Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Thơ muathờigian
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Thơ muathờigian (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18005)

duyniceboy 08-07-2010 06:01 PM

Thơ muathờigian
 
http://thaia.vnweblogs.com/gallery/8...eleavesyv3.jpg

Anh chị em nào có tâm trạng ngổn ngang thơ thẩn muốn giải bầy thì vào đây đối ẩm với nhau cho vui^^

Mình đang buồn làm trước 1 bãi vậy :-"

Ngỏ lời với trăng,trăng hững hờ.
Gửi tình theo gió,gió vút bay.

reina172 08-07-2010 06:51 PM

hoa điệp vàng rơi đầy trước ngõ
hương ngọc lan lẩn khuất đâu đây
như trốn tìm cho hoa và bướm
như mùa thu chợt về qua ánh mắt
xin mọi người thông cảm và bỏ qua thơ con cóc nên không dám kí tên, sợ truy ra thủ phạm đăng tải lại dễ bị ăn đòn.kinkin...

anna 08-07-2010 09:53 PM

đọc tên topic cứ tưởng là bài thơ anh duy viết về mua thời gian chứ.hihi,ra là hội tao đàn trog mua thời gian à?
uhm,để có cảm hứng,em sẽ...giờ thì chỉ thưởng thức của mọi người thui

kinhcan88 08-07-2010 10:16 PM

Năm tháng lạnh lùng qua
Chị giờ thêm một tuổi
Rừng phong mùa gió nổi
Xuân sắc vẫn tươi nồng.

reina172 08-07-2010 10:21 PM

anh duy đang lập hội thi thơ đây mà.ai có thơ góp đi....alo..có lẽ là ý tưởng mới mình nên lập thêm chuyên mục những người yêu thơ nhi?

anna 08-08-2010 06:50 AM

Sáng chủ nhật trời trong...
Nhưng trong lòng trống vắng
Chẳng thấy bóng anh sang...;;);;);;);;)

nhanvatso1 08-08-2010 09:04 AM

Ngủ dzậy ngó song mây
Xuân về vẫn chưa hay
Song song đôi bướm trắng
Phất phất nhánh hoa bay.!!

kinhcan88 08-08-2010 07:15 PM

Phải làm gì...khi đời mãi qua nhanh ?!
Và ta cứ mong manh như làn gió !


Một tuần qua...một tuần nữa lại qua
Thời gian mãi trêu lòng ta như thế !

Có gì đâu ! Cuộc đời là dâu bể
Đông dần tàn thì Xuân tới đấy thôi !
Rồi Hạ về cho ta thấy chơi vơi...
Nhớ lại thời...Học-Chơi thuở ấy !

Hạ đi xa thì mùa Thu tới đấy
Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
Sắc Thu theo từng chiếc lá xa vời
Đông lại đến...rồi Xuân sang...Hạ nữa...

Thế...thế đấy ! Thời gian không chờ đợi !
Một tuần qua...một tuần nữa.lại qua !!

duyniceboy 08-09-2010 06:58 AM

Trích:

Trích bởi anna (Post 19379)
Sáng chủ nhật trời trong...
Nhưng trong lòng trống vắng
Chẳng thấy bóng anh sang...;;);;);;);;)

:-"
Em bảo nhớ,ừh thì nhớ lắm
Nhưng anh ghé em nào có chịu ra
Ngại ngùng xấu hổ chi cho khổ
Chiều mưa trong lòng một chút sầu.

bichhieu 08-09-2010 11:36 AM

Lời của mắt

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em!!

St

Phượng_ớt 08-11-2010 03:35 PM

" sáng vui tươi đến trưa vụt tắt
nước mắt em tuôn rơi vì nhớ anh " ^.^



cũng chế 1 câu xem sao hjhj ~ tiêu đề sẽ là MISS

ếch con 08-11-2010 03:41 PM

Giờ trời đang mưa
ngoài đường thưa thưa
Bởi vì trời mưa...
hihi

Phượng_ớt 08-11-2010 03:44 PM

Trích:

Trích bởi ếch con (Post 19605)
Giờ trời đang mưa
ngoài đường thưa thưa
Bởi vì trời mưa...
hihi

ờ thì trời mưa
nhưng mà cơn mưa
nó đi đu đưa
bạn ơi buôn dưa
cho nó lưa thưa
bớt cái cơn mưa :D

reina172 08-11-2010 06:43 PM

lần này phải bảo anh long lập thêm cai box họi những người yêu thơ do anh duy cầm đầu rùi...nhiều thơ quá...chuẩn bị cho đi xuất bản nào.bà con ơi

Phượng_ớt 08-13-2010 11:58 PM

Trích:

Trích bởi reina172 (Post 19624)
lần này phải bảo anh long lập thêm cai box họi những người yêu thơ do anh duy cầm đầu rùi...nhiều thơ quá...chuẩn bị cho đi xuất bản nào.bà con ơi


Chị gái reina nói rất hay
thơ đem xuất bản có money
mọi ng forum cùng mở tiệc
gặp gỡ giao lưu vui hết ngày :">

thang 08-14-2010 11:08 PM

Cám ơn ai tên Ớt,
Chẳng cay mà ngòn ngọt...
Mem mới của Diễn đàn,
Mà giọng sao gần gũi :)

Phượng_ớt 08-15-2010 02:19 AM

Trích:

Trích bởi thang (Post 19771)
Cám ơn ai tên Ớt,
Chẳng cay mà ngòn ngọt...
Mem mới của Diễn đàn,
Mà giọng sao gần gũi :)

ai bảo ớt nào cũng phải cay
và mem mới cũng phải chanh chua
a nói cám ơn em vui lém :">
vào diễn đàn này thật thích mê

duyniceboy 08-15-2010 06:37 PM

Có ai hay 1 người đang buồn
1 người đang buồn vì 1 người đang giận
chuyện 2 người cũng chỉ vậy thôi

Phượng_ớt 08-15-2010 08:56 PM

Trích:

Trích bởi duyniceboy (Post 19805)
Có ai hay 1 người đang buồn
1 người đang buồn vì 1 người đang giận
chuyện 2 người cũng chỉ vậy thôi

sao lại bùn khi mọi người đang vui
bùn chuyện j nói nghe được ko ạ
biết đâu chi lại tìm đc chìa khóa
giúp người bùn quên hết mọi sầu bi

duyniceboy 08-15-2010 09:00 PM

Chỉ vì 1 câu trót lỡ lời
Mà nàng giận đòi chia tay
Biết sao đây khi mọi thứ đã vậy
Đành xin lỗi mong nàng hiểu cho.

Phượng_ớt 08-15-2010 09:07 PM

Trích:

Trích bởi duyniceboy (Post 19814)
Chỉ vì 1 câu trót lỡ lời
Mà nàng giận đòi chia tay
Biết sao đây khi mọi thứ đã vậy
Đành xin lỗi mong nàng hiểu cho.

a nói câu j mà ghê vậy
đến mức chia tay chắc chẳng vừa
nhưng có 1 điều a đã đúng
nên xin lỗi nàng khi còn kịp

thương a nick duy nice boy quá
si tình nên khổ vì tình đây
chúc a may mắn đi xin lỗi
được nàng chấp nhận và tha thứ

" cố lên cái a zai ơi :) "

luomlat_goo 09-14-2010 05:37 PM

Lâu rồi thấy cái món này cũng hay hay...

