đã rất hp”.Và rồi cố gắng nhiều mà anh không thể biết rằng ngày mà 2 đứa sẽ cùng đau.Nhiều lần cũng đã lưỡng lự không biết mình nên đứng lại hay bước tiếp.Cả ank và em đag di trên một đoạn đường không quá dài nhưng cũng chẳung ngắn,để rồi sự đắn đo trong anh luôn thoăt ân thoắt hiện mà chính anh cũng không thể nhận ra đó là sự thật hay không ..Có lẽ y đôi bàn tay đã quá trơn để không có thể nắm lại gần nhau ..Khi em đi, khi anh không cho theer gọi cho em, khi anh không thể nt cho em thời giann không hăn dài nhưng anh lại cảm thâÝ rằng mình đag mún phát điên đủ làm cho nhũng giọt nước mắt anh chảy, tuộn trào trong tim …
Cung đã gần 2 năm rồi nhưng anh cũng chỉ biết nói những luc đó anh đang hành hạ chinnh mình bằng nhưxng tàn thuốc lá,bằng những cơn say..Để rồi nhiều lần trái tim anh đã muốn mình lâm vào tình trạng đóng băng,nhưng anh vẫnhớ không thể kiềm chế được nỗi nhớ em , anh vẫn vô tinh nhắn lên cái số điện thoại đó.Và anh chỉ còn là một kẻ hấp hối sau những trận say khi mà xung quanh anh không còn điểm tựa ,anh mún bấu víu vào em ..E biết không ?
“Có nhung hum anh khong thể lien lạc với em .Chỉ là hơn 2 tiếng ngồi trên xe ô tô, chỉ là bước nhẹ lặng thầm trên một đoaạn đường Phùng Hưng, chỉ là một cảm giác yên lặng để lặng thầm nhớ về những kỉ niệm trước đây ở nơi này, chỉ là một cảm giác hững hờ,vun vut trôi qua cứ ngớ đó là ảo nhưng tất cả đều là sự thật rồi giật mình để quay về fong’..
Và cảm giác đợi chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại nhựng anh nhận ra đều là thất vọng và đều là nhưng điều mà anh không muốn,tất cả đều quay về vạch số 0 thì điều đó lại xảy ra..Anh chợt nhận ra rằng em cũng đang có quên Anh,đang xóa dần đi anh như e đã từng nói rằng cái cơ hội đó chỉ là thời gian để cho anh them chin chắn !
Kô! A vẫn luôn tin vào nó để nhận ra rằng chir là niềm đau,
Cug đã gần một thâng kể từ ngày mà anh hứa rằng mình đã cố gắng.mình sẽ thay đổi,không phải là nhiều nhưng có những lần anh đã cố gắng giữ những câu chuyện âý trong long…A không mún lại nghe em chửi anh, anh không muốn nhìn em buồn, anh không muốn em lại có cảm giác fat điên.Và anh không muốn…
Một năm cũ đã trôi qa, năm mới đã tới
Đúng, thời gian trôi qua sẽ khiến cho con người ta càng them trưởng thành hơn,lắm lúc anh lại thấy em trẻ con lắm.Liệu rằng một năm mới có khiến anh trưởng thành, liệu rằng anh có thể chin chắn, liệu rằng một năm mới có giúp anh san lấp đi bao kỉ niệm buồn,liệu rằng một năm mới có khiến anh tiếp tục bước hay dừng lại
hãy làm điều đó đi ,nếu điều đó làm em vui, nếu điều đó khiến em có thể thoải mái giống như trước đây, nếu điều đó có thê khiến em không còn buồn tủi, nếu điều đó có thể khiến em trở lại như trước đây hồn nhiên cung được anh sẽ trả lại cho em đó
Nêu em vui thì anh sẽ không còn buồn đâu, thấy em cười anh sẽ không còn buồn đau nữa đâu.Tất cả giờ chỉ là một cảm giác hụt hẫng khi nhận ra không còn nhau..Vét thương nào mà chả chảy máu,và dù có chảy máu anh cuxg sẽ cố giấu cố nén trong long
Thứ tinh cảm ấy, thứ tình yêu ấy trong anh sẽ là những kỉ niệm qua những dòng tn ngày xưa a vẫn save trong máy, thứ tình yêu ấy anh không biết sẽ tìm được ở nơi đâu nữa, dù biết rằng cố nén thì nó sẽ rất đau,dù biết rằng nó sẽ càng sâu hơn
Đừng trẻ con nữa em nhé

dokieu90 05-29-2012 12:51 PM

which rmsterv
 
Lần nào đọc bài của tranhuynbb viết mà mình thấy tâm trạng quá, khôn g biết đó có phải là tâm trạng của tranhuynbb không,nhưng không biết chia sẻ thế nào với bạn được,mình chỉ biết nói TY nào cũng có cái kết của nó, cái kết đó có thể là niềm vui trong TY,cũng có thể là niềm đau trong TY,nhung không vì thế mà ta cảm tháy chán mọi thứ nhé,hãy cố gắng xung quanh ta vẫn con nhiều ngườu đang chờ ta,có lẽ đâu đó có người nào đó đang chờ bạn thì sao.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:47 AM