Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Dịch vụ tư vấn tình yêu miễn phí.
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Dịch vụ tư vấn tình yêu miễn phí. (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18222)

reina172 09-07-2010 11:56 PM

Dịch vụ tư vấn tình yêu miễn phí.
 
Thân chào!

Theo tình hình của 4r thì nhiều bạn đang rất cần sự tư vấn trong lĩnh vực tình cảm mà ko biết chia sẻ với ai?
Không có lối thoát rùi nghĩ đến chuyện pùn chán, lâu ngày sẽ bị trầm cảm và dẫn đến lối sống nội tâm.

Nhằm giải quyết những vấn đề đó, hôm nay reina xin mở dịch vụ tư vấn tình cảm, hôn nhân gia đình.
Đây là nơi tập hợp những nhà tâm lý học, những nhà tư vấn tình cảm hàng đầu trên 4r hiện nay.
Mọi thắc mắc về chuyện tình cảm, về tâm sự thầm kín sẽ được tháo gỡ và tư vấn nhanh nhất, hiệu quả nhất, trong thời gian sớm nhất.



Trung tâm chúng tôi ra đời với mục đích "Vì 1 cuộc sống tràn ngập tình yêu". Mong nhận được những góp ý của các bạn để trung tâm ngày càng lớn mạnh.



Chào thân ái!

TimeLine 09-07-2010 11:59 PM

Chào dám đốc! Thưa dám đốc cùng ban tư dấn.
" Ta iu người người không iu ta
Người ta không iu lại iu ta"
Dzậy, ta phải....iu như thế nào ạ?
Thiệt, chiện này thấy... dễ ẹc nhưng...mình dấp phải thấy hổng dễ chút nào. Mong trung tâm....kíu dùm!
Xin cảm ơn dà hậu tạ!
(lại mở hàng à)

reina172 09-08-2010 12:06 AM

trước hết cảm ơn sự nhiệt tình của chị time đã lại mở hàng cho em, hi vọng đông khách.hiii(không đong em thịt)
Chuyện của c.time cũng xảy ra thường ngày trong lĩnh vực tình yêu. trước hết c.time hãy nhẹ nhàng với bản thân mình, xem xét thật kỹ đối tượng mình thích. Thích vì anh ấy đẹp trai, giỏi dang hay thích vì tính cách và lối sống của anh ta. Nếu c.time xác định được rồi thì c.time xem mình có hợp với anh ta ko?
Chuyện tình yêu không thể nói 1 là 1 được, nó xuất phát từ 2 phía và c.time cũng đừng buồn vì người ta không yêu mình, có lẽ vì người ta chưa thấy những nét đẹp trong tâm hồn của c.time. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" hãy trân trọng tình cảm ây và nuôi giữ cho mình. hãy hòa đồng và chia sẻ nhiều hơn để được nhận lại vì "tình iu mãi là 1 điều kỳ diệu mà đôi khi nó đén hay đi ta đều ko hay biêt".

Người iu c.time thì bạn lại ko may mắn vì c.time ko có tình cảm. Cái này cũng thường xảy ra mà thôi, c.time đừng quan tâm đến những chuyện đó làm gì, vẫn thoải mái và sống thật với bản thân rồi người ấy cũng sẽ hiểu" tình yêu không có chỗ cho kẻ thứ 3".

Đôi khi c.time nghe những câu hỏi mà làm bạn khó trả lời hãy cười và hỏi người ta rằng"Tại sao bạn lại muốn biết điều đó".

Tình bạn khác giới và tình yêu cách nhau 1 ranh giới vô hình mà ta ko nhận ra được.
Chúc c.time có cách lựa chọn cho riêng mình!

Chuyên gia tư vấn

reina

wasabi381 09-08-2010 12:31 AM

híc,thằng em họ vừ kể cho em nghe cái vụ này này...tâm sự thử xem giúp gì được không?để về mách nước cho thằng em "dại".
"Nhớ về cái thời phổ thông em còn là một thằng nhok ngốc chỉ bik đến bạn bè và trò chơi điện tử...cũng trải qua vài mối tình đơn phương chẳng đâu vào đâu ..đến khi có người con gái thjk mình rồi chủ động nắm tay cái phóc em lại giật mình từ chối , thật là buồn cười..rồi có đôi lần lại rụt rè nắm tay người ta rồi thỏ thẻ muốn ôm người ta một cái mà ngượn ngùng....ôi thôi được đằng chân lại lăng đằng đầu , thôi lỡ ôm rồi cho mình sợ soạn tý nha ..rồi ôm hôm hồi nào ko hay...từ cái thuể ấy em 19t ...đến bây giờ là 20t rồi ...nói chung cũng có chút ít mối tình vắt vai cũng gọi là để biết với đời ...

