Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Câu hỏi chưa lời giải đáp
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những khoảnh khắc của cuộc sống (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Câu hỏi chưa lời giải đáp (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=29380)

girlvampire 09-21-2018 12:35 AM

Câu hỏi chưa lời giải đáp
 
Đầu tiên xin được chào tất cả mọi người trong diễn đàn, chào tất cả những mem mới và mem cũ.
Em cũng xin lỗi admin trước vì bài này hơi cá nhân 1 chút ợ.
......
Những tưởng cuộc đời sẽ sang 1 trang mới ko còn phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, ko cần phải giấu những giọt nước mắt khi buồn, ko còn phải giấu bản thân để đeo những chiếc mặt nạ giả tạo của cuộc sống để làm hài lòng tất cả mọi người... Bời vì mình đã tìm được 1 bờ vai, 1 chỗ dựa, 1 nửa nói theo nghĩa của tình yêu, hay còn gọi là con đường của hôn nhân, con đường mà đáng lẽ phải được trải đầy hoa và hạnh phúc thì bỗng nhiên sấm chớp kéo đến.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, thì giông tố đã ùa vào, mang đi tất cả những hạnh phúc, tất cả màu hồng của tình yêu, sự ấm áp, kể cả những giấc mơ về ngày mai tươi sáng, đổi thành 1 màu đen ko có nổi 1 tàn ánh sáng, nó lại lôi tôi về với những ngày đen tối, phải gồng mình chống trọi với tất cả, phải đeo lại những lớp mặt nạ giả dối, phải tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân ko hề mạnh mẽ.
Nghĩ lại tôi đã từng rất ghét hành vi của những người tự kết liễu đời mình, nhiều lúc còn cảm thấy họ suy nghĩ thật nông cạn, người chết là hết, người sống mới còn cơ hội..v.v.... Nhưng khi đến bản thân tôi thì cái đầu tiên tôi nghĩ đến lại là tự giải thoát cho bản thân mình. Đúng tôi trốn tránh, tôi ko dám đối mặt sự thật, tôi ích kỹ chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng nếu còn sống mà ko hy vọng, sống mà mỗi ngày chỉ lấy nước mắt để ăn, và sống trong tuyệt vọng thì khác gì chết đâu.
Mọi chuyện đều có cách giải quyết, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, phải nhìn về tương lai chứ, tương lai còn dài, .... Tất cả chỉ là lời nói suông, giả dối, trước mặt thì nói như thế nhưng sau lưng thì khác, ko còn cách nào khác, chấp nhận thôi, đen thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...
Cuối cùng tôi cùng hiểu tâm trạng của những ng ôm con tự tử, có thể họ thấy được điều tốt đẹp ở thế giới bên kia, thay vì những điều kinh khủng đang chờ đón họ ở tương lai, có thể người ngoài khi biết chuyện có thể chậc lưỡi, sao lại ngu thế, còn sống là còn cơ hội, chết là hết, chết 1 mình lôi theo ng khác làm gì, nhưng tôi hiểu, tôi đã từng hiểu cảm giác như vậy, chỉ là đối mặt với hiện tại, họ chưa đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường này, họ tự giải thoát cho bản thân mà những người xung quanh cho là ngu ngốc.

RRRRRRR 10-17-2019 12:01 PM

Cuộc sống vốn dĩ thiên biến vạn hóa, cũng âu là những mảng màu đa dạng phức tạp khác nhau của mỗi một con người, là căn cơ để con người ta khôn lớn, trưởng thành hơn...

Live to Fight!! Phải luôn chiến đấu hết mình thôi. :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:11 AM