View Single Post
Old 01-14-2011, 09:19 PM   #2
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Tớ trung thành với một ý nghĩ: chẳng có sự vật hiện tượng nào vô nghĩa và tầm thường chỉ quan trọng là mình biết nghĩ hay không.
Cái này thì chuẩn không cần chỉnh. hehe!
Viết văn không dễ nhưng cũng không khó. Khi viết văn tốt nhất là khi ta có đủ kiến thức về vấn đề mình viết, khi ta có đủ tỉnh táo để làm và khi ta có đủ tâm hồn để cảm nhận.
Trước, ở quê, ngày nào cũng ra ngoài, một cơn mưa, một chiếc lá, một con đường hay thậm chí một tiếng động gì đó thôi cũng làm cho tâm hồn mình đủ "độ" để viết. Giờ, sống trong thành phố, ra ngoài ít, bảo viết một cái gì đó cũng khó chứ đừng nói đến một bài văn. Là do mình hay do môi trường? hay do cả hai?
Vì sao mà ở thành phố ít người theo Văn, ít người học khối C? Bởi vì kinh tế định hướng con người ta trước và sau đó là cũng giống như mình hiện giờ: ít ra ngoài, ít đi, ít cảm nhận và tiếp xúc. Có lẽ ở trên này muốn có một tâm hồn để theo văn thì cần phải đọc nhiều những đó phải là những bài viết có cảm xúc chứ không phải là những bài giật tít "hot". Sống ở quê, không cần áp đặt mà tự nó đến, tự nó hình thành. Một cuộc sống yên bình và một thời..."hoàng kim" của mình....
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn