Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Hê hê...đây mới là thơ con trai^^
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Hê hê...đây mới là thơ con trai^^ (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=8456)

meomuop_meomeomeo 01-10-2010 03:26 AM

Hê hê...đây mới là thơ con trai^^
 
SÁNG:
Ngủ tám rưỡi mở mắt ra
Ngáp vài ba cái coi là thể thao
Oánh răng rửa mặt ào ào
Kiếm cái lót bụng xong nhào đi chơi
Bọn nó đến đủ cả rồi
4 thằng một hội tuyệt vời lắm thay
Chương trình buổi sáng hôm nay
Gôn tôm đá bóng xong bay ra hồ

TRƯA

Trưa 11 rưỡi mò về
Cơm canh dọn sẵn ê chề chén no
Lên giường là ngáy o o
Ngủ trưa mới khỏe con lo buổi chiều ^^

TỐI:(Xin mời anh chị em sáng tác tiếp cho trọn ngày của em^^)

meomuop_meomeomeo 01-10-2010 03:55 AM

Chết cha, còn buổi CHIỀU nữa! Anh chị em hoàn thiện nốt buổi chiều vs buổi tối đê! T_T

anna 01-10-2010 07:59 AM

BUỔI CHIỀU:
Buổi chiều còn lắm quái chiêu
phiêu diêu 1 chút, lon ton ra đường
tìm xem quán net ở đâu?
Ta vào onl chút,làm quen girl hiền
Xong rùi máy nhắn liên miên
"mày đang đâu đó?ra bờ kè nhậu nghen!"
-"OK,vài phút tới liền"
Chuyện gì sau đó,khỏi cần nói thêm....
Anh chị nào tiếp tục phần BUỔI TỐI nha.

meomuop_meomeomeo 01-10-2010 12:51 PM

Đã tìm thấy thi sĩ đầu tiên của diễn đàn! ^^ Nhưng mà thường thì buổi chiều con trai không gọi cho con gái đâu. Buổi tối cơ...

meomuop_meomeomeo 01-13-2010 02:47 AM

Con trai buổi chiều nhá:^^
CHIỀU:

3h mở mắt vươn vai
Lục lọi sách vở học bài hôm sau
Vì ngày sắp hết còn đâu
Học xong đi chợ, nhặt rau, đập hành
Ra vườn ngắt quả bí xanh
Đem vào thái, gọt nấu canh pro
Thịt xào xong múc ra tô
Check nồi cơm điện rồi call cả nhà
Gọi em, mời Bố, Mẹ, Bà
Tập trung chiến đấu thế là xong xuôi...

TỐI:

Đêm về tiếng dế râm ran
Bắt 2 thằng nhỏ vào bàn học thêm
Tàu cau khẽ rụng bên thềm
Làm con mèo nhỏ không thèm nằm im
Tối chủ nhật phải xem phim
Phải lên kế hoạch cho mình tuần sau
Con trai cũng chẳng lười đâu
Đảm đang như một nàng dâu ngoan hiền ^^

Hê hê^^ đã quá... đã quá...
Nhưng mà sao nãy giờ F5 liên tục mà cứ thấy báo là không kết nối tới database được hả bác Admin T_T. Không biết do đường truyền của em hay do host của bác...Em check rồi...chắc là do host bác đấy!

anna 01-13-2010 12:17 PM

haha,hay ....quả là hay.Càng về đêm thấy con trai càng giỏi đó nha!Thích nhất là cái câu"đảm đang như một nàng dâu ngoan hiền"- >chứng tỏ phụ nữ rất giỏi và đảm đang(nên mới được đem ra so sánh như thế!).Phụ nữ muôn năm.....!!!!!!^_^

Obama02 01-13-2010 02:01 PM

Tối đến ngồi kéo viva
Kéo vài ba điếu vẫn chưa xong bài
Bực mình ta chơi thuốc lào
Rủ vài thằng bạn cùng trà đá chơi

Trà xong í ới chế nào
Chế vài ba ván roài ta học bài
Nửa đêm bùm chèng tùm lum
Hàng xóm hok ngủ nghía mắt nhìn vào

Ô! trò này mới hay làm sao
Tỉnh ngủ cả xóm nhảy vào
Hăng máu nhiệt tình chẳng bit thời gian
Tan tầm cũng đến 2h.
Miệng cười khoái trá mai ta lại oánh

Ai zề phòng nấy xong xuôi
Tắt điện đi ngủ còn ta một mình
Một mình ngẫm nghĩ lung tung
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko thông đầu

Tặc lưỡi làm điếu thuốc nào
Lắng nghe tiếng động lâu lâu lại vào
Bật máy nghe nhạc tí nào
Vừa nghe vừa học thế nào chẳng ra
6 rưỡi trời sáng còn đâu
Tụi nó dậy roài ta đi ngủ bù^^







meomuop_meomeomeo 01-13-2010 03:09 PM

@anna: Suy luận khéo thế! ^^
@Obama: Thơ vui quá...T_T

Obama02 01-14-2010 11:39 AM

Con trai 4rum đâu rồi? Hok vote cho Obama02 nhá? Hư thật!!!:d

meomuop_meomeomeo 01-14-2010 01:52 PM

Thơ này là thơ thuốc lào! ^^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:35 PM