S vẫn thích làm công việc vừa ngồi văn phòng, vừa đi khảo sát, như thế vui hơn, bởi vì mình còn trẻ, lương cũng cao hơn, thú vị hơn việc ngồi đồng ở văn phòng. Phấn đấu đến khi nào "già" thì đó cũng là lúc được lên chức "manager" chỉ tay năm ngón thì lúc đó sẽ chủ động được thời gian hơn.
Về gia đình riêng thì chắc chắn phải tìm 1 anh chồng phù hợp và cùng lối suy nghĩ thì dễ sống hơn 1 ông chồng gia trưởng suy nghĩ khắt khe phong kiến, con cái thì từ nhỏ phải tập cho nó tính tự lập như Tây, những sinh hoạt cá nhân phải tự lo, ăn uống, mặc quần áo v.v... Chứ có nhiều người cưng con quá sinh hư, đến giờ ăn là phải bưng cơm chạy tứ tung hầu nó, trong khi nó không chịu nuốt, ngậm cơm 1 họng, nhìn mà gai mắt.
|