Thu se lạnh, mưa liu riu, hồ phẳng lặng
ếch nhỏ dạo chơi, nhảy xuống hồ, kêu "tõm"

:-|

huuthai2431 09-14-2010 06:03 PM

Bởi anh đã yêu em 1 tình yêu như thế. Nên bây giờ anh ôm mối tình si
Gió đến và đi như chính gió
Để lại Biển vô vàn cơn sóng nhỏ
Sóng vẫn còn nhưng Biển mãi bơ vơ

thang 09-14-2010 09:59 PM

Vâng, tối thu se lạnh, sắp trung thu, bánh Kinh đô bày bán :-|

bb91 09-14-2010 10:07 PM

Tình hình là em vẫn còn bé (không biết là có bé nhất diễn đàn không) nên em đề nghị Trung thu các anh chị phải có quà thiếu nhi cho em. ;))

duyniceboy 09-19-2010 08:56 PM

Nghe quá khứ thời thơ ấu
Phố xưa ấm áp những ánh đèn
Bàn tay bé bỏng những niềm vui
Ánh trăng sáng tỏa cảnh đêm rằm
Chợt thấy thèm những điều giản dị

tawananna1991 09-19-2010 11:50 PM

Trích:

Trích bởi huuthai2431 (Post 21542)
Bởi anh đã yêu em 1 tình yêu như thế. Nên bây giờ anh ôm mối tình si
Gió đến và đi như chính gió
Để lại Biển vô vàn cơn sóng nhỏ
Sóng vẫn còn nhưng Biển mãi bơ vơ

thơ của chàng Thái hấp :)) mai chị poste thơ chị lên cho mà xem nhá

meomuop_meomeomeo 09-20-2010 12:37 AM

Có em ÁO ĐỎ cầm CỜ
Miệng CƯỜI, 4 MẮT khoe THƠcủa MÌNH! ;))

duyniceboy 10-15-2010 07:40 AM

Lời chưa nói

Những câu ân tình chưa nói
Giờ bỗng tan như làn mây khói
Khi tình yêu đã chết thật rồi
Giờ làm gì cũng thế thôi

Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
Định nói ra nhưg rồi lại thôi
Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
Dường như đã....

Tiếc cho duyên mình dang dở,
Và tiếc cho mối tình tan vỡ
Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
Giờ chỉ còn nỗi xót xa…

Cay đắng bây giờ đã lỡ
Những tiếng yêu giờ tan vỡ
Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi
Sao cứ vẫn mộng mơ?
Kí ức bây giờ đã hết
Những nỗi đau còn chưa quên
Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình

Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
Định nói ra nhưg rồi lại thôi
Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
Dường như đã....

Tiếc cho duyên mình dang dở,
Và tiếc cho mối tình tan vỡ
Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
Giờ chỉ còn nỗi xót xa…

Cay đắng bây giờ đã lỡ
Những tiếng yêu giờ tan vỡ
Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi
Sao cứ vẫn mộng mơ?
Tiếc nuối những ngày tháng ấy
Phút chốc tan thành bèo mây
Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình
Xin khép cửa con tim...
Và chẳng bao giời yêu nữa ...

Bỗng nhiên 1 ngày chợt nhận ra
Tình cảm đôi ta dường như đã ...
Đã phôi pha dần khác xưa trăm lần
Ta dường như đã ko cần

luomlat_goo 10-17-2010 09:48 AM

Topic này do ông ấy lập ra,
Nói chuyện có duyên, nhưng thơ văn thì...thảm thiết :))

luomlat_goo 11-11-2010 10:46 PM

Giá vàng sốt... quá 38 triệu!
Người cũng nóng...gần 38 độ!
(sory, thơ mà ko phải là thơ =)))

duyniceboy 11-13-2010 07:44 PM

Trích:

Trích bởi luomlat_goo (Post 23016)
Giá vàng sốt... quá 38 triệu!
Người cũng nóng...gần 38 độ!
(sory, thơ mà ko phải là thơ =)))

Cám ơn cái bài tuy thơ mà không phải thơ =))
Đọc mà nghe sầu não kinh khủng không bít ngày mai sẽ thế nào

anna 11-13-2010 10:29 PM

Chiều nay trời tối,mây đen
Mà mưa hok thấy,thiệt là mừng ghê
Đi chơi thứ 7 thật phê
Cả người đau mỏi,ê chề tới mai
Hê hê

tawananna1991 11-14-2010 02:39 AM

vâng tưởng gì, thích thơ con cóc thì em cũng có khấm khá :> ;)) =)) sau đây là thơ của Choắt lớp 8 ^_x

Sớm mai thức giấc
Thấy giọt sương
TRên ngọn cỏ
Thì thầm
Xuân qua, hạ đến
Rạo rực tia nắng chuyển mùa
Mầm non vươn thẳng
Gió
Rì rào
Rì rào
Có ai biết
Khoảnh khắc
Không chờ mong..
p/s; kh ném đá em

tawananna1991 11-14-2010 02:44 AM

Trích:

Trích bởi meomuop_meomeomeo (Post 21790)
Có em ÁO ĐỎ cầm CỜ
Miệng CƯỜI, 4 MẮT khoe THƠcủa MÌNH! ;))

Em type lại thơ hồi đầu óc còn trong trằng thôi.giờ già rồi, em kh nghĩ dc cái j hay ho nữa đâu ạ^^

Trong nắng mai,
Đi tìm bạn.
Ngắt một bông hoa
Gửi bạn vào hương
Ngắt một lộc non
Gửi bạn vào giọt sương
Gió thổi
Gửi bạn trong tiếng lá khô
Mưa
Gửi bạn trong tiếng thì thầm
của đất trời
Vũ trụ bao la
Có điểm đặt chân..

luomlat_goo 11-14-2010 06:04 PM

Nói về Tôn Ngộ Không thời nay:

Từ trong hang đá chui ra,
Vươn mình một cái, rồi...
lại chui vào hang...kaka:)

kinhcan88 11-24-2010 01:05 AM

Trong cuộc sống đời thường
Ta chưa tìm được một lối đi riêng

thang 02-22-2011 01:52 PM

Hàng ngày đi làm ở phố Hồ Xuân Hương, cạnh phố Nguyễn Du, toàn tên tuổi các nhà thơ lớn...Tự khuyên mình ấp ủ thêm ít nữa biết đâu cũng có những tứ thơ hay :o3

huuthai2431 06-14-2011 03:13 PM

Cũng lâu rồi chưa làm thơ nhưng mà mình cũng muốn gửi đến mọi ng 1 bài này mình làm cũng đã khá lâu
Nhớ làm gì em hỡi
Tình đôi ta như hoa rơi trước ngõ
Quên anh đi để nỗi nhớ khó đong đầy
Để trái tim em xanh mãi những ngày thơ

meomuop_meomeomeo 06-15-2011 10:45 AM

Gửi nắng cho em
(Kỉ niệm ngày tròn 3 năm...)
Nắng hỏi em mùa Thu đến chưa?
Sao em lặng im...ngập ngừng đến vậy
Để Nắng bâng khuâng... tưởng mình lỡ dại....
Đến tuổi biết buồn sao vẫn ngu ngơ....

Một chút ngượng ngùng rồi Nắng làm thơ
Khe khẽ lại gần Nắng đặt vào cửa sổ
Cô bé mơ màng gấp từng trang vở
Bỗng giật mình trang thơ nắng lung linh

Và thế rồi e ấp nụ cười xinh
Sau một thoáng em ngỡ ngàng bối rối
Lời thơ ấy Nắng âm thầm viết vội
Hạ đi rồi..Nắng sợ chẳng kịp đâu

Vẫn âm thầm dù biết chẳng còn lâu
Bởi Thu đến Nắng trốn vào hoa cúc
Cháy hết mình Nắng cất lời tự khúc
Tiễn Hạ rồi, Nắng chào Thu, chào em....

Bé ngoan này, em hãy lại mà xem
Có đám mây níu mình qua mùa Hạ
Bởi sợ hãi một chút gì mới lạ
Chẳng kịp ngăn cơn mưa đến giao mùa

Em lại mơ màng với những cơn mưa
Có biết chăng Nắng gửi lời tự khúc
Không kịp nữa rồi...Nắng buông lời thổn thức
Gửi Hạ cho em...Nắng bước âm thầm...


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:34 AM