Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - BẠN NGHĨ THẾ NÀO VỀ "CÁI ĐÁNG GIÁ NGHÌN VÀNG"
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   BẠN NGHĨ THẾ NÀO VỀ "CÁI ĐÁNG GIÁ NGHÌN VÀNG" (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=2559)

kinhcan88 10-26-2009 10:59 PM

cám ơn yến xinh đã nói lên suy nghĩ của mình
trước tiên tôi đồng tình với bạn việc trang bị cho bản thân những hiểu biết về QHTD.Nhiều bạn trẻ bây giờ QHTD sớm trong khi chưa thực sự hiểu biết về vấn đề này.Cuộc sống có nhiều hoàn cảnh khác nhau và chúng ta cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh.
Nếu ĐMD(đấng mày dâu) khi yêu đòi hỏi yêu hết mình,đã không giữ được cho người mình yêu vậy sao còn đòi hỏi "chữ Trinh" của người vợ.Bạn sẽ nghĩ gì nếu người yêu cũ của bạn cũng bị giày vò bởi những lời đay nghiến của chồng cô ấy vì đã mât đi chữ "Trinh" cho bạn?Các bạn đã có cách sống phóng thoáng để thoát ra cái cổ hủ "QHTD sau hôn nhân" thì tại sao lại không thể phóng thoáng trong tư tưởng được nhỉ?

kinhcan88 10-26-2009 11:10 PM

7R tôi hiểu những gì bạn nói
nhưng tôi muốn hỏi.giả sử ,chỉ giả sử thôi nhé nếu sau này bạn yêu va quyết định lấy người con gái đó về làm vợ nhưng trước khi cưới người con gái dũng cảm nói lên sự thật là cô ấy không còn "cái ngàn vàng" đó nữa.bạn sẽ thế nào?

kinhcan88 10-26-2009 11:24 PM

thông tin số.cám ơn bạn đã góp ý
sống thử đang là một vấn đè "nóng" của giới trẻ hiện nay nhất là đối với sinh viên.tan vỡ hay không cũng có nhiều lý do.phần vì kinh tế cả hai đang ăn bám gia đình,phần vì họ chưa thực sự xác định nghiêm túc lâu dài......nếu cứ yêu,dọn về sống với nhau rồi không hợp lại chia tay giống như đúng cái nghĩa của nó là "sống thử" thì đáng lên án.vì thế trước khi quyết định chung sống với nhau hãy suy nghĩ kỹ và cần có một trách nhiệm cao,thực sự tôn trọng nhau.Đừng để con gái phải thiệt thòi các bạn nhé

smallstar 10-26-2009 11:30 PM

Bạn kinhcan88 hỏi bạn 7R một câu hỏi khá sắc sảo nhưng "đánh đố" quá :)

Thật ra, bạn thừa hiểu là chả có cô gái nào nói thẳng ra như vậy đâu, họ sẽ bảo "em biết em không phải là người đầu tiên đến với anh, và có lẽ anh cũng không phải là người đầu tiên đến với em ...thôi tùy anh đấy!" Và thế là...mọi thứ đâu vào đấy cả.

Tất nhiên bạn 7R chỉ nói ở góc độ khách quan là tâm lý chung của đàn ông thôi chứ không phải tất cả là tâm lý của bạn ấy! Bạn yenxinh và kinhcan88 công kíck oan bác 7R quá :)

kinhcan88 10-26-2009 11:39 PM

smallstar
tại vì 7R có nói thế này:"Còn riêng với người con gái trong mắt tôi, giữ được sự trinh nguyên cho đến ngày cưới là một điều đáng quý, đáng được tôn trọng."
có nhiều người con gái không muốn sau này khi về chung sống với nhau rồi người chồng đay trì vì "trước cô dấu tôi,cô lừa tôi không thì tôi không lấy cô làm vợ đâu".thế nên sẽ nói trước khi đi đến hôn nhân và nếu 7R là người con trai đó 7R sẽ thế nào.
đang cùng nói lên suy nghĩ của bản thân mà
hi hi

kinhcan88 10-27-2009 09:01 AM

chưa thấy 7R xuất hiện

RRRRRRR 10-27-2009 10:59 AM

Đi học từ sáng sớm, trưa về đang đói nhưng cũng trả lời em kinhcan88 cái cho phải lễ!

