Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - 3 Điều giá trị của cuộc sống
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Thời gian là liều thuốc quý giá (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=34)
-   -   3 Điều giá trị của cuộc sống (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18421)

TimeLine 09-29-2010 08:26 AM

3 Điều giá trị của cuộc sống
 
3 Điều giá trị của cuộc sống
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được
Thời gian
Lời nói
Cơ hội
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất
Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trên đời
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được
Giấc mơ
Thành công
Tài sản
Ba điều làm nên giá trị một con người
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt
Ba điều làm hỏng một con người
Rượu
Lòng tự cao
Sự giận dữ

Gió Lào 06-25-2011 10:33 PM

Ba điều của hạnh phúc: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng :)

Siu nhân mèo bay 06-25-2011 11:44 PM

Trích:

Trích bởi Gió Lào (Post 27516)
Ba điều của hạnh phúc: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng :)

Vẫn nghĩ về câu ni à. ;))

Gió Lào 06-25-2011 11:48 PM

Ko hẳn :) chỉ là đt nhìn thấy cái title "3 điều ..." nên tự nhiên nghĩ đến thôi :)

Siu nhân mèo bay 06-26-2011 12:40 AM

Nhà văn Nikolai A.Ostrovsky đã từng nói: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình…”.

Siu nhân mèo bay 06-26-2011 12:42 AM

Trích:

Trích bởi Gió Lào (Post 27525)
Ko hẳn :) chỉ là đt nhìn thấy cái title "3 điều ..." nên tự nhiên nghĩ đến thôi :)

Chỉ cần nghĩ rằng câu ni cũng chỉ do cóp nhặt chứ ko fải tự nói ra, rứa là nỏ có chi để nhớ lắm. :)

dokieu90 11-10-2011 12:06 PM

Đúng là đọc mới thấy nó đúng quá, mỗi con người đều có giá trị của riêng mình, nhưng nếu không thực hiện thì chẳng bao giờ biết được cuộc sống như thế nào.

gialinh121096 01-31-2012 06:42 PM

.................................................. .................................................. ...................
Haiz!!! Đúng thật. Không hiểu sao t để thời gian trôi qua vô nghĩa thật...
Lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt đủ điều. Chán quá!!!
Bi giờ những chuyện buồn, không vui, chán nản,... mình sẽ không nghĩ tới nữa.
Tks bài viết này nhiều nha!!!

dokieu90 05-29-2012 12:40 PM

Bạn ơi vẫn phải nghĩ đến chuyện không đâu đúng ấy và những chuyện cho chúng ta đau đầu đó, cuộc sống mà ơi,nếu không nghĩ những chuyện đã qua thì làm gì gọi là cuộc sống gian nan ,tớ nghĩ gì thì tớ nói thôi, không biết đúng không nữa.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:50 AM