Nay đã già mặt rồi , chẳng còn biết e ngại con nào cả, ra đường cứ gái xinh mà ghẹo 2,3 ngày rồi chán ..nhiều lúc lại đâm ra ghét bản thân và bon j tóc dài ...mới đây là trong một lần đi dạo đêm một mình ..em ghé đại quán nhậu bên đường làm một chai ..bên kia bàn có 3 nhỏ xinh xinh , đang ngứa mỏ với có máu cồn em buôn lời vậy mà dính ...nói chuyện một hồi đã 1h30 đêm , cái con bé (18t quê cần thơ , hiện làm nghề phụ bán cafe ) mà em thik nó lại rủ về phòng nó chơi..trời ơi về tới phòng nó mở cho em koi phim sex trên điện thoại , rồi ko đã trong phòng nó còn có 1 cái tivi màn hình phẳng , với đầy đủ băng đĩa đồi trị ...nó có vẻ mạnh dạng ..còn em thì thik thik..chả bik sợ là gì cùng hòa theo mà koi ...nó nằm đó koi , em nằm đó koi trên gác 2 của căn phòng , rồi có vẻ nực hay sao mà cô bé cởi bớt áo ngoài ra chỉ mặc áo ngủ ..trời ơi da em trắng quá , nói chung là dáng chuẩn...^^...nó lại nói anh xem vừa thôi không tý nữa em lại chết bây giờ ..nói thật chứ ai dám làm gì em đâu... quả thật chuỵên xem phim sẽ chả có gì hứng thú ngay cả khi bên cạnh mình có cả con gái vì hồi giờ xem hoài ...nhưng rùi chuyện gì đến lại sẽ đến thui....và rồi cái đêm đầu tiên đó của em đã diễn ra như thế đó ( quan hệ an toàn nhé )...và rồi ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy ...ban ngày em tới phòng nhỏ chơi còn ban đêm thì nhỏ đi làm ...có vẻ như lần đầu tiên với một người con gái em đã yêu rồi , tuy rằng với cô ấy không phải là lần đầu tiên ...bây giờ em phải làm sao , khi mới hôm trước có một cú điện thoại làm em hết hôn : " DKM mày là thằng NAM đó hả ...mày còn theo em HƯƠNG nữa thì tao chém !" ....

reina172 09-08-2010 12:38 AM

vụ này có vẻ hơi khó nhằn rùi nè, nhưng mình nghĩ là có thể giúp.
đợi mình chút nhé!
Chào bé wasabi381(trả lời cho mr NAM nha!)

Đọc câu chuyện của bạn thật thú vị đúng là hợp với lối sống của giới trẻ hiện nay. Tạm thời ko bàn về chủ đề đó mà bàn về tình cảm của bạn và của bạn gái kia. Bạn gái đó mới 18t ở 1 mình,trẻ đẹp, phòng đầy đủ tiên nghi, phục vụ 1 quán cà phê và lối sống khá thoáng, người ấy cũng ko phải lần đầu tiên khi quan hệ chuyện ấy điều đó làm tôi nghĩ đến 1 công việc đó là của các cô dái chân dài hay làm. Bỏ qua vấn đề về công việc của cô ấy quan trọng là bạn cảm nhận được tình cảm ấy như thế nào???

Bạn nói rằng bạn đã dần yêu cô ấy nhưng bạn đừng sớm ngộ nhận tình yêu và những thói quen. Bạn và cô ta đã trao nhau tất cả" cục kẹo làm đôi thì cả 2 đều ngọt" lúc này mọi suy nghĩ của bạn đều hướng về người ta, thử hỏi trong thời gian 2 bạn yêu nhau ấy bạn hiểu bao nhiêu về người ây, người ấy quan tâm bạn như thế nào, chuyện về tương lai và cuộc sống sau này cô ấy có hay đề cập hay ko? Hay chỉ xem bạn là 1 nhu cầu cần thỏa mãn bản thân cũng như bao người khác. Hiểu được điều đó bạn cũng đã tìm ra câu trả lời cho mình. Mình ko cần quan tâm đến câu nói của người thứ 3 kia, nhưng đó là 1 lời chuông cảnh báo cho bạn rằng bạn đã bị"chán" đối với cô ấy rồi. Tôi ko phải nói xấu gì cô ấy nhưng bạn hãy nhìn nhận vấn đề 1 cách khách quan hơn thì bạn sẽ hiểu. Bạn vẫn còn trẻ và rương lai vẫn rộng mở chào đón bạn!

Cuối cùng trung tâm xin tặng bạn 1 câu:"Cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng ra đi". Lúc này tôi mới ngỡ ra được ý nghĩa của bài hát"Tầm gửi" mà ca sĩ Hoàng Lê Vi thể hiện. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt để không phải hối hận 1 đời.
Chào thân ái!
reina

http://

wasabi381 09-08-2010 12:41 AM

bà chị tay nghề cũng có vẻ được đấy nhi?ka khó mà cũng đỡ.
chúc bà chị ngày càng phát triển dịch vụ nhé.

cuti2010 09-08-2010 09:54 PM

gần bạn khác giới.chỗ bạn bè vô tư thì nó thật dễ gần và nói chuyện thật cuốn hút.nhưng chỗ có tí cảm tình hay gì đó đặc biệt chút là lúng túng y như gà mắc tóc, cử chỉ vụng về, nói năng ngắc ngứ.
nó phải làm sao đây hả chuyên gia tư vấn Reina?

reina172 09-08-2010 11:44 PM

1. Bạn đừng lên cố gắng phải nói chuyện như thế này, phải nói chuyện như thế kia, chuẩn bị đề tài ... điều này sẽ làm bạn mất tự nhiên khi nói chuyện.

2. Tạo thói quen "Cập nhật thông tin" của nhau qua tin nhắn điện thoại, đơn giản không cần phải đợi đến lúc có chuyện to đùng xảy ra bạn mới nói cho người kia hay hỏi thăm những điều sáo rỗng. Đơn giản như "Hix, em đói quá", "em buồn ngủ quá", "cô giáo hôm nay dạy chán ghê", "anh đang làm gì vậy" ... trước mỗi bữa cơm, trước khi đi ngủ cũng gửi một tin nhắn hỏi thăm ... Tự nhiên bạn và anh ta được update thông tin liên tục của nhau, anh ta biết bạn đang làm gì và bạn cũng vậy. Đến khi gặp nhau, hai người có thể nói chuyện tiếp tục về những chuyện đã xảy ra. Bạn cũng có thể để ý hai đứa bạn thân lúc nào gặp nhau cũng có chuyện để nói đơn giản vì họ nói với nhau tất cả mọi thứ. Như thế giữa hai người sẽ trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi bạn nhắn tin cũng lưu ý cách anh ta nhắn tin trả lời, theo kiểu anh ta muốn tiếp tục nhắn tin cho bạn hay không để điều chỉnh cho thích hợp. Khi mới yêu và yêu nhau, tin nhắn đt là kênh liên lạc tốt nhất.

3. Nói về chủ để mà hai người cùng thích (sách, phim, bóng đá...), tốt nhất là hỏi anh ta nhiều hơn để anh ta trả lời... nếu anh ta thích một lĩnh vực mà bạn chẳng biết gì (vi tính hay bóng đá) chẳng hạn. Bạn cũng không nên lo lắng, bạn cứ hỏi anh ta, con người vốn rất thích trả lời thắc mắc của người khác.

4. Không phải lúc nào cũng ủng hộ suy nghĩ, ý kiến của anh ta, nếu bạn không đồng ý, nói thẳng suy nghĩ của bạn... như thế bạn có thể tranh luận với anh ta nhiều hơn, tuy nhiên cũng đừng gay gắt quá :-D. Thỉnh thoảng cũng nên khen anh ta vài câu (nếu bạn thực sự thấy anh ta như thế, đừng tiết kiệm lời khen), khen đúng lúc, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh ... anh ta sẽ cảm thấy anh ta là người quan trọng đối với bạn và cả hai cũng không có cảm giác là "nịnh", khen nhiều quá cũng làm lời khen trở mất ý nghĩa và sáo rỗng.

5. Không cần thiết phải gặp nhau liên tục, gặp nhau nhiều quá... sẽ không có gì để nói... cần cho người ta và chính bạn cảm giác "thiếu thiếu" và "mong đợi" ... Ví dụ gặp nhau vào thứ 7 hàng tuần, như thế cả tuần bạn (và người ta) sẽ mong muốn đến ngày đó. Và khi gặp nhau trong tâm trạng như vậy sẽ làm cho buổi hẹn trở nên ý nghĩa hơn.
và sẽ không còn ngượng ngùng nữa...

Chúc bạn may mắn và nhiều niềm vui trong mối quan hệ mới :-)

reina172 09-09-2010 11:47 PM

rất cảm ơn mọi người đã tham gia chuyên mục của tớ.rất vui nếu những tư vấn của tớ có thể giúp ích cho các bạn.
mong các bạn ủng hộ thêm cho mình nhé...
hiiii

cuti2010 09-10-2010 07:11 AM

nó đã đi làm được ít năm.công việc ổn định, thu nhập đều.bạn gái nó ít hơn 3 tuổi, cũng đã đi làm.hai đứa yêu nhau đã hơn một năm và cũng muốn cưới.vấn đề là mẹ bạn gái nó chưa ưng vì bảo là xung tuổi.bà ấy khó tính, lại có quyền quyết định trong gia đình.mà khổ cái,chính bạn gái nó lại rất nghe lời mẹ.tuần trước hai đứa cãi nhau và bây giờ nó đang rất nản, chỉ biết đi uống rượu với mấy thằng bạn để giải khuây.Nhờ Reina tư vấn giùm!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:42 AM