Khi gặp tình huống như vậy, 7R tôi đoán rằng mình vẫn sẽ chấp nhận người vợ đó, sau khi được hiểu về hoàn cảnh xảy ra sự việc "không còn trong trắng" của người vợ sắp cưới. Dĩ nhiên, tức giận, buồn đau ai cũng có, và không phải ai cũng chấp nhận. Điều quan trọng nhất là từ khi yêu mình, người con gái đó có thực sự thủy chung, có dành tình yêu chân thành và trọn vẹn cho mình hay không.

Đó là quyết định cuối. Xét cho cùng, chẳng có quyết định nào thỏa mãn hết bản thân trong trường hợp này. Rõ ràng người con gái biết giữ mình, biết cách để thể hiện tình cảm, đó là người con gái thông minh, bản lĩnh.

Tuy nhiên, nếu nói cụ thể hơn với 7R tôi, em kinhcan88 nên nhớ một điều: từ ngày biết rung động, tôi đã luôn hướng con tim của mình cho người con gái biết giữ mình cho đến ngày hạnh phúc. Và đến tận bây giờ, sự thật đó chưa hề bị suy chuyển. ^^!

kinhcan88 10-27-2009 12:41 PM

thế mới bảo tùy vào hoàn cảnh mà nói
ai cũng có nỗi khổ riêng đã yêu thì biết bỏ qua quá khứ mà hiểu,thông cảm cho nhau.
Hoặc giả sử người con gái không còn trinh nhưng vẫn còn trong trắng.bạn hiểu không,tức là họ không phải đã QH với ai mà có thể do một tai nại nào đó.
Hầu hết đàn ông Việt Nam chúng ta rất cay nghiệt đối với chuyện mất trinh của vợ. Do đó cũng dễ hiểu tại sao nhiều phụ nữ lại giấu giếm chuyện mình mất trinh. Không phải họ giả dối đâu.
Tôi cho rằng với những người đàn ông hiện đại, nhận thức tốt thì họ không còn quan niệm quá khắt khe về chuyện trinh tiết nữa. Nếu người vợ còn trinh thì rất tốt (nhưng bằng cách nào mà kiểm chứng được là "zin" thật hay là "zin" giả thì chỉ bác sỹ chuyên khoa mới biết). Nhưng nếu người vợ không còn trong trắng sau những cuộc tình nông nổi và dại khờ lúc tuổi trẻ nhưng bù lại họ lại là những người phụ nữ có đức tính tốt đẹp, là người vợ và người mẹ yêu thương chăm sóc chồng con, đảm đang việc nhà và thành đạt trong xã hội mà chúng ta lại chỉ đánh giá họ qua chữ trinh thì quá bất công.

yenxinh 10-27-2009 04:31 PM

Mình cũng đồng ý với ý kiến trên của kinhcan88!
Và nếu các bạn tìm hiểu và cập nhật thì sẽ biết được là ở XH văn minh thời đại ngày nay thì quan niệm về chữ "trinh" đã khác,nó có nghĩa rộng hơn,chứ ko bó hẹp chỉ đánh giá ở "chuyện ấy".
Một người phụ nữ có bản lĩnh,biết trân trọng và bảo vệ những giá trị của mình,có những đức tính tốt đẹp,biết vượt lên chính mình,vượt qua những lần lầm lỡ...là một trong những yếu tố tạo nên chữ "trinh"

kinhcan88 10-27-2009 04:44 PM

Tôi đã theo dõi cuộc tranh luận khá lâu và phức tạp về vấn đề nhân phẩm & trinh tiết trên tạp tríĐọc những lời chì triết của các anh siêu đạo đức phương Đông, tôi có một cảm giác về cái không gian xung quanh các anh rất là nhỏ bé.. Tôi thấy hài hước về sự cố chấp của một số người. Nhưng thực tình là ai cũng có lý do của bản thân vì môi trường sinh sống và đào tạo của riêng họ. Tôi cũng là một người thuộc dòng cổ điển phương Đông, tôi không tán thành lối sống buông thả, nhưng tôi thấy là mình cũng chưa có tư cách để phê phán người khác, tôi cũng có những sai lầm. Ai cũng có sai lầm và sai lầm của mỗi người hiện hữu ở nhiều trạng thái khác nhau.
Tôi nghĩ là nên thông cảm cho người ta, đừng mang nặng những định kiến để rồi phải sống trong một "không gian vô cùng nhỏ bé".

Về vấn đề trinh tiết, mỗi người hãy làm theo lương tâm của chính mình


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:12 PM