View Single Post
Old 09-21-2010, 12:54 AM   #1
tawananna1991
 
tawananna1991's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 42
Default "Ngẫm lại "Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào nhỉ!?"

tawananna thích bài "Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào nhỉ!?" đăng bởi "bichhieu" quá.có cảm giác như ng đàn ông cũng giống trong những câu truyện Trung Quốc mà gần đây mình đọc đc.họ- với cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng này thì anh Doãn Đường Diêu trong Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (Minh Hiểu Khê). lạnh lùng để rồi cũng điên cuồng vì ty. Rồi nhớ lại những yêu thương mà Tiêu Nại dành cho Vi Vi trong “ANH SẼ YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN” của Cố Mạn. đôi trai tài gái sắc đến vs nhau mà kh hề gợn chút thăng trầm, nh để rồi đổi lại bao sóng gió cùng đến vs Trịnh Vi và Lâm Tĩnh trong "Anh có thích nước Mĩ không",5 năm chờ đợi và vẹn nguyên 1 tình yêu nhưng sao vẫn thấy thật khó khăn :X hay là chàng tài tử tài giỏi đào hoa trong Bên nhau trọn đời Hà Dĩ Thâm với nàng Mạc Sênh cũng đầy gian nan và bỏ qua cái tôi to đùng để giữ dc ty của mình.hay nhiều giằng xe hơn,và có thể đôi lúc là mù quáng, sự đau đớn, lìa xa, hạnh phúc đan xen trong "Hóa ra anh vẫn ở đây" của Tân Di ổ. Đọc và có chút lẫn lộn nh vẫn muốn yêu và muỗn ngẫm nghĩ.ty ơi..nhẹ nhàng thôi nh đủ đễ vỡ tan ra muôn nơi lắm chứ.hãy yêu và nắm giữ nhé :X
tawananna1991 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn