Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Có ai hiểu ý nghĩa của bức vẽ này không nhỉ?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Có ai hiểu ý nghĩa của bức vẽ này không nhỉ? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=14178)

RRRRRRR 04-14-2010 10:22 PM

Có ai hiểu ý nghĩa của bức vẽ này không nhỉ?
 
Mình thường thích sưu tầm những tấm hình thú vị và độc độc một chút. Nhưng không phải tấm nào cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Như tấm này, cả nhà xem có hiểu được ý nghĩa không nhé:

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._4342972_n.jpg

duyniceboy 04-14-2010 10:32 PM

Hình hơi bị trừu tượng đó ^^
Theo duy nghĩ là nó thể hiện sự đấu tranh xen lẫn giữa thiện và ác trong con người.

anna 04-15-2010 02:07 AM

Giống người ngoài hàh tinh...^^

nhanvatso1 04-15-2010 09:59 AM

1 con ng` tàn tật T_T

Sand 04-15-2010 12:11 PM

Đi với bụt bận áo cà sa,đi với ma bận áo giấy (^_^)

kinhcan88 04-15-2010 04:50 PM

phải trái lẫn lộn

RRRRRRR 04-15-2010 08:02 PM

Mọi người thử nói ra cách suy luận xem.
Mình thấy ở bức tranh, có 2 khuôn mặt, 1 vui, 1 buồn. Bên khuôn mặt buồn có bàn chân, bên khuôn mặt vui có một chấm tròn nhỏ như hình trăng khuyết, bên cạnh là giống như những bậc thang.
... Vẫn không hiểu được. :|

hachip 04-15-2010 08:06 PM

con người có lúc vui , lúc buồn , không biết nên đi về hướng nào , đi về hướng nào có thể tìm được niềm vui ,....
hok nghĩ được gì để thể hiện cả , biết nói có vậy thui

11111 04-15-2010 11:00 PM

có hai con đường đi lên thành công(chiếc thang)
Con đường thứ nhất đi bằng đôi chân của mình(bàn chân)sẽ khó khăn và gặp nhiều nối buồn
Con đường thứ hai dựa vào số phận ông trời sắp đặt(mặt trăng) nhưng niềm vui không bao giờ trọn vẹn (trăng khuyết)
Tùy thuộc vào lựa chọn mỗi con người
Xin mạo phạm nói ra ý kiến thế nha mọi người :)

reina172 04-19-2010 09:00 PM

mọi thứ có được đều không dễ dàng,có thể phải đánh cược,lựa chọn được và mất.thử sức:thành công nhưng mất đi một số thứ,hay cứ bình lặng.
mình nhìn thấy vòng soắn ốc trên khuôn mặt người bên tay phải.mình nghĩ đó là những khó khăn trong cuộc sống hằn lên khuôn mặt...
tranh trìu tượng mà...một bức tranh luôn nhiều ý nghĩa.chính điều đó tạo nên sự khác biệt cho nó.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:09 AM