Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - thời gian - vết thương
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Thời gian là liều thuốc quý giá (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=34)
-   -   thời gian - vết thương (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=1049)

hachip 09-13-2009 03:24 PM

thời gian - vết thương
 
có người nói "Thời gian sẽ xóa sạch mọi vết thương " ,có ai có ý kiến về câu nói này không ?
Nếu bạn gãy tay, thời gian sẽ làm cho tay ban lành lại nhưng tay bạn vẫn yếu đi nhưng không ai nhìn thấy vết thương đó, bạn vẫn giấu được vết thương này nhưng đấy cũng là bài học cho bạn
Nếu bạn bị thương ngoài da, thời gian cũng làm cho vết thương lành lại nhưng nó cũng để lại sẹo và không phải lúc nào các thiết bị y tế hiện đại cũng giúp bạn che đi được, mọi nguời sẽ biết và vẫn hỏi thăm bạn, bạn sẽ nhìn thấy vết sẹo và lần sau không tái phạm
Nhưng nếu như bạn bị thương mà không ai nhìn thấy, bạn thấy đau khi mỗi lần nghĩ tới, mỗi lần có ai bất chợt hỏi, bạn sẽ đợi thời gian là bao lâu để chữa lành nó nhỉ ,bạn sẽ chạy trốn vết thương này hay bạn sẽ đối mặt với nó đây !!!

thang 09-13-2009 03:50 PM

Vết thương, thật ra ai cũng có! Vết thương được định nghĩa là xảy ra do va chạm, và bây giờ người ta hay gọi là va chạm xã hội ấy mà...

Nếu coi mỗi vết thương là một bài học trường đời thì người có nhiều vết thương là người từng trải...

Điều quan trọng là sau mỗi vết thương mỗi chúng ta phải trưởng thành hơn, tự răn dạy bản thân và bảo ban người đi sau được để tránh những vết thương tương tự...

Có câu chuyện hồi bé được đọc, cả nhà tham khảo:
Có nhiều người thấy đau khổ với cuộc sống, đến nhờ một bác sĩ chữa. Vị bác sĩ này cho triệu tập khoảng vài chục người như vậy, và đề nghị mọi người kể những nỗi đau khổ, trăn trở của mình cho mọi người cùng nghe và nếu cần ông ấy sẽ hoán đổi những nỗi đau đó cho họ. Cuối buổi gặp mặt mọi người đều vui vẻ đến bảo bác sĩ chẳng cần làm gì nữa đâu vì bản thân họ ai cũng thấy nỗi đau của mình là quá nhỏ đối với nỗi đau khổ của những người xung quanh...

Cố gắng lên bạn hachip!
Chúng ta cùng cổ vũ bạn hachip và chính bản thân các bạn nhé!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:47 AM