View Single Post
Old 10-27-2009, 06:39 PM   #8
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Yêu chẳng khó nhưng giữ được tình yêu mới là điều quan trọng. Có những khi tình yêu đến với những cảm xúc bất chợt, có khi chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ hay một nụ cười. Tình cảm khi mới chớm, rất có điều kiện phát triển lên đỉnh điểm, đó là thời gian rất đẹp của tình yêu. Sau đó, bỗng nhận ra, người yêu ta không hoàn toàn như ta nghĩ, có những hạn chế, có những khuyết điểm, có những điều sống chẳng hợp với ta. Và đây là giai đoạn thử thách để xem 2 người có vượt qua được những điểm đó và giữ gìn tình yêu cho nhau hay không.

Mối tình đầu, cứ đơn giản là từ năm 1 ĐH đi, giữ được nó đến ngày "hạnh phúc" cũng mất ít nhất 6,7 năm. Trong thời gian đó, hoàn cảnh sống, điều kiện, môi trường, sự thay đổi trong suy nghĩ và quan điểm của bản thân,... rất rất nhiều yếu tố tác động đến cách yêu và quan điểm về người mình yêu của mỗi người. Thích nghi, tìm ra những cái hay trong cái chưa hay, tìm ra ý nghĩa của những cử nhỉ nhỏ nhất dành cho nhau, vượt qua những rào cản, luôn có những điều hâm nóng tình yêu, đặc biệt là thông cảm cho nhau chính là những điều kiện quan trọng nhất giữ mối tình đầu... trọn vẹn.


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn