Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Alone............
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Alone............ (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=228)

hiennhan2005 07-30-2009 04:54 PM

Bạn có cái nick khá "điệu" nhỉ?

Văn phong cũng hơi bị phê đấy. Hơi có mùi bút chuyên nghiệp!
Chà, nhưng những người mơ mộng hay thả hồn vào nỗi buồn, lonely, lonesome...gì đó thì mới có cảm hứng mà!

Bạn đăng thêm vài bài nữa, có người đọc phê quá, rồi nghiền, rồi thì thiếu là...bứt rứt không chịu được và ra nhung vào nhớ, rồi thì...tương tư chẳng hạn. Rồi người đó "bén hơi" bạn. Đó là lúc bạn không còn thời gian để alone nữa đâu:D
Rồi bạn sẽ thấy!


girlvampire 08-31-2009 10:55 PM

Mình cũng thích câu " Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười mà cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của kẻ khác "

Và câu " Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó, mà không làm cho kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ "

--> Thật là ý nghĩa . Có lẽ khi nào cô dơn mình sẽ nhớ đến những câu nói này và chắc sẽ không thấy buồn nữa mà thay vào đó là 1 nụ cười ...


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:34 PM