View Single Post
Old 12-29-2009, 04:00 AM   #10
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Xây tình yêu!
Tôi thường lẩm bẩm với chính mình câu nói rất hay của môt bác sĩ tâm thần người Mĩ "nếu mục tiêu của các anh là đươc yêu thì các anh sẽ không bao giờ đạt được. Các anh chỉ được yêu khi các anh trở thành người xứng đáng được yêu".
Có nhiều người thường đau khổ vì tình yêu cuả họ. Tôi hiểu. Tôi thiết nghĩ cái đó giống một loại kí sinh trùng hơn là tình yêu. Họ xiềng xích nhau vì sợ người kia tuột mất, họ vồ chụp người kia như một kẻ đói khát tình yêu. Đúng, họ đói tình yêu. Nhưng quy luật của cuộc sống là cái gì bạn nắm càng chặt thì nó sẽ nát vụn hoặc tuột mất như một nắm cát.Chẳng một người nào chịu đựng nổi khi có một người cứ đòi hỏi tình yêu nơi mình khi người đó chẳng tôn trọng tự do của mình, chẳng hiểu mình...
Cách duy nhất để giữ tình yêu là hãy xây nó. Hãy làm cho người kia yêu mình bằng chính cá vị tính độc lập của mình, khả năng của mình và chấp nhận cả khác biệt của họ nữa... Nếu tình yêu khi được tìm thấy thì nó cũng dễ mất như khi ta "nhặt được" vậy. Tôi nhặt được một món đồ trời cho nhưng khi nó hỏng thì chẳng thể sửa nó trơn tru như là chính tôi đã tạo ra nó được vì tôi biết nó được tạo thành bởi cái gì, nguyên lý hoạt động của nó là gì, nó thiếu cái gì để tôi tiếp tục sửa sang...

Thứ duy nhất bạn có thể thay đổi là chính bạn!
Hãy trao trái tim nhưng đừng cầm giữ trái tim nhau
Ngay cả các dây của một cây đàn cũng riêng tư cho dù chúng cùng rung theo một nhạc điệu... Vì yêu là chấp nhận khác biệt. ^^!


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn