Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Bạn hiểu gì về…
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Bạn hiểu gì về… (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=14380)

phonglinhtim 04-18-2010 11:01 PM

Bạn hiểu gì về…
 
Chỉ cần vài giây để làm tổn thương người khác nhưng phải mất nhiều năm để hàn gắn vết thương lòng bạn gây ra.


Lòng tin?

Để xây dựng lòng tin bạn phải mất nhiều năm nhưng chỉ cần vài giây để phá hỏng nó.



Giá trị?

Giá trị nhất không phải những thứ bạn có mà là những người có thể đồng hành cùng bạn trong cuộc sống.



Tiền?

Tiền có thể mua được tất cả, trừ hạnh phúc.


Làm tổn thương người khác?

Chỉ cần vài giây để làm tổn thương người khác nhưng phải mất nhiều năm để hàn gắn vết thương lòng bạn gây ra.



Sống cho hôm nay?

Hai điều có thể làm bạn đó là Ngày hôm qua và Ngày mai. Nhưng Ngày hôm qua thì đã qua rồi, còn Ngày mai lại chưa đến. Hãy sống cho ngày hôm nay.


Hôn nhân

Đừng kết hôn với người bạn nghĩ mình có thể sống cùng, mà hãy kết hôn với người bạn biết mình không thể sống thiếu.


Chia sẻ?

Một mối quan hệ tốt đẹp không dựa trên sự cho đi và nhận lại mà là sự chia sẻ


Sand 04-18-2010 11:52 PM

Không cần phải vài giây mới làm tổn thương người khác đâu, đôi khi chỉ cần 1 giây thôi là đủ! Tin không?

kinhcan88 04-19-2010 12:21 AM

Đừng kết hôn với người bạn nghĩ mình có thể sống cùng, mà hãy kết hôn với người bạn biết mình không thể sống thiếu.

Cái này thời nay thấy khó quá.Thực tế cho thấy thiếu đi một người thì người kia vẫn tồn tại mà.

nhanvatso1 04-19-2010 05:33 PM

Thực ra lời hay ý đẹp thì rất nhìu ,nhưng làm theo là cả 1 vấn đề đâu phải lúc nào cũng chỉ có đen và trắng .

Làm dc như thế chúng ta đều là Khổng Tử đều là Martin.L.King sao ???

Sand 04-19-2010 06:03 PM

Người kia vẫn tồn tại nhưng cái cần phải quan tâm là người kia tồn tại như thế nào kìa? (^_^)

phonglinhtim 04-19-2010 11:04 PM

Một mối quan hệ tốt đẹp không dựa trên sự cho đi và nhận lại mà là sự chia sẻ

Điều này đôi khi thật khó với mình và với ai đó

RRRRRRR 04-20-2010 12:29 PM

Tiền vẫn mua được hạnh phúc trong trường hợp bắt buộc phải có nó thì mới giải quyết được vấn đề sức khỏe, một nhân tố quan trọng hàng đầu của hạnh phúc. ^^


kinhcan88 04-20-2010 03:31 PM

thực tế cho thấy không có 1 người thì người còn lại vẫn sống theo đúng nghĩa cuộc sống còn gì.Những điều tưởng chừng là không thể sống thiếu nhau chỉ là trong thời gian yêu,cuộc sống là phải biết chấp nhận,chẳng có tình yêu vĩnh cữu mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu.Có hai người rất yêu nhau,nhưng không thể chung sống với nhau vì có nhiều điểm khác biệt và lựa chọn người bạn đời của mình lại là một người khác có thể không phải người mình yêu nhất nhưng lại là người bạn đời hợp nhất với mình vì thực tế hôn nhân không chỉ dựa trên yếu tố tình yêu.

phonglinhtim 04-20-2010 05:40 PM

Nếu yêu mà không đến được với nhau thì rất đau khổ đấy bạn à.Yêu một người mà sống bên một người thì những người trong cuộc cũng chưa chắc đã hạnh phúc.
Chắc bạn biết bài thơ Hai sắc Ti Gôn chứ
"Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người."


11111 04-20-2010 05:51 PM

thực ra phonglinhtim nói cũng đúng mà kinhcan88 nói cũng có lý.Đúng là không lấy được người mình yêu thì khổ nhưng nhiều khi lấy người mình yêu cũng khổ.Ví dụ hai người có tính chất công việc phải đi xa,ít thời gian cho gia đình,khi yêu có thể khắc phục tất cả đến với nhau nhưng tình yêu có nhiều "biến dạng" đến lúc lấy nhau về,con cái,ai cũng có công việc rồi đâm ra chán nản.nói chung để chon người bạn theo mình suốt cả cuộc đời còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:34